Man City: Khi Mancini “học” Mourinho…

23:25 Thứ tư 09/05/2012

Sự quyết đoán trong cách huấn luyện của HLV Mancini ở giai đoạn cuối mùa giải đã mang đến thành công cho Man City.

Trước hết phải nói tới trường hợp của hai cầu thủ được coi là “ngựa chứng”, Carlos Tevez và Mario Balotelli. Hẳn người hâm mộ còn nhớ sự kiện ngày 28/9/2011 (Man City gặp Bayern) khi HLV Mancini tuyên bố “trảm” Tevez vì chân sút người Argentina từ chối ra sân. Tuy nhiên sau gần 6 tháng bị loại khỏi đội hình Man City tới ngày 22/3 (gặp Chelsea), “Apache” bỗng tái xuất. Không phải vì thời điểm ấy, The Citizens thiếu thốn về lực lượng mà vấn đề nằm ở chỗ “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”. Tevez hối lỗi và muốn Mancini mở cho một cơ hội, vì thế chiến lược gia người Italia đã đồng ý.

Trong bối cảnh ấy, nên nhớ rằng Balotelli đạt phong độ ghi bàn không hề tồi. Vậy vì đâu, Mancio quyết định dùng Tevez? Dù “Super Mario” phần nào chứng tỏ được đẳng cấp của mình nhưng có điều, cái tính “điên” thì vẫn thường xuyên xuất hiện, và không ít lần, nó đã “hại” Man City. Vào giai đoạn then chốt, sử dụng Balotelli chẳng khác nào “đánh bạc”, hoặc tiền đạo này sẽ tỏa sáng hoặc sẽ gây rối trên sân. Bởi thế Mancini bất chấp đối mặt với những lời dè bỉu từ dư luận, đã thẳng tay loại “cậu bé hư” để chào đón một ngôi sao lầm lỡ nhưng có chí làm lại từ đầu như Tevez.

Tuyến giữa Man City "bóp" chết" hoàn toàn MU

Trước đây, Mancio thường thiếu đi sự quyết đoán hay cách bình ổn phòng thay đồ, một điều rất “nguy hiểm” với một tập thể nhiều sao và đầy cá tính như Man City. Tuy nhiên mọi chuyện giờ đã thay đổi khi HLV Mancini đã thu phục lòng người tốt hơn, đã có sự mạnh dạn hơn về việc dùng ai, bỏ ai. Dù chưa thật quyền uy như Sir Alex hay Jose Mourinho nhưng đây coi là bước đi cần thiết để Mancini và đội bóng của ông băng qua được giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải, hướng đến chức vô địch bóng đá Anh lần đầu tiên sau 44 năm.

Dấu ấn của Roberto Mancini thời gian qua còn được thể hiện rõ nét qua hai trận đấu sinh tử với MU và Newcastle. Ở đó, cái cách chiến lược gia người Italia sử dụng con người tới sơ đồ chiến thuật được cho là khá giống với Inter trong trận Bán kết lượt đi Champions League (gặp Barca). Trong sơ đồ 4-2-3-1 (có lúc chuyển thành 4-1-1-4), David Silva đóng vai trò “số 10” (giống Sneijder). Khi chiếm ưu thế về kết quả, Mancini cũng “học theo” Mourinho, tức là rút một cầu thủ chạy cánh tấn công bằng một tiền vệ phòng ngự - phương án này không hề khiến Man City đánh mất thế trận và vẫn duy trì sự nguy hiểm lên khung thành đối phương.

Và ở trận gặp Newcastle, sức mạnh của Man City không hề thay đổi

Chỉ khác một chút là Inter ghi nhận sự xuất sắc của những cầu thủ thực thụ trên hàng công (Milito và Sneijder) thì Man City có sự đóng góp của một tiền vệ trung tâm Yaya Toure. Việc đẩy Toure lên cao hơn sau khi De Jong được tung vào sân, đặc biệt ở trận thắng Newcastle là quyết định vô cùng sáng suốt của HLV Mancini bởi lẽ cựu cầu thủ Barca sở hữu thể lực, khả năng cầm bóng và dứt điểm tuyệt vời.

HLV Mancini vẫn "khiêm tốn"

"Tôi không phấn khích. Chúng tôi luôn cố giữ đôi chân mình mặt đất. Man City đã làm được điều đó trước trận derby với chính Man Utd rồi trận với Newcastle cuối tuần qua. Và chúng tôi vẫn sẽ như vậy khi chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng, hứa hẹn rất khó khăn sắp tới. QPR khát điểm để trốn xuống hạng", ông nói thêm. Nếu không thắng QPR, việc chúng tôi đánh bại MU hay Newcastle sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi muốn các cầu thủ vào trận với sự tập trung, máu lửa và khát khao chiến thắng như hôm chủ nhật vừa rồi. Chỉ một trận nữa và tất cả giờ phụ thuộc ở chúng tôi".
Quang Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục