Nếu MU thắng Blackburn ở trận đấu muộn nhất vòng đấu này diễn ra vào rạng sáng thứ 3 tới thì khoảng cách giữa “Qủy đỏ” với đội nhì bảng Man City sẽ thành 5 điểm. Và tuần tới, Man City sẽ có chuyến đi đầy bất trắc đến sân của Arsenal, còn MU trở lại Old Trafford để tiếp đón QPR.
Trong trường hợp Man City chịu cảnh trắng tay và MU lại thắng (khả năng này rất dễ xảy ra), khi đó khoảng cách giữa hai đội sẽ được nâng lên thành 8 điểm và Premier League sẽ còn 6 vòng đấu là kết thúc. Có lẽ, nếu điều đó xảy ra thì cũng chẳng cần chờ đến cuộc đụng độ giữa MU và Man City tại Etihad diễn ra ở tận vòng 36 cũng biết được nhà vô địch của mùa giải năm nay.
Tại ngay thời điểm này, những người yêu mến Man City và thậm chí cả đội bóng này nữa bao gồm cả Mancini cũng chẳng dám nghĩ về tương lai. Họ không nghĩ là đúng thôi, vì hiện thực quá u tối còn tương lai lại rất mịt mờ thì nghĩ đến làm gì cho… đau đầu. Trước viễn cảnh đội bóng tiền trăm triệu bảng như Man City lâm vào cảnh trắng tay, nhiều người đang tự hỏi, đâu là nguyên nhân
Có rất nhiều lý do mà người ta có thể đổ cho khi một đội bóng không thành công. Như việc đội hình bị bào mòn bởi chấn thương, lịch thi đấu quá dày đặc, hoặc trọng tài như cách mà Mancini ra phàn nàn với Phil Dowd sau trận hòa 3-3 với Sunderland vừa diễn ra. Và như Man City hiện nay thì thêm một yếu tố nữa là bị cho là non kinh nghiệm do họ chưa từng vô địch Premier Leauge (vô địch giải hạng Nhất, tiền thân của PL 2 lần, gần nhất vào năm 1968).
Tuy nhiên tất cả các lý do trên đều không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc Man City đang tỏ ra hụt hơi. The Citizens có một vài ca chấn thương, nhưng đội hình nửa tỷ bảng của họ đủ dày để tìm ra cầu thủ thay thế. Chiều sâu đội hình của Man City luôn được đánh giá tốt nhất ở Premier League hiện nay, và nếu MU hoặc Arsenal có thể đổ lỗi cho chấn thương có thể khiến họ thụt lùi thì có thể chấp nhận chứ riêng Man City thì không được.
Man City cũng không thể đổ lỗi cho lịch thi đấu dầy đặc khiến các cầu thủ mệt mỏi. Vì hiện tại đội bóng này chỉ thi đấu duy nhất tại đấu trường Premier League. Lại càng không thể đổ cho trọng tài xử ép họ, công bằng mà xét thì cả trận đấu mà Man City hòa trước Stoke ở vòng trước, lẫn Sunderland ở vòng này Man City đều có được các quyết định khá có lợi từ trọng tài.
Cũng không thể cho rằng Man City non kinh nghiệm. Mancini đã làm việc tại Premier League cũng đã 2 năm, ông đủ hiểu giải đấu này như thế nào, đội hình của họ cũng có rất nhiều các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Bên cạnh đó, bài học từ Chelsea cách đây 8 năm về trước cho thấy chẳng cái gọi là “non kinh nghiệm” đối với một đoàn quân thiện nghệ.
Đó chính là mùa giải 2003/04, khi Mourinho đến với Chelsea, ông đã xây dựng đội bóng này thành một thế lực và vô địch luôn Premier League ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng này. Khi Mourinho đến chẳng ai nói The Blues hay "Người đặc biệt" là non kinh nghiệm, mặc dù trên thực tế Mourinho tại thời điểm đến Anh mới chỉ tạo dựng tên tuổi cùng Porto, còn Chelsea thì cũng vô địch hạng Nhất (tiền thân của PL) từ cách đó 50 năm.
