Bayern Munich đang trải qua quãng thời gian ngọt ngào với những "món hời" từ Ngoại hạng Anh như Luis Diaz hay Michael Olise. Cả hai đều đang bùng nổ tại Bundesliga với những con số thống kê ấn tượng (ghi bàn và kiến tạo đều chạm mốc hai chữ số chỉ sau 21 trận). Tuy nhiên, "Hùm xám" xứ Bavaria dường như không có ý định lặp lại kịch bản này với ngôi sao sáng nhất của Manchester United hiện tại: Bruno Fernandes.
Dù tiền vệ người Bồ Đào Nha được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất mà Quỷ đỏ đang sở hữu, đồng thời có mức giá giải phóng hợp đồng khá dễ chịu – khoảng 65 triệu euro (57 triệu bảng) dành cho các CLB ngoài nước Anh – nhưng Bayern Munich vẫn giữ thái độ thờ ơ.
Giải thích về quyết định này, trang tin CFBayernInsider của Christian Falk cho biết: “Gã khổng lồ xứ Bavaria đã được liên kết với Fernandes trong vài tháng qua, nhưng họ không quan tâm đến anh ấy. Bayern sẽ mất Leon Goretzka vào mùa hè tới theo dạng chuyển nhượng tự do, và dù họ có thể tìm kiếm một tiền vệ mới, nhưng Fernandes – người đang nhận mức lương rất cao – không phải là hình mẫu cầu thủ mà đội bóng Đức tìm kiếm vào lúc này”.
Bên cạnh vấn đề tài chính, một lý do quan trọng khác khiến Bayern từ chối Bruno chính là sự xuất hiện của "thần đồng" Lennart Karl. Đội chủ sân Allianz Arena không muốn sự hiện diện của một ngôi sao lớn làm cản trở lộ trình thăng tiến của tài năng trẻ này. Hiện tại, Bayern được cho là đã sẵn sàng hoàn tất những bước cuối cùng để giữ chân Karl trước sự chèo kéo từ Liverpool và Arsenal.
Trong một diễn biến khác liên quan đến nhân sự khu trung tuyến, Manchester United đang nhắm tới Felix Nmecha của Borussia Dortmund như một phương án thay thế lâu dài cho Casemiro. Dự kiến, Quỷ đỏ có thể phải chi ra tới 150 triệu bảng cho kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ vào mùa hè tới.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Đức, mời tham khảo bài viết Lịch sử FC Bayern Munich – Từ "Gisela" đến Gã khổng lồ bóng đá thế giới.













