“Sướng” như Mancini
Trong đội hình Man City hiện tại, những cầu thủ như Silva, Tevez, Augero, Y. Toure đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Chính sự tỏa sáng của những ngôi sao này trong thời điểm quyết định đã mang về cho Man City chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng trước. Các cầu thủ còn lại cũng là những ngôi sao hàng đầu ở vị trí của mình. Sở hữu một đội hình chất lượng và đồng đều như Man Xanh luôn là mơ ước với mọi huấn luyện viên. Nhưng với Mancini như thế vẫn còn là chưa đủ. Thay vì tìm cách phát huy tối đa giá trị của những quân bài đang có trong tay Mancini lại hướng mắt ra thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm những ngôi sao mới.
![]() |
| Mancini may mắn hay tài năng? Ảnh: Internet. |
Mùa hè này nội bộ Man City lúc nào cũng căng thẳng vì mâu thuẫn giữa Mancini và giám đốc thể thao Brian Marwood. Trong khi Mancini muốn tạo nên những bảng hợp đồng bom tấn tiếp tục làm khuynh đảo thị trường thì Marwood lại đặt nặng việc thanh lý những món hàng tồn, siết chặt chi tiêu. Cuộc chiến không tiếng súng này căng thẳng đến mức đã có lúc Mancini dọa sẽ từ chức nếu yêu cầu của ông không được đáp ứng. Cuối cùng phần thắng đã thuộc về Mancini khi các ông chủ Ả rập chấp nhận tiếp tục mở hầu bao giúp Mancini “chạy đua vũ trang” với các đối thủ.
Chỉ trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2012, Man City đã chi tổng cộng 37,15 triệu bảng để đưa về Javi Garcia (16 triệu), Matija Nastasic (12 triệu), Scott Sinclair (6 triệu) và nhà vô địch Champions League 2010, Maicon (3 triệu). Cùng với Jack Rodwell đã được đưa về trước đó với giá 15 triệu bảng, Man City đã chi tổng cộng 52 triệu bảng để bổ sung lực lượng. Hẳn Mancini cũng phải nở nụ cười hài lòng vì mức độ chịu chơi của các ông chủ trong việc mua sắm. Tất cả để phục vụ cho những yêu cầu chiến thuật của Mancini. Nói khác hơn, vị HLV người Ý đã có đủ những loại bột mình cần để có thể tạo ra “chiếc bánh” thành công nhất.
Thành bại ở Champions League
Không chỉ phải bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh, Man City mùa bóng này còn phải chứng tỏ thực lực và sức mạnh của mình ở Champions League. Còn nhớ ở mùa giải trước, Man City hừng hực khí thế của Mancini đã phải rời Champions League không kèn không trống ngay từ vòng đấu bảng. Khó có thể trách Mancini và các học trò khi đây chỉ là lần đầu tiên Man City trờ lại với đấu trường danh giá nhất châu Âu. Tuy nhiên mùa bóng năm nay sẽ phải là một Man City hoàn toàn khác dù cho họ sẽ phải góp mặt ở bảng đấu tử thần được dự đoán sẽ cực kỳ khó khăn.
![]() |
| Liệu rằng khi đã đủ bột, Mancini và Man City có gột được nên hồ? Ảnh: Internet. |
Mùa này Man City xuất phát không đến nỗi nào có được hai trận thắng và một trận hòa ở Premier League. Thế nhưng màn trình diễn của các nhà đương kim vô địch vẫn chưa thuyết phục được người xem. Nhiều thời điểm hàng công với những cái tên đình đám của Man City tỏ ra không hiệu quả trong khi hàng phòng ngự không còn giữ được sự chắc chắn như ở mùa bóng trước. Mức độ khó khăn của các trận đấu ngày càng tăng lên khi giờ đây Man City đã là nhà đương kim vô địch, phải thi đấu với đẳng cấp của một nhà vô địch đích thực và các đối thủ sẽ luôn đặt mục tiêu phải đánh bại Man City bằng mọi giá. Chặng đường phía trước của Mancini sẽ còn rất nhiều chông gai nhất là khi Champions League khởi tranh và phải thi đấu với nhịp độ 3 ngày/trận.
Ở Champions League Mancini luôn là kẻ thất bại. Chính vì thế Mancini không được đánh giá cao dù đã giúp Inter Milan giành hàng loạt Scudetto. Ngay chức vô địch mùa bóng trước, nhiều người cho rằng chiến thắng của Man City chủ yếu đến từ những phút thăng hoa của các ngôi sao chứ cũng chẳng phải do những phương án chiến thuật của Mancini. Thử thách khắc nghiệt đang chờ đợi vị HLV người Ý qua từng trận đấu. Dù đã ký hợp đồng mới với thời hạn năm năm cùng mức lương thuộc hàng nhất nhì trong giới HLV, nhưng ai cũng hiểu vị thế của Mancini ở Man City mong manh đến nhường nào. Chỉ cần Mancini thất bại, ông sẽ phải lập tức nhường lại chiếc ghế của mình cho hàng loạt ứng viên đang ngấp nghé. Hy vọng trong khó khăn tài năng của Mancini sẽ được bộc lộ hoàn toàn để có thể nhận được sự tôn trọng của người hâm mộ trên toàn thế giới.
Liệu rằng khi đã đủ bột, Mancini và Man City có gột được nên hồ?
(Bạn đọc: Nguyễn Trường Nhân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















