Man City giành 3 điểm nhọc nhằn trước Hull: Chiến thắng mang nhiều nỗi niềm u ám

16:13 Thứ hai 02/09/2013

Sau thất bại muối mặt trước Cardiff, Man City đã phục hận bằng cách đánh bại đội bóng mới lên hạng Hull City nhờ 2 bàn thắng ở hiệp 2. Tuy vậy, giới chuyên môn nhận định, Man City đã thể hiện nhiều yếu điểm đáng lo ngại sau 90 phút tại Etihad.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Đá tảng kém vững chắc

Chúa Jesus nói với thánh Peter: "con là đá. Ta xây dựng Hội thánh ta trên đá này". Đó là một câu chuyện rất nổi tiếng trong kinh Phúc âm. Có một so sánh không thực sự tương đồng: Man City cũng đang xây dựng đế chế của họ trên vai của "hòn đá tảng" Yaya Toure. Trong 3 năm vừa qua, nhờ sự vững chắc của Toure, Man City đã xây dựng một đội hình mạnh mẽ, có khả năng cạnh tranh những danh hiệu cao nhất.

Vì lý do trên, Man City đã không ngần ngại chi ra 24 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ người Bờ Biển Ngà, và biến anh trở thành 1 trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới (240.000 bảng/tuần). Dẫu thế, dù thi đấu tuyệt hay và sở hữu thể lực phi thường, cầu thủ mang áo 42 cũng là con người chứ không phải cái máy. Anh cũng có lúc không thể gánh vác được trọng trách. Và, màn trình diễn của anh trong trận gặp Hull là một ví dụ.

Dù ghi bàn từ một pha đá phạt ở cuối trận những gì Toure đã thể hiện không gây được ấn tượng với người hâm mộ. Theo thống kê, anh đã bị mất bóng 6 lần trong cả trận (2/6 lần đó, Hull đã có cơ hội uy hiếp khung thành của Hart). Tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh cũng chỉ đạt 62%, thấp hơn rất nhiều so với con số trung bình ở mùa trước (83%). Như vậy, một khi Toure không thể thi đấu với phong độ tốt nhất, Man City cũng không giành được lợi thế ở khu vực giữa sân cũng là điều bình thường.

Những nỗi niềm quan ngại

Sự sa sút của Yaya Toure là nguyên nhân rất lớn khiến Man City thi đấu thiếu thuyết phục trước Hull. Nhưng, đó không phải là lý do duy nhất làm cho đoàn quân của Manuel Pellegrini trở nên tầm thường trong 2 trận vừa qua (trước Cardiff và Hull). Sự thiếu chắc chắn của hàng thủ, kém sáng tạo ở hàng tiền vệ và không sắc bén ở hàng tiền đạo làm Man City không có bộ mặt của ứng viên vô địch như Pellegrini đã từng hứa hẹn.

Hàng thủ của Man City tiếp tục lộ ra những khuyết điểm đánh kể. Lescott và trung vệ mới trở lại sau chấn thương Nastasic không thực sự hiểu nhau, khiến khung thành của Joe Hart không ít lần phải rơi vào hiểm cảnh (ví như tình huống Sone Aluko thoát xuống đối mặt với thủ môn của Man City trong hiệp 1).

Thêm vào đó, cầu thủ được ca ngợi nhiều trong chiến thắng trước Newcastle là Jesus Navas đã chơi dưới sức. Suốt cả trận, anh không chiến thắng được hậu vệ của Hull trong bất cứ tình huống nào. Sở trường của tiền vệ người TBN là những pha bứt tốc độ. Tuy nhiên, anh đã bị "bắt bài" hoàn toàn. Cộng với sự thiếu an toàn từ Yaya Toure, hàng tiền vệ của Man City đã không thể hiện sự áp đảo trước đội khách.

Quan trọng hơn nữa, các tiền đạo của đội chủ sân Etihad - cụ thể là Edin Dzeko - đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chân sút người Bosnia không thực sự chịu khó di chuyển. Chính vì thế, anh không tạo ra được khoảng trống cho đồng đội uy hiếp khung thành của McGregor trong khi Sergio Aguero cũng không đạt được phong độ cao nhất. Chỉ đến khi Negredo được tung vào sân, thế trận mới nghiêng về hướng có lợi cho Man City.

Sự tỏa sáng của Negredo đã mang về chiến thắng cho á quân Premier League 2012/13. Dẫu vậy, chiến thắng không đủ để Man City che hết khuyết điểm. Nếu không nhanh chóng khắc phục các yếu huyệt, Man City của Pellegrini có thể sớm quên giấc mộng tranh vương ở mùa giải này.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục