Đây không phải là một chỉ đạo chiến thuật, mà là một sáng kiến từ chính các cầu thủ nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết đang bùng cháy tại Stamford Bridge.
Nghi thức đặc biệt này chính thức "chào sân" trong chiến thắng vang dội 4-1 của The Blues trước Aston Villa vừa qua.
Đáng chú ý, hành động này đã khiến không ít cổ động viên đội chủ nhà tại Villa Park cảm thấy khó chịu. Khán giả Aston Villa đã la ó dữ dội khi thấy các cầu thủ Chelsea nán lại khá lâu trên sân để tạo thành vòng tròn đoàn kết, đặc biệt là khi họ đứng lấn sang cả phần sân của đội chủ nhà trong lúc chuẩn bị bước vào hiệp hai.
Dù vấp phải sự la ó từ khán đài đối phương, HLV trưởng Liam Rosenior lại tỏ ra vô cùng tự hào. Nhà cầm quân này lên tiếng làm rõ rằng sáng kiến này hoàn toàn xuất phát từ phòng thay đồ: "Đó không phải là ý tưởng của tôi. Chính các cầu thủ đã tự khởi xướng điều đó, và tôi thực sự rất thích hành động này. Nó thể hiện sự gắn kết, đồng lòng và tinh thần rực lửa của cả tập thể. Tôi cho rằng bất cứ đội bóng nào cũng cần có điều đó."
Hành động xếp thành vòng tròn là bước tiến mới nhất, tiếp nối thói quen luôn sát cánh cùng nhau đi vào đường hầm sau mỗi hiệp đấu mà Chelsea đã xây dựng trước đó.
HLV Rosenior luôn nhấn mạnh rằng sức mạnh tinh thần phải được đặt lên hàng đầu: "Trước khi bạn bắt đầu bàn luận về những thứ vĩ mô như chiến thuật hay hệ thống đội hình, điều kiện tiên quyết là bạn phải có một tập thể sẵn sàng chạy và chiến đấu hết mình vì nhau."
Nếu độc giả quan tâm Chelsea, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.











