| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Kết thân với UEFA
Sau khi bị Dortmund loại khỏi Champions League 2012/13, Malaga khiến UEFA nóng ran mặt với cáo buộc phân biệt đối xử xuất hiện trên Twitter cá nhân của ông chủ Abdullah Al Thani. Điều đáng nói, nguy cơ không được dự Cúp châu Âu mùa sau vẫn đang treo lơ lửng các thành viên tại La Rosaleda vào thời điểm đó. May thay, GĐĐH Vicente Casado kịp gửi lời cảnh báo đến các thành viên của BLĐ và gần như ngay lập tức, lời xin lỗi từ người đứng đầu Malaga đã được gửi đến Chủ tịch UEFA, Michel Platini cùng các cộng sự.
![]() |
| Malaga đang nỗ lực hết mình để giữ chân HLV Pellegrini (trái) và tiền vệ Isco |
“Mềm nắn, rắn buông”, trong cuộc chiến với UEFA, Malaga buộc phải chấp nhận thân phận kẻ chiếu dưới. Vì vậy, không gì bằng việc tạo lập được mối quan hệ tốt đẹp với “bề trên”. Theo tường thuật của phóng viên Super Deporte, ông Casado đi một mình tới trạm dừng chân là một nhà hàng trên đường La Levratle, Nyon, Thụy Sỹ, trước khi có cuộc trao đổi kéo dài nửa giờ đồng hồ với một nhân vật cấp cao của UEFA. Sở dĩ có thể đưa ra chi tiết này vì người tới gặp Casado được miêu tả khoảng ngoài 40 tuổi, rất giống với Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino với quả đầu nhẵn thín.
Phòng nguy cơ tan đàn xẻ nghé
NHM Malaga biết rằng, hai nhân vật có tầm ảnh hưởng cực lớn với đội bóng của họ vào thời điểm hiện tại là HLV Manuel Pellegrini và tiền vệ Isco. Nếu CLB không đến được đấu trường châu Âu mùa giải tới, nhiều khả năng bộ đôi thày trò này sẽ dứt áo ra đi. Thông tin được đăng tải trên tờ AS số ra 30/04 khẳng định, chiến lược gia người Chile cùng một số cầu thủ Malaga, trong đó có Isco, đã ăn trưa với Giám đốc bóng đá Man City, Txiki Begiristain ngay tại thủ đô Madrid.
Nguy cơ tan đàn xẻ nghé hiển hiện ngay trước mắt, Malaga không thể đứng yên chờ nước đến chân mới nhảy. Và quyết định đến Nyon của GĐĐH Casado được coi là giải pháp được thực hiện để vãn hồi tình thế. Dấu hiệu tích cực đầu tiên đã đến cùng phát biểu của của thủ quân Weligton trong buổi trả phỏng vấn vào đầu giờ chiều ngày hôm qua với phóng viên AS: “Trong suốt mùa giải, chúng tôi luôn luôn hướng về một vị trí dự Champions League. Kháng cáo lệnh cấm của UEFA là công việc của BLĐ còn nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình ở 5 vòng đấu còn lại”.
Real Madrid và Barcelona là 2/5 đối thủ còn lại của Malaga. Dẫu biết rằng còn vô vàn khó khăn trong hải trình tiến về tốp 4, những thành viên tại La Rosaleda đã cùng bồi đắp cho nhau niềm tự tin cùng sự hưng phấn.
Nam Nguyễn |
00:00 30/11/-0001
















