![]() |
Tuy nhiên đến một ngày “sao đã đổi ngôi” ngay lúc này đây có thể khẳng định rằng Man City thực sự ổn định hơn Man United nhiều mặt. Ngày xưa Man United giàu nứt vách còn Man City chỉ thuộc dạng “đủ ăn đủ mặc”. Ngày xưa Man United đặt mục tiêu cho mình là vô địch Premier League và phải tiến thật sâu, thậm chí là vô địch luôn cả Champions League. Còn Man City trước nhất là trụ hạng, có “điều kiện” thì giành vé dự một cúp châu Âu bất kì đã là thành công. Còn giờ đây hai đội đã đổi chỗ cho nhau. Man City bền vững bao nhiêu thì Man United lại khập khiễng bấy nhiêu.
“Gã hàng xóm ồn ào” đó là những gì mà người ta thường nói về Man xanh, giờ đây nhìn lại điều này phải thuộc về “Man đỏ”. Trong khi The Citizens đang chú trọng xây dựng và phát triển đội hình dựa vào những nhân tố đã làm nên sự thành công trong vài mùa giải qua, họ chi tiêu tiết kiệm và chỉ mua những cầu thủ thật sự cần thiết, thì Red Devlis lại “ồn ào” hơn trong chuyển nhượng, hai mùa giải gần đây họ mua sắm không ít, nhưng sử dụng thì chẳng được bao nhiêu.
Không những mua sắm ấn tượng và đúng đắn hơn Man United, Man City còn có được sự ổn định cần thiết của một đội bóng lớn. Với dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều của mình họ đang thách thức cả nước Anh trong khi Man United lại phải vật lộn với việc tái thiết đội bóng thời “hậu David Moyes”.
Kể từ khi Sir Alex chính thức giải nghệ đến giờ Man United chưa bao giờ được đánh giá cao hơn Man City trong mỗi cuộc đối đầu trực tiếp, hơn nữa ứng viên cho danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh luôn có tên Man City còn Man United thì không, mùa giải năm nay cũng vậy trong khi Man xanh hướng đến cuộc đua vô địch thì Man United chỉ mong muốn nhiều hơn cho vị trí dự Champions League.
Sir Alex về hưu, một điều bình thường nhưng sau sự ra đi có phần bất ngờ ấy Man United đã bị ảnh hưởng khá lớn về cả lối chơi cũng như tâm lý thi đấu. Đội bóng này không có được sự ổn định, một điều có thể hiểu được với họ ngay lúc này. Còn với Man City họ giàu mạnh cũng nhờ túi tiền “kếch xù” của các ông chủ Ả Rập. Man xanh biết sử dụng đồng tiền một cách đúng mực nên theo thời gian The Citizens trở thành một thế lực thật sự của bóng đá Anh.
Có đỉnh cao thì cũng có vực sâu, không ai có thể duy trì được sự thành công mãi mãi, Man United dù đang gặp vấn đề nhưng với uy tính và thanh danh của một đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh NHM có quyền tin tưởng kỳ vọng vào những điều mà các vị lãnh đạo của Man United đã và đang làm để giúp đội bóng của mình đi đến thành công, lấy lại vị thế ở giải quốc nội cũng như trên bình diện châu Âu.
Derby thành Manchester xưa nay vốn chưa phải là trận Derby hấp dẫn của bóng đá Anh, nhưng khi Man City dần lớn mạnh, hứa hẹn trong tương lai đây sẽ là cuộc trạm trán vô cùng khốc liệt. Với những gì đang diễn ra NHM dễ dàng nhận thấy thành Manchester giờ đây không chỉ là “góc trời” riêng cho màu đỏ Man United, màu xanh của Man City mới là kẻ thách thức thật sự.
Không ngờ một ngày mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi ở Manchester, khi Man xanh và Man đỏ đổi chỗ cho nhau về sức mạnh trên bản đồ bóng đá nước Anh. Sông có khúc, người có lúc và bây giờ “màu xanh” mới chính là tông màu chủ đạo ở thành Manchester.











