| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Công cường, thủ tồi tệ
Không có nhiều điều để nói về trận đấu giữa Man City và West Brom cho đến phút 85. Nhàn nhã ghi ba bàn nhờ những pha lập công của Sergio Agueo và Yaya Toure, dường như Man City sẽ bỏ túi ba điểm mà không mất nhiều công sức. Tuy nhiên, các cầu thủ ở hàng phòng ngự của đội chủ sân Etihad đã làm mọi thứ để đảm bảo rằng CĐV đã được một phen thót tim.
Trong ngày trở lại sau 10 trận ngồi ngoài vì chấn thương, Vincent Kompany khiến người hâm mộ thất vọng bởi sự thiếu tập trung ở những phút cuối. Được coi là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự của Man City, trung vệ người Bỉ không giữ được sự tập trung cần thiết trong cả hai tình huống dẫn đến những bàn thắng cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, lỗi lầm của Kompany có thể coi là nhẹ nhất trong hệ thống phòng ngự mà Pellegrini dựng lên trước khung thành của Pantilimon. Zabaleta là người trực tiếp mắt lỗi khi để Vydra lọt xuống và tung ra đường căng ngang dẫn đến bàn thắng đầu tiên của West Brom. Bên cạnh đó, Demichelis cũng phải chịu trách nhiệm khi thất bại trong cuộc đua thể lực với Anichebe ở tình huống đội chủ nhà ghi bàn thắng thứ hai.
Không chỉ là sai lầm mang tính cá nhân, hai bàn thua của Man City thể hiện sự phối hợp thiếu ăn ý và không hiệu quả giữa các hậu vệ. Pantilimon tỏ ra thiếu bản lĩnh trong những pha chỉ đạo phòng ngự, trong khi Kompany chưa thể tìm lại phong độ sau chấn thương. Họ cần thêm thời gian để thực sự gắn kết - dù không ai biết chính xác khoảng thời gian họ cần là bao lâu.
Không phải phẩm chất nhà vô địch
Ở giai đoạn đầu mùa giải, dù đã dẫn trước Cardiff và Aston Villa cho đến cuối trận, Man City vẫn để hai đội bóng này "lội ngược dòng" và giành chiến thắng. Sau đó, Joe Hart khiến Man City nhận thất bại tức tưởi trước Chelsea. Vì những kinh nghiệm đó, CĐV đã lo sợ điều tương tự sẽ lập lại khi West Brom vươn lên mạnh mẽ ở cuối trận. May mắn cho họ, bi kịch đã không xảy ra.
Tuy nhiên, trận đấu với West Brom thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với hệ thống phòng ngự mong manh của Man City. Từng là đội bóng chắc chắn nhất ở Premier League trong ba mùa giải gần đây, Man City lại dễ dàng bị những đối thủ yếu như Blackburn, Bolton hay Sunderland chọc thủng lưới.
Manuel Pellegrini có thể đổ lỗi cho vận đen: đội bóng của ông vừa trải qua cuộc khủng hoảng nhỏ liên quan đến vấn đề nhân sự ở hàng thủ khi ba trung vệ hàng đầu dính thương và Joe Hart mất phong độ thảm hại. Song, vấn đề chính yếu nằm ở cách vận hành của Man City. Như các nhà chuyên môn đã phân tích rất nhiều lần, lối chơi của Man City quá nặng về tấn công. Trong đội hình của Man City, Kolarov và Zabaleta vận hành như hai tiền vệ chạy cánh (dù vị trí của họ là hậu vệ biên). Chỉ có một tiền vệ chuyên trách hỗ trợ phòng ngự là Fernandinho.
Họ ham mê ghi bàn ngay cả khi đã kiếm được khoảng cách an toàn. Do dâng cao đội hình, Man City dễ thua trong những pha phản công. Đối với những người yêu bóng đá đẹp, cách chơi như vậy rất đáng cổ vũ. Song, trong cuộc chiến sống còn, khi mỗi điểm số tích lũy được đều quý giá, lối thi đấu mạo hiểm và thiếu tính toán như vậy không phải là bản lĩnh của nhà vô địch.
