Sự việc bắt đầu sau khi Rayan Cherki được rút ra nghỉ ở phút 71. Ngay sau khi rời sân, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City đã thực hiện hành động đổi áo với người đồng đội ở tuyển Pháp là Hugo Ekitike, cầu thủ cũng vừa rời sân trước đó ít phút.
Chuyện không có gì đáng nói nếu Cherki không thản nhiên khoác chiếc áo đấu màu đỏ của đối thủ lên người và ngồi vào băng ghế chỉ đạo của Man City. Hành động "hớ hênh" này ngay lập tức lọt vào tầm mắt của ban huấn luyện Man City.
Một thành viên trong ban huấn luyện được cho là đã yêu cầu số 10 cởi bỏ chiếc áo của Liverpool ngay lập tức vì sự nhạy cảm của nó. Ngôi sao Man City sau đó giơ tay ra hiệu xin lỗi và nhanh chóng thu dọn "chiến lợi phẩm" của mình.
Trong khi Cherki bị xem là thiếu tinh tế, thì Hugo Ekitike lại bị các cổ động viên Liverpool chỉ trích dữ dội vì thái độ thi đấu. Việc một tiền đạo chủ lực đổi áo và cười đùa với đối phương khi đội nhà đang bị "vùi dập" không thương tiếc với tỷ số 0-4 bị coi là hành động thiếu tôn trọng câu lạc bộ.
Trên mạng xã hội, nhiều fan Liverpool đã trút giận: "Hugo Ekitike đổi áo khi đội nhà thua 0-4 cho thấy tâm trí của cầu thủ này không hề đặt vào trận đấu. Thật đáng xấu hổ!".
Một người khác gay gắt hơn: "Câu lạc bộ đang rơi xuống vực thẳm và những cầu thủ này vẫn thản nhiên đổi áo như một chuyến dã ngoại".
Đây không phải lần đầu Ekitike bị chỉ trích vì sự thiếu trưởng thành. Trước đó, HLV Arne Slot từng gọi hành động cởi áo ăn mừng dẫn đến thẻ đỏ của anh là "ngớ ngẩn". Với một màn trình diễn bạc nhược cùng nhiều hành động gây tranh cãi, Ekitike sẽ cần nỗ lực thể hiện bản thân hơn nữa, trong bối cảnh Alexander Isak sắp trở lại thi đấu.











