Mới đây, nhà báo uy tín Andy Mitten đã tiết lộ những chi tiết chưa từng được công bố về quyết định từ chối gia nhập "Quỷ đỏ" của tiền vệ người Hà Lan, bất chấp sự tự tin cao độ từ HLV Erik ten Hag.
Theo nhà báo Mitten, khi Erik ten Hag mới tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, ông đã coi cậu học trò cũ tại Ajax là mục tiêu số một để tái thiết đội bóng. Chiến lược gia này hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thuyết phục De Jong đến mức đã dõng dạc tuyên bố với ban lãnh đạo cấp cao của Man United rằng: "Cứ giao Frenkie cho tôi."
Thực tế, thương vụ này không chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Về phần mình, De Jong đã thực sự bị cám dỗ trước viễn cảnh được sang Anh thi đấu, đồng thời tái ngộ với vị thuyền trưởng hiểu rõ lối chơi của anh đến tận chân tơ kẽ tóc.
Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực chèo kéo, ngôi sao người Hà Lan cuối cùng vẫn quyết định khước từ bến đỗ thành Manchester. Nguyên nhân cốt lõi được ký giả Mitten lý giải nằm ở cảm giác "công việc còn dang dở" của tiền vệ này tại sân Camp Nou.
Ưu tiên hàng đầu của De Jong luôn là gặt hái thành công trên đất Tây Ban Nha, chinh phục những danh hiệu lớn và trở thành một hạt nhân quan trọng trong dự án phát triển dài hạn của Barcelona. Hơn thế nữa, khát khao được sải bước thi đấu tại một sân vận động Spotify Camp Nou hoàn toàn mới, chật kín khán giả sau khi tu sửa đã tác động mạnh mẽ đến quyết định của anh.
Bên cạnh những hoài bão về khía cạnh chuyên môn, các yếu tố về phong cách sống cũng đóng vai trò mang tính bước ngoặt. Frenkie de Jong cùng gia đình đã hòa nhập rất tốt và có một cuộc sống vô cùng ổn định, hạnh phúc tại thành phố Barcelona.
Khi đặt lên bàn cân, viễn cảnh phải thay đổi môi trường sống và chuyển đến nước Anh thi đấu đã trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn, khiến thương vụ được Man United kỳ vọng nhất cuối cùng đã phải khép lại trong sự dang dở.