Vậy nên tất cả các nguyên nhân trên nếu Mancini vin vào để đổ thừa về sự sa sút của Man City bây giờ thì đều là ngụy biện. Cứ “giả dụ” Man City sẽ trắng tay ở mùa giải năm nay, điều gì sẽ xảy ra đối với BHL đội bóng này. Có lẽ đến 99% Mancini đã bị sa thải. Và đây chính là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi vì sao mà Man City không còn có được các trận thắng như chẻ tre như giai đoạn đầu mùa.
Tất cả "tội lỗi" có lẽ chỉ mình Mancini phải gánh chịu. Ông đã không tạo được cho Man City một sự ổn định cần thiết, Man City giờ được ví như một cơ thể có một trái tim nóng nhưng lại không có được một cái đầu lạnh. Bên cạnh đó khi các cầu thủ gặp áp lực, ông cũng không có biện pháp nào để giúp họ ra sân bằng một tinh thần thoải mái hơn. Điều đó cộng thêm những sai lầm trong việc tính toán chiến thuật khiến Man City phải trả giá bằng các trận thua, hòa.
Nói chung Mancini chưa tạo được dấu ấn đậm nét cá nhân ông ở giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” đang diễn ra. Cho nên dù Man City đã có cơ hội tiến gần tới chiếc cúp vô địch, nhưng ở giai đoạn quan trọng nhất họ lại đi vứt bỏ vứt bỏ "lá cờ đầu". Khi đã đánh mất cơ hội, giờ đây quyền tự quyết chẳng còn phụ thuộc vào Man City.
Với những người yêu mến "Man Xanh", họ vẫn kỳ vọng vào việc đội bóng thân yêu khi dồn vào bước đường cùng sẽ quật khởi để giành đủ 7 trận thắng còn lại, đồng thời MU sẽ trượt chân, nhưng hy vọng ấy là rất mong manh, bởi "Quỷ đỏ" của Ferguson đã quá lão luyện. Xem ra Etihad lại cần thêm một cuộc cách mạng để kỳ vọng có được những thành công hơn nữa.
Trong trường hợp Man City chịu cảnh trắng tay và MU lại thắng (khả năng này rất dễ xảy ra), khi đó khoảng cách giữa hai đội sẽ được nâng lên thành 8 điểm và Premier League sẽ còn 6 vòng đấu là kết thúc. Có lẽ, nếu điều đó xảy ra thì cũng chẳng cần chờ đến cuộc đụng độ giữa MU và Man City tại Etihad diễn ra ở tận vòng 36 cũng biết được nhà vô địch của mùa giải năm nay.
Tại ngay thời điểm này, những người yêu mến Man City và thậm chí cả đội bóng này nữa bao gồm cả Mancini cũng chẳng dám nghĩ về tương lai. Họ không nghĩ là đúng thôi, vì hiện thực quá u tối còn tương lai lại rất mịt mờ thì nghĩ đến làm gì cho… đau đầu. Trước viễn cảnh đội bóng tiền trăm triệu bảng như Man City lâm vào cảnh trắng tay, nhiều người đang tự hỏi, đâu là nguyên nhân
![]() |
| Man City đang dần tỏ ra đuối sức ở giai đoạn cuối mùa |
Có rất nhiều lý do mà người ta có thể đổ cho khi một đội bóng không thành công. Như việc đội hình bị bào mòn bởi chấn thương, lịch thi đấu quá dày đặc, hoặc trọng tài như cách mà Mancini ra phàn nàn với Phil Dowd sau trận hòa 3-3 với Sunderland vừa diễn ra. Và như Man City hiện nay thì thêm một yếu tố nữa là bị cho là non kinh nghiệm do họ chưa từng vô địch Premier Leauge (vô địch giải hạng Nhất, tiền thân của PL 2 lần, gần nhất vào năm 1968).