Không có nhiều điều để nói về trận đấu giữa Man City và West Brom cho đến phút 85. Nhàn nhã ghi ba bàn nhờ những pha lập công của Sergio Agueo và Yaya Toure, dường như Man City sẽ bỏ túi ba điểm mà không mất nhiều công sức. Tuy nhiên, các cầu thủ ở hàng phòng ngự của đội chủ sân Etihad đã làm mọi thứ để đảm bảo rằng CĐV đã được một phen thót tim.
![]() |
| Đáng nhẽ Man City đã có 3 điểm nhẹ nhàng |
Trong ngày trở lại sau 10 trận ngồi ngoài vì chấn thương, Vincent Kompany khiến người hâm mộ thất vọng bởi sự thiếu tập trung ở những phút cuối. Được coi là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự của Man City, trung vệ người Bỉ không giữ được sự tập trung cần thiết trong cả hai tình huống dẫn đến những bàn thắng cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, lỗi lầm của Kompany có thể coi là nhẹ nhất trong hệ thống phòng ngự mà Pellegrini dựng lên trước khung thành của Pantilimon. Zabaleta là người trực tiếp mắt lỗi khi để Vydra lọt xuống và tung ra đường căng ngang dẫn đến bàn thắng đầu tiên của West Brom. Bên cạnh đó, Demichelis cũng phải chịu trách nhiệm khi thất bại trong cuộc đua thể lực với Anichebe ở tình huống đội chủ nhà ghi bàn thắng thứ hai.
Không chỉ là sai lầm mang tính cá nhân, hai bàn thua của Man City thể hiện sự phối hợp thiếu ăn ý và không hiệu quả giữa các hậu vệ. Pantilimon tỏ ra thiếu bản lĩnh trong những pha chỉ đạo phòng ngự, trong khi Kompany chưa thể tìm lại phong độ sau chấn thương. Họ cần thêm thời gian để thực sự gắn kết - dù không ai biết chính xác khoảng thời gian họ cần là bao lâu.
Không phải phẩm chất nhà vô địch
Ở giai đoạn đầu mùa giải, dù đã dẫn trước Cardiff và Aston Villa cho đến cuối trận, Man City vẫn để hai đội bóng này "lội ngược dòng" và giành chiến thắng. Sau đó, Joe Hart khiến Man City nhận thất bại tức tưởi trước Chelsea. Vì những kinh nghiệm đó, CĐV đã lo sợ điều tương tự sẽ lập lại khi West Brom vươn lên mạnh mẽ ở cuối trận. May mắn cho họ, bi kịch đã không xảy ra.
Tuy nhiên, trận đấu với West Brom thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với hệ thống phòng ngự mong manh của Man City. Từng là đội bóng chắc chắn nhất ở Premier League trong ba mùa giải gần đây, Man City lại dễ dàng bị những đối thủ yếu như Blackburn, Bolton hay Sunderland chọc thủng lưới.
Manuel Pellegrini có thể đổ lỗi cho vận đen: đội bóng của ông vừa trải qua cuộc khủng hoảng nhỏ liên quan đến vấn đề nhân sự ở hàng thủ khi ba trung vệ hàng đầu dính thương và Joe Hart mất phong độ thảm hại. Song, vấn đề chính yếu nằm ở cách vận hành của Man City. Như các nhà chuyên môn đã phân tích rất nhiều lần, lối chơi của Man City quá nặng về tấn công. Trong đội hình của Man City, Kolarov và Zabaleta vận hành như hai tiền vệ chạy cánh (dù vị trí của họ là hậu vệ biên). Chỉ có một tiền vệ chuyên trách hỗ trợ phòng ngự là Fernandinho.
Họ ham mê ghi bàn ngay cả khi đã kiếm được khoảng cách an toàn. Do dâng cao đội hình, Man City dễ thua trong những pha phản công. Đối với những người yêu bóng đá đẹp, cách chơi như vậy rất đáng cổ vũ. Song, trong cuộc chiến sống còn, khi mỗi điểm số tích lũy được đều quý giá, lối thi đấu mạo hiểm và thiếu tính toán như vậy không phải là bản lĩnh của nhà vô địch.
Phil Kedel (The Observer)
00:00 30/11/-0001














