“Madrid là chính trị”

08:42 Thứ tư 07/08/2013

Trận “chung kết” International Champions Cup ở Mỹ giữa Real Madrid và Chelsea đêm nay bỗng dưng lại được hâm nóng bằng màn đấu khẩu giữa Cristiano Ronaldo và ông thầy cũ Jose Mourinho, sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói rằng trên đời “chỉ có một Ronaldo mà thôi” (ám chỉ Ronaldo “béo” người Brazil trước đây).

Cứ mỗi lần Ronaldo than “tôi buồn”, anh lại có thêm nhiều tiền. Ảnh: Reuters

Câu nói ấy rõ ràng đã động chạm tới nỗi tự ái của Cristiano Ronaldo, cầu thủ đang giữ kỷ lục về số tiền chuyển nhượng, đồng thời cũng giữ những kỷ lục ghi bàn vô tiền khoáng hậu ở Real Madrid. So với thời Ronaldo “béo” khoác áo Real thì rõ ràng thành tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo trong màu áo trắng ấn tượng hơn rất nhiều.

Nếu đem so sánh về số danh hiệu cấp câu lạc bộ thì Cristiano Ronaldo cũng hơn đứt Ronaldo “béo”, còn lại chỉ kém về số danh hiệu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mà đội tuyển Bồ Đào Nha không mạnh được như đội tuyển Brazil, nên nếu so sánh ở cấp độ này thì Cristiano Ronaldo cũng có phần hơi thiệt thòi.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là ai giỏi hơn ai, bởi cần phải đánh giá mỗi cầu thủ bằng cái nhìn đồng đại, cũng như bằng cả cảm xúc mà họ đem tới cho người hâm mộ, chứ không đơn thuần là so sánh số bàn thắng hay danh hiệu. Hơn nữa, tính được thua dường như cũng đã ăn vào máu của Ronaldo, thể hiện qua gương mặt cau có của cầu thủ này khi nhìn Lionel Messi nhận Quả bóng vàng ở lễ trao giải của FIFA cách đây hai năm.

Vấn đề là ở chỗ, như Mourinho cũng đã nói sau khi đưa ra so sánh nêu trên, rằng “Madrid đồng nghĩa với chính trị chứ không phải bóng đá hay thể thao”. Ba năm dẫn dắt Real là quá đủ để Mourinho hiểu cặn kẽ những chiêu trò mà người ta phải làm để có thể tồn tại ở Madrid, mà chính ông cũng từng phải gồng mình để đương đầu với những sức ép.

Hẳn nhiều người còn nhớ tới những tuyên bố của Ronaldo hồi đầu mùa trước, rằng “Tôi đang rất buồn”, như để muốn đánh tiếng rằng anh ta không còn cảm thấy hạnh phúc ở Madrid. Và đi liền sau những tuyên bố đó của Ronaldo là động thái vỗ về của ban lãnh đạo đội bóng, mà vỗ về thì cũng đồng nghĩa với việc tăng lương. Rồi đến đầu mùa hè vừa rồi, báo chí châu Âu đồn ầm lên rằng Ronaldo có thể tái hồi Manchester United. Nhưng đến bây giờ, ai cũng hiểu đó dường như cũng chỉ là một cách làm giá của Ronaldo để yêu cầu tăng mức đãi ngộ từ ban lãnh đạo Real.

Vào thời điểm hiện tại, Ronaldo lại càng có lý do để làm giá, khi mà Real đang lao vào cuộc đua tranh giành Gareth Bale từ Tottenham, với mức giá chuyển nhượng có thể phá kỷ lục của Ronaldo trước đây. Đương nhiên trong bối cảnh đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ càng thêm khó chịu nếu nghe được những lời bình luận có tính hạ thấp anh ta, như cái cách mà Mourinho so sánh cậu trò cũ với Ronaldo “béo”.

Do đó, phản ứng của Cristiano Ronaldo trước tuyên bố của Mourinho là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Và sẽ còn dễ hiểu hơn nữa nếu biết rằng chỉ một ngày sau đó, tờ Marca thân với Real đăng tin rằng Ronaldo đã đồng ý ký một hợp đồng mới có thời hạn năm năm với Real, trong đó mức lương của cầu thủ này sẽ tăng lên thành 17 triệu euro một năm, sau thuế, chưa kể những khoản chia chác về bản quyền hình ảnh. Nếu điều đó là sự thật thì một khi Bale cập bến Bernabeu với một cái giá kỷ lục mới, Ronaldo vẫn có thể giữ vững vị thế của ngôi sao số một của đội bóng.

Thế nhưng, Ronaldo cũng nên hiểu rằng, “Madrid là chính trị chứ không phải bóng đá” như Mourinho đã nói. Ông tổng biên tập tờ AS từng đưa ra nhận định rằng mọi quyết định của chủ tịch Florentino Perez cốt chỉ để thu hút lá phiếu cử tri trong cuộc bầu cử chức chủ tịch Real mà thôi. Nghĩa là Ronaldo cũng sẽ chỉ là một công cụ trong tay Perez. Mà trong chính trị thì phía sau bức màn nhung bao giờ cũng có lắm chiêu trò khó lường.
Nhật Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục