Thế nên, khi thầy trò Roy Hodgson thua Italia trong loạt sút luân lưu đầy may rủi thì Lý Hùng cũng thấy chạnh lòng đôi chút song bởi yêu mến các chàng trai xứ sở sương mù nên anh thừa nhận:
![]() |
| Euro này hơn hẳn Euro xưa |
“Năm trước tuyển Anh tấn công ồ ạt, làm đủ chuyện trên sân cỏ nhưng rồi thua ủ rũ. Lần này, họ biết chờ thời cơ, biết nắm bắt cơ hội và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật đề ra. Chỉ tiếc may mắn đã quá ưu ái cho Italia. Nếu Tam sư bắt nhịp nhanh hơn và thể hiện đúng phong độ của một đội “chiếu trên” thì mọi chuyện có lẽ đã khác!”.
Dù đội bóng yêu mến bị loại cay đắng, nhưng năm nay, không khí bóng đá với Lý Hùng xem ra còn hào hứng hơn hẳn. “Chưa năm nào mình thấy xem Euro đã như thế này. Lúc mùa giải chưa bắt đầu, nhiều người đã nghĩ đội tuyển Đức với màn trình diễn đẹp mắt, hiệu quả và sexy sẽ chẳng khó để vô địch.
![]() |
| Euro này hơn hẳn Euro xưa |
Nhưng hóa ra không phải. Qua từng trận đấu, các đội bóng lớn mới bắt đầu thể hiện khả năng và bản lĩnh của mình. Đến cả những cái tên tưởng sẽ an phận lót đường như CH Ailen, Đan Mạch hay Ukraine cũng đã thi đấu tận hiến để đem lại những trận cầu sôi động và đầy ý nghĩa.
Điều này khác hẳn với các đội tuyển bóng đá Việt Nam, mặc nhiên cho rằng cứ thua là kém, là thất thế rồi sinh sự ra đủ các chuyện không hay. Đây chính là điều thú vị và khác biệt mà Euro 2012 mang tới."
Theo Lý Hùng, với những cái tên lọt tới bán kết lần này, chẳng dễ để TBN trở thành đội đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch. Lí do: màn trình diễn của họ không còn được nhiệt huyết như Euro 2008, cũng thiếu hẳn nét quyến rũ hồi World Cup 2010. Chỉ có đội tuyển Đức là nổi hẳn lên nhờ lối chơi đoàn kết dựa trên tinh thần đồng đội cao và lớp kế cận cực kì vững chắc.
















