Manchester City đang đứng trước cơ hội cực lớn để sở hữu trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng phòng ngự. Đáng chú ý, mức phí chuyển nhượng được chốt lại chỉ rơi vào khoảng 20 triệu bảng, một con số được xem là "món hời" đối với một tuyển thủ Anh đang ở độ chín của sự nghiệp.
Theo xác nhận từ HLV Oliver Glasner của Crystal Palace, Guehi đang tiến rất gần đến việc chuyển tới sân Etihad. Đội bóng thành London buộc phải chấp nhận mức giá này thay vì mạo hiểm mất trắng trung vệ 25 tuổi, người sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay.
Trái ngược với sự sốt sắng của Man City, Liverpool – đội bóng vốn theo đuổi Guehi trong thời gian dài – lại tỏ ra khá thờ ơ ở thời điểm quyết định. Trước đó, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, The Kop từng đạt được thỏa thuận sơ bộ trị giá 35 triệu bảng cho Guehi.
Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót do Palace rút lui vì không tìm được người thay thế. Dù vẫn duy trì sự quan tâm và từng lên kế hoạch trở lại vào mùa hè tới, nhưng Liverpool hiện tại đã thay đổi lập trường.
Theo nguồn tin uy tín từ Liverpool Echo, ban lãnh đạo Liverpool không đánh giá việc ký hợp đồng với Guehi trong tháng này là một cơ hội tốt so với thời điểm tháng 9 năm ngoái hoặc mùa hè sắp tới.
Do đó, Lữ đoàn đỏ quyết định không tham gia vào cuộc chạy đua về giá hay tìm cách can thiệp vào phút cuối để ngăn cản Man City, mặc cho đối thủ đang hưởng lợi lớn từ tình thế ép giá.
Về phía Man City, chấn thương hàng loạt ở tuyến dưới buộc họ phải hành động khẩn cấp. Việc chiêu mộ Guehi không chỉ là giải pháp "chữa cháy" mà còn là sự bổ sung chất lượng lâu dài với mức giá cực hời.
Phát biểu về thương vụ này vào chiều thứ Sáu, HLV Oliver Glasner – người cũng xác nhận sẽ rời Palace vào cuối mùa – cho biết: "Theo hiểu biết của tôi, thỏa thuận với Marc đang ở những giai đoạn cuối cùng. Nó chưa hoàn tất 100%, nhưng kết quả là cậu ấy sẽ không ra sân cho chúng tôi nữa".
Chiến lược gia này chia sẻ thêm: "Tôi đã nói rõ từ vài tuần trước, mỗi cầu thủ tùy thuộc vào hợp đồng đều có giá của họ. Khi cầu thủ nói 'Tôi muốn đi', có vẻ như điều đó sẽ xảy ra ngay bây giờ. Mọi người đều muốn Marc ở lại mãi mãi nhưng thực tế lại khác. Tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất cho sự nghiệp, Marc vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu và có một tương lai tuyệt vời phía trước".
Nếu muốn hiểu rõ hơn về vấn đề chuyển nhượng ở xứ sương mù, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













