Hai ngôi vô địch trong 3 mùa giải gần nhất là những gì mà Man City làm được tại Premier League, một thành tích đáng để cả Premier League ngưỡng mộ và xem Man City là đối trọng thật sự cho mọi cuộc cạnh tranh. Vậy nhưng, đừng vì những danh hiệu đó mà lầm tưởng về sức mạnh không thể ngăn cản mà Man City đang gầy dựng. Đội bóng này vẫn chưa thể vươn đến tầm của một đội bóng đủ khả năng để duy trì sức mạnh vượt trội và khiến các đội bóng khác phải sợ.
| |
| Man City cần phải trở thành một đội bóng lớn. Ảnh: Internet. |
Những cầu thủ mà mùa bóng trước đã là trụ cột không thể thiếu của Man City thì mùa bóng này lại là gánh nặng với đội bóng. Yaya Toure trải qua quá nhiều cú sốc và mất hút trong đội hình, phong độ không còn như trước và việc mà cầu thủ đang dần bước qua bên kia của sườn dốc sự nghiệp cũng đang làm khó Man City. Silva, nguồn cảm hứng của Man City đang bị chấn thương hành hạ và cũng có những trận đấu không thành công.
Hàng công của Man City đang trông chờ vào mỗi Aguero, còn các chân sút khác lúc mờ lúc tỏ. Rõ ràng, để trở thành một kẻ chinh phục, Man City cần lắm những vũ khí hạng nặng để có thể kết liễu đối phương mọi lúc mọi nơi. Nếu Aguero bị chấn thương, bị kèm chặt, ai sẽ nhận trách nhiệm tung đòn quyết định? Man City rõ ràng đang thiếu những nhân tố như vậy trong đội hình mà họ đã ngẩng cao đầu, họ là đội bóng bách chiến bách thắng và mạnh nhất nước Anh trong 3 mùa giải vừa qua.
Thế nhưng, với 2 ngôi vô địch dành được trong 3 mùa giải ấy, Man City đâu có mạnh, họ chỉ có may mắn và dường như, số phận đã dành cho họ những điều ưu ái như thế. Một ngôi vô địch mà Man United đã tự bắn vào chân mình và Man City có được vào những giây cuối cùng của mùa giải. Một ngôi vô địch đến với Man City khi Chelsea đã giúp họ quá nhiều và Liverpool chưa thể vươn tầm một đội bóng xứng đáng bước lên đỉnh cao như quá khứ của họ.
Thế đấy, Man City có thừa may mắn nhưng không có bóng dáng của một đội bóng có thể duy trì và phát triển trong khoảng thời gian đủ để họ trở thành vĩ đại. Tại sao trong kỷ nguyên Premier League, Man United trở nên vĩ đại? Đó là bởi họ chỉ có một HLV giỏi, họ có đội bóng hiểu giá trị lịch sử và chiến đấu vì điều đó. Vinh quang hay thất bại cũng gắn liền với lịch sử. Nói đâu xa, Chelsea đấy, họ có bóng dáng của một kẻ đi chinh phục, họ có thể làm đối phương khiếp sợ, họ có một HLV đáng gờm và bản lĩnh ở mọi đấu trường.
Còn Man City thì sao? Man City đang cố gắng từng bước chen chân vào đội ngũ những đội bóng lớn của nước Anh và Châu lục nhưng kinh nghiệm chinh phục thì không. Châu lục vẫn là sân chơi quá tầm của Man City, mà ở nơi đó, Man City vẫn lóng ngóng đến tội nghiệp và chưa thể thoát ra được hình hài của một cậu bé dù rằng họ là một người trưởng thành. Vấn đề này, Man City vẫn phải đi học Man United, Chelsea hay Arsenal.
Tương tự như thế ở Premier League, nếu Man City không thể áp đặt thế lực của họ ở đấu trường này thì mãi mãi, Man City cũng chỉ là đội bóng đi tìm sự may mắn, tìm thời cơ mà lên ngôi vương chứ chưa thể đứng trên đỉnh cao ấy bằng sức mạnh của một tập thể như một chiếc áo giáp bao quanh mà không thể đâm thủng được.
Bởi thế, để trở thành kẻ chinh phục vĩ đại, Man City cần một HLV vĩ đại, một tập thể biết mình đang khoác trên mình màu áo nào và chiến đấu vì cái gì. Tiền và rất nhiều tiền là chưa đủ, lịch sử mới là điều đáng quý để một kẻ chinh phục tự tạo cho mình chiếc áo giáp vững bền.
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam














