Trận cầu tâm điểm tại Hill Dickinson Stadium đã khép lại với kịch bản điên rồ mà ít ai có thể tưởng tượng nổi. Tân binh Ainsley Maitland-Niles đã trở thành người hùng của Everton khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 6, mang về một điểm quý giá trước Manchester United. Ngay sau màn ra mắt rực rỡ, cựu sao Arsenal có những chia sẻ đầy cảm xúc trên sóng Sky Sports.
Phát biểu về kết cục khó tin của trận đấu, Maitland-Niles hào hứng:
“Nó mang lại cảm giác như một chiến thắng vậy. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và cuối cùng cũng giành được một điểm vào phút cuối. Đám đông cổ động viên đã luôn sát cánh, chúng tôi chiến đấu đến giây phút cuối cùng và đó là lý do bạn có được những kết quả như thế này.”
Nhớ lại khoảnh khắc ghi bàn, anh cho biết:
“Thật kinh ngạc, ai cũng muốn bắt đầu sự nghiệp tại câu lạc bộ mới theo cách như vậy và thật may mắn là tôi đã làm được. Quả bóng rơi đến chân tôi ở ngay rìa vòng cấm, tôi vung chân dứt điểm và nó găm thẳng vào góc cao khung thành. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó.”
Thống kê đắt giá từ hệ thống Opta đã minh chứng cho sự xứng đáng của đội chủ nhà. Everton đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.01, vượt trội so với con số 0.72 của Manchester United. Dù Man Utd hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Mbeumo (phút 46) và Benjamin Sesko (phút 88), nhưng sự kiên cường của thầy trò HLV David Moyes đã được đền đáp.
Bày tỏ về khả năng hòa nhập thần tốc, Maitland-Niles khẳng định:
“Tôi gia nhập đội bóng để làm việc chăm chỉ. Đây là một tập thể đầy những người lao động cần cù nên tôi cảm thấy mình rất phù hợp. Tôi sẽ chứng minh rằng mình có thể hòa nhập nhanh chóng, hoàn thành tốt nhiệm vụ và cống hiến nhiều như mọi người, nếu không muốn nói là nhiều hơn nữa.”
Trận đấu này còn chứng kiến Harry Maguire bị đau sau khi va chạm với Thierno Barry.












