Không có Balotelli, song hàng công với bộ tứ huyền ảo Silva - Aguero - Dzeko - Nasri vẫn đủ khả năng để giúp Man City nhảy tiqui-taca. Thực tế, các học trò của HLV Mancini đã kiểm soát bóng tới gần 70% thời gian, tung ra gần gấp đôi cú dứt điểm ở mọi góc độ, mọi cự ly so với Everton. Vấn đề chỉ là, trận này tính hiệu quả của Man xanh bằng 0, với tình huống nguy hiểm nhất đội khách tạo được chính là pha sút bóng từ ngoài vòng cấm địa trong hiệp 2 của tiền vệ Samir Nasri.
Đến đây, chắc ai cũng hiểu, lối chơi Man City đang cố theo đuổi, tiqui-taca, đã thực sự bị vô hiệu ở sân Goodison Park. Vậy thày trò HLV David Moyes đã làm gì để có thể phá thành công điệu nhảy của Man City?
Những ai xem trận đấu sẽ thấy rõ được sự chủ động trong phòng ngự, với số đông cầu thủ phía trước khung thành đội nhà của các cầu thủ Everton. Số đông làm nhiệm vụ phòng thủ ấy thậm chí có thể nói đã chia thành 3 lớp, với hàng hậu vệ, tiền vệ phòng ngự và tiền vệ tấn công hỗ trợ phòng ngự. Ba lớp phòng ngự ấy có nhiệm vụ trước hết là phá lối chơi, chia cắt sợi dây liên lạc của dàn sao Man City với hạt nhân là David Silva. Nhiệm vụ kế tiếp là không để có các cầu thủ tấn công bên phía Man xanh tiến sát và đột nhập vào vòng cấm địa bằng những pha tranh chấp quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi từ xa nếu cần thiết.
Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Mancini đã buộc phải thừa nhận sự bế tắc của hàng công Man City. Ông cũng tự nhận lỗi về mình khi không ứng phó linh hoạt trước thế trận phòng ngự rất chủ động và quyết liệt của Everton. Thường trong một thế trận bế tắc, bóng bổng sẽ là giải pháp tối ưu để tiếp cận khung thành đối phương nhanh hơn. Song ở Goodison Park, Man City đã không thể thực hiện miếng đánh đó. Phần vì hàng công Man xanh yếu trong chơi bóng bổng. Phần cũng vì Everton có một hàng thủ mạnh trong cản phá trên cao.
Hỏng tiqui-taca, thiếu linh hoạt trong xoay chuyển tình thế, Man City thua trận, âu cũng là điều dễ hiểu.
Đến đây, chắc ai cũng hiểu, lối chơi Man City đang cố theo đuổi, tiqui-taca, đã thực sự bị vô hiệu ở sân Goodison Park. Vậy thày trò HLV David Moyes đã làm gì để có thể phá thành công điệu nhảy của Man City?
![]() |
Những ai xem trận đấu sẽ thấy rõ được sự chủ động trong phòng ngự, với số đông cầu thủ phía trước khung thành đội nhà của các cầu thủ Everton. Số đông làm nhiệm vụ phòng thủ ấy thậm chí có thể nói đã chia thành 3 lớp, với hàng hậu vệ, tiền vệ phòng ngự và tiền vệ tấn công hỗ trợ phòng ngự. Ba lớp phòng ngự ấy có nhiệm vụ trước hết là phá lối chơi, chia cắt sợi dây liên lạc của dàn sao Man City với hạt nhân là David Silva. Nhiệm vụ kế tiếp là không để có các cầu thủ tấn công bên phía Man xanh tiến sát và đột nhập vào vòng cấm địa bằng những pha tranh chấp quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi từ xa nếu cần thiết.
Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Mancini đã buộc phải thừa nhận sự bế tắc của hàng công Man City. Ông cũng tự nhận lỗi về mình khi không ứng phó linh hoạt trước thế trận phòng ngự rất chủ động và quyết liệt của Everton. Thường trong một thế trận bế tắc, bóng bổng sẽ là giải pháp tối ưu để tiếp cận khung thành đối phương nhanh hơn. Song ở Goodison Park, Man City đã không thể thực hiện miếng đánh đó. Phần vì hàng công Man xanh yếu trong chơi bóng bổng. Phần cũng vì Everton có một hàng thủ mạnh trong cản phá trên cao.
Hỏng tiqui-taca, thiếu linh hoạt trong xoay chuyển tình thế, Man City thua trận, âu cũng là điều dễ hiểu.
Hồng Nhung |
00:00 30/11/-0001