Sau mùa giải 2024/25 huy hoàng với chức vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool đang trải qua một chiến dịch không như mong đợi dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Trận hòa 0-0 trước Leeds United vào ngày đầu năm mới khiến The Kop giậm chân ở vị trí thứ tư, kém đội đầu bảng Arsenal tới 12 điểm khi mùa giải đã trôi qua một nửa chặng đường.
Trước thềm chuyến làm khách đến sân của Fulham, tiền vệ Alexis Mac Allister đã có những chia sẻ đầy tâm trạng trên Sky Sports. Ngôi sao người Argentina không ngần ngại thừa nhận hy vọng bảo vệ ngôi vương của Liverpool đã chấm dứt, đồng thời ám chỉ nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sa sút này nằm ở những biến động quá lớn trong mùa hè.
''Đối với tôi điều đó (việc hết cửa vô địch) đã khá rõ ràng, nhưng về các mục tiêu còn lại, Champions League vẫn còn đó và chúng tôi chắc chắn sẽ chiến đấu vì nó... Và cả FA Cup nữa, một giải đấu thực sự quan trọng với các đội bóng Anh," Mac Allister chia sẻ.
Khi được hỏi kỹ hơn về lý do đội bóng đánh mất đà thăng tiến, anh úp mở: "Nhiều thứ đã thay đổi. Những cầu thủ mới đến thay thế những người ra đi, chúng tôi đã thay đổi quá nhiều thứ, nhưng tôi muốn giữ kín chuyện này cho riêng mình."
Mùa hè qua, Liverpool đã thực hiện cuộc "thay máu" triệt để khi mang về 8 tân binh, đồng thời chia tay hàng loạt trụ cột như Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Darwin Nunez hay Caoimhin Kelleher. Bên cạnh đó, sự ra đi bi thảm của Diogo Jota cũng để lại khoảng trống không thể khỏa lấp trong phòng thay đồ.
Những phát biểu của Mac Allister, dù không gay gắt như Mohamed Salah trước đó, nhưng cũng đủ để thấy sự bất ổn trong nội bộ đội bóng. Tiền vệ 27 tuổi nhấn mạnh rằng Liverpool hiện tại cần phải học cách trở thành một tập thể gắn kết. Anh cũng khẳng định mục tiêu thực tế nhất của The Kop lúc này là chiến đấu cho danh hiệu Champions League và FA Cup.
Để tìm hiểu thêm về lịch sử câu lạc bộ Liverpool, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Liverpool – Từ kẻ lót đường đến biểu tượng bóng đá Anh.












