Malaga: Không Champions League là trở lại với "máng lợn cũ"

19:52 Thứ ba 03/01/2012

Khi được hỏi về năm 2011 của Malaga, Salomon Rondon tỏ ra hài lòng khi nói rằng “năm ngoái chúng tôi phải chiến đấu để trụ hạng, còn bây giờ Malaga đang cạnh tranh cho một vị trí dự Cúp châu Âu”. Đó là sự thật. Rõ ràng Malaga đã tiến bộ rất nhiều trong mùa giải này. Nhưng vị trí thứ 7 của họ ở Liga khi kết thúc năm 2011 liệu đã khiến các CĐV và ông chủ hài lòng? Câu trả lời là không.

Malaga là một hiện tượng trên thị trường chuyển nhượng Liga mùa Hè vừa qua khi bỏ ra tới 60 triệu euro để mua sắm cầu thủ. Ở Tây Ban Nha, chỉ có Atletico Madrid là chi tiêu nhiều hơn họ (68 triệu euro), bởi ngay cả hai gã khổng lồ Barca và Real Madrid cũng chỉ bỏ ra 55 triệu euro mỗi đội để tăng cường lực lượng. Về ngân sách hoạt động cho mùa bóng 2011-12, với 150 triệu euro, Malaga cũng chỉ kém Real và Barca. Cộng với sự bổ sung hàng loạt hảo thủ, Malaga được dự báo là sẽ cạnh tranh sòng phẳng với “phần còn lại” của Liga. Thậm chí, Phó chủ tịch Abdullah Ghubn còn tự tin tuyên bố rằng “chúng tôi muốn trở thành đội bóng số 3 ở Tây Ban Nha”.

HLV Pellegrini của Malaga - Ảnh Getty

Tuy vậy, trái với tuyên bố “đao to búa lớn” nói trên, Malaga đã thể hiện một phong độ rất thiếu ổn định trong nửa đầu mùa giải này, mà vị trí thứ 7 của họ trên BXH sau 16 vòng đã nói lên tất cả. So với mùa trước, vị trí của Malaga hiện tại đúng là đáng hài lòng. Nhưng nên nhớ rằng Malaga bây giờ đã là một đội bóng hoàn toàn khác so với mùa trước. Họ đang sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng, một HLV nổi tiếng (Manuel Pellegrini), và một ông chủ sẵn sàng móc hầu bao để tăng cường lực lượng, chứ không còn là đội bóng trung bình yếu ở Liga nữa.

Và tất nhiên, đi kèm với những khoản đầu tư lớn là đòi hỏi cao hơn về mặt kết quả, mà vị trí của Malaga hiện tại chắc chắn chưa thể khiến người hâm mộ hài lòng. Họ muốn các ngôi sao “triệu phú” phải thể hiện được nhiều hơn nữa, đặc biệt là Van Nistelrooy, người mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn trong mùa giải này (1 ở Liga và 1 ở Cúp Nhà Vua). Ngay cả ngôi sao được kỳ vọng nhất, Cazorla, cũng đã bắt đầu chững lại sau sự khởi đầu ấn tượng, dù vẫn đang là chân sút số 1 của đội ở Liga với 4 bàn.

Chính vì vậy, bức tranh ở Malaga lúc này không chỉ toàn màu hồng nữa. Thậm chí, một số người bi quan còn đặt ra câu hỏi rằng nếu Malaga cứ chơi phập phù như hiện nay, liệu có lúc nào ông chủ Sheikh Al-Thani sẽ cảm thấy chán nản và ngừng đổ tiền vào La Rosaleda? Phát biểu trên tờ AS hôm 10/12/2010, thời điểm Malaga mới được chuyển chủ sở hữu, ông chủ Sheikh Al-Thani đã nói rằng ông sẽ không bao giờ từ bỏ đội bóng. Nhưng nếu Malaga kết thúc mùa này mà không giành được vé dự Champions League như mục tiêu đề ra, hay chí ít là một suất dự Europa League, chưa chắc Sheikh Al-Thani đã giữ lời.

Do đó, Malaga phải giành vé dự Cúp châu Âu mùa này (tốt nhất là Champions League) nếu họ vẫn muốn tiếp tục duy trì một cuộc sống “vương giả” như trong thời gian vừa qua. Bằng không…
Vũ Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục