Theo ký giả Jack Gaughan của Daily Mail, ban lãnh đạo Man City đánh giá mức giá 40 triệu bảng từ phía Barcelona là quá thấp so với giá trị thực tế của ngôi sao tuyến giữa. Đội chủ sân Etihad chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được con số tối thiểu từ 60 triệu bảng trở lên.
Về phía cầu thủ, Rodri đã chủ động đạt thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với gã khổng lồ xứ Catalonia. Tiền vệ 30 tuổi trước đó từng tiến hành đàm phán với Real Madrid, nhưng đã sớm thông báo dừng lại vì coi Camp Nou là điểm đến ưu tiên để tìm kiếm thử thách mới.
Chủ nhân Quả bóng vàng 2024 vừa trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn vì chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Ngay sau khi lên ngôi vô địch World Cup cùng đội tuyển quốc gia, ngôi sao người Tây Ban Nha đã phải thực hiện phẫu thuật lưng và vừa hoàn tất quá trình hồi phục.
Dù hợp đồng của Rodri chỉ còn thời hạn đến mùa hè tới, Man City vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, họ cũng sẵn sàng cho kịch bản chia tay trụ cột khi chuẩn bị chi hơn 80 triệu bảng để chiêu mộ tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi từ Lille làm phương án thay thế cho HLV Enzo Maresca.
Việc Barcelona nhảy vào cuộc đua và chiếm ưu thế không chỉ khiến Real Madrid ôm hận mà còn giáng đòn mạnh vào tham vọng xưng vương của HLV Jose Mourinho. Thương vụ hứa hẹn sẽ còn bùng nổ khi đội bóng Tây Ban Nha chuẩn bị gửi đề xuất mới cao hơn trong vài ngày tới.










