Sự ra đi của HLV Ruben Amorim đã tạo nên một cú sốc lớn tại Old Trafford, và Harry Maguire đã trở thành cầu thủ Manchester United đầu tiên công khai lên tiếng về sự kiện này. Chỉ vài giờ sau khi câu lạc bộ chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, trung vệ người Anh đã đăng tải một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tình cảm trên Instagram Story.
"Cảm ơn ông vì tất cả, sếp. Chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai," Maguire viết. Lời chia sẻ này đến sau khi Amorim bị sa thải vì những phát ngôn "bùng nổ" trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 với Leeds United. Dưới thời Amorim kéo dài 14 tháng, Maguire đã phần nào tìm lại được phong độ và vị thế của mình. Từ chỗ bị tước băng đội trưởng dưới thời Erik ten Hag, anh đã được trọng dụng thường xuyên và thậm chí còn được gia hạn hợp đồng.
Trong bối cảnh ghế nóng bỏ trống, Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn dắt Quỷ đỏ trong chuyến làm khách đến sân của Burnley vào giữa tuần. Cựu tiền vệ này được đôn lên từ đội U18, nơi hai con trai sinh đôi của ông là Jack và Tyler đang thi đấu. Man Utd được cho là đang tìm kiếm một huấn luyện viên tạm quyền đến hết mùa giải, với huyền thoại Michael Carrick là một ứng viên sáng giá.
Về lâu dài, Oliver Glasner của Crystal Palace đang nổi lên như một ứng viên hàng đầu cho vị trí thuyền trưởng chính thức vào mùa hè tới. Bên cạnh đó, hàng loạt cái tên đình đám khác như Enzo Maresca, Eddie Howe, Thomas Tuchel hay Xavi cũng đang được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Old Trafford.
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về hành trình hình thành và phát triển của Manchester United, hãy đọc bài Lịch sử đội bóng Manchester United.