Tuy nhiên tất cả các lý do trên đều không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc Man City đang tỏ ra hụt hơi. The Citizens có một vài ca chấn thương, nhưng đội hình nửa tỷ bảng của họ đủ dày để tìm ra cầu thủ thay thế. Chiều sâu đội hình của Man City luôn được đánh giá tốt nhất ở Premier League hiện nay, và nếu MU hoặc Arsenal có thể đổ lỗi cho chấn thương có thể khiến họ thụt lùi thì có thể chấp nhận chứ riêng Man City thì không được.
Man City cũng không thể đổ lỗi cho lịch thi đấu dầy đặc khiến các cầu thủ mệt mỏi. Vì hiện tại đội bóng này chỉ thi đấu duy nhất tại đấu trường Premier League. Lại càng không thể đổ cho trọng tài xử ép họ, công bằng mà xét thì cả trận đấu mà Man City hòa trước Stoke ở vòng trước, lẫn Sunderland ở vòng này Man City đều có được các quyết định khá có lợi từ trọng tài.
Cũng không thể cho rằng Man City non kinh nghiệm. Mancini đã làm việc tại Premier League cũng đã 2 năm, ông đủ hiểu giải đấu này như thế nào, đội hình của họ cũng có rất nhiều các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Bên cạnh đó, bài học từ Chelsea cách đây 8 năm về trước cho thấy chẳng cái gọi là “non kinh nghiệm” đối với một đoàn quân thiện nghệ.
![]() |
| Man City chẳng thể đổ thừa cho các nguyên nhân khách quan về sự sa sút của họ |
Đó chính là mùa giải 2003/04, khi Mourinho đến với Chelsea, ông đã xây dựng đội bóng này thành một thế lực và vô địch luôn Premier League ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng này. Khi Mourinho đến chẳng ai nói The Blues hay "Người đặc biệt" là non kinh nghiệm, mặc dù trên thực tế Mourinho tại thời điểm đến Anh mới chỉ tạo dựng tên tuổi cùng Porto, còn Chelsea thì cũng vô địch hạng Nhất (tiền thân của PL) từ cách đó 50 năm.
Vậy nên tất cả các nguyên nhân trên nếu Mancini vin vào để đổ thừa về sự sa sút của Man City bây giờ thì đều là ngụy biện. Cứ “giả dụ” Man City sẽ trắng tay ở mùa giải năm nay, điều gì sẽ xảy ra đối với BHL đội bóng này. Có lẽ đến 99% Mancini đã bị sa thải. Và đây chính là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi vì sao mà Man City không còn có được các trận thắng như chẻ tre như giai đoạn đầu mùa.
Tất cả "tội lỗi" có lẽ chỉ mình Mancini phải gánh chịu. Ông đã không tạo được cho Man City một sự ổn định cần thiết, Man City giờ được ví như một cơ thể có một trái tim nóng nhưng lại không có được một cái đầu lạnh. Bên cạnh đó khi các cầu thủ gặp áp lực, ông cũng không có biện pháp nào để giúp họ ra sân bằng một tinh thần thoải mái hơn. Điều đó cộng thêm những sai lầm trong việc tính toán chiến thuật khiến Man City phải trả giá bằng các trận thua, hòa.
Nói chung Mancini chưa tạo được dấu ấn đậm nét cá nhân ông ở giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” đang diễn ra. Cho nên dù Man City đã có cơ hội tiến gần tới chiếc cúp vô địch, nhưng ở giai đoạn quan trọng nhất họ lại đi vứt bỏ vứt bỏ "lá cờ đầu". Khi đã đánh mất cơ hội, giờ đây quyền tự quyết chẳng còn phụ thuộc vào Man City.
Với những người yêu mến "Man Xanh", họ vẫn kỳ vọng vào việc đội bóng thân yêu khi dồn vào bước đường cùng sẽ quật khởi để giành đủ 7 trận thắng còn lại, đồng thời MU sẽ trượt chân, nhưng hy vọng ấy là rất mong manh, bởi "Quỷ đỏ" của Ferguson đã quá lão luyện. Xem ra Etihad lại cần thêm một cuộc cách mạng để kỳ vọng có được những thành công hơn nữa.
Vĩ Giang |
00:00 30/11/-0001















