Trong trận đại thắng ngay trên sân của Bayer Leverkusen rạng sáng nay, máy quay đã bắt gặp hình ảnh Xavi và Pique ngồi trên khán đài thay vì trong khu vực kỹ thuật dưới sân. Rõ ràng, ai cũng cảm thấy thắc mắc về quyết định này của HLV Pep Guardiola.
Trả lời về trường hợp của Xavi, trong cuộc họp báo Guardiola nói : “Xavi không phải để dung trong trận đấu hôm nay. Tại Pamplona cũng vậy, tôi đã tính sử dụng cậu ấy nhưng không ổn.”
|
Pique và Xavi trên khán đài. Ảnh: FCB |
Riêng trường hợp của Gerard Pique mới thực sự là khó giải thích. Không hiểu ông thầy Barca đang có ý định gì? Nếu cho rằng vì vụ tai nạn giao thông trước khi bay sang Đức khiến Pique không ổn định tâm lý là lý do khó chấp nhận. Nếu đúng như thế thì cầu thủ này phải vỡ tim nếu chơi trận chung kết Champions League năm ngoái.
Một Pique khỏe khoắn, lành lặn lại phải ngồi ngoài sau một loạt trận hàng thủ Barca thi đấu thiếu hiệu quả gần đây. Phải chăng chính thái độ thi đấu của chàng trai trẻ này mà Pep đã trừng phạt cậu ấy? Cũng rất có thể!
Pep đã chủ động mang trung vệ trẻ Marc Bartra và điền tên anh vào danh sách dự bị. Theo tính toán của HLV này, ông sẽ tung Bartra vào sân khi trận đấu đã an bài để tạo điều kiện cho cậu ấy cọ sát. Nhưng mãi đến phút 88 Messi mới kết liễu trận đấu nên gần như Bartra không có khả năng ra sân.
Guardiola giải thích: “Pique sẽ không giận, hôm nay chúng tôi không tính dùng cậu ấy. Nếu đội chơi tốt, tôi sẽ đưa Bartra từ băng ghế dự bị vào.”
Nước cờ của Pep Guardiola vừa đảm bảo được nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Để Pique trên khán đài, điền tên Bartra trong đội hình dự bị; vừa đánh tiếng được với Pique vừa để cầu thủ này dưỡng sức cho La Liga cuối tuần; bên cạnh đó ông cũng cho Bartra thấy cơ hội ông đang dành cho cậu bé này.