Lượt về vòng 1/8 Champions League: Hy vọng mong manh

16:50 Thứ hai 10/03/2014

Cùng thua trắng ở trận lượt đi ngay trên sân nhà, cả Arsenal, Man City, Milan và Leverkusen đều không còn nhiều hy vọng lọt vào vòng tứ kết Champions League…

Trong số 4 đội kể trên, Leverkusen là kẻ có ít hy vọng sống nhất khi thảm bại trước PSG đến 0-4 trên sân nhà. Sự chênh lệch giữa 2 bên là quá lớn, đội bóng nước Đức không có nổi một điều gì đó để bấu víu, để hướng đến một cuộc lội ngược dòng thần kỳ ở nước Pháp.

Man City và Arsenal không còn nhiều cơ hội

Không đến mức khó như Leverkusen, nhưng cánh cửa đi tiếp với các đại diện của nước Anh là Arsenal và Man City cũng đang khép lại rất hẹp. Tuy nhiên, chỉ cần có hy vọng, các đội bóng này vẫn còn cơ hội làm nên kỳ tích, bởi khác với “độ vênh” giữa Leverkusen và PSG, cả Arsenal và Man City đều không bị Bayern hay Barcelona bỏ cách quá xa về chất lượng đội hình. Trong một ngày đẹp trời, với tinh thần của một kẻ đang bị dồn vào đường cùng, họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Tất nhiên, để đánh bại Bayern và Barcelona ngay tại thánh địa của họ với cách biệt 2 bàn không phải một nhiệm vụ đơn giản, nếu không muốn nói là “bất khả thi”. Ở Allianz Arena mùa này, Bayern thắng đến 15/16 trận đã đấu. Thất bại duy nhất của họ đến sau khi họ dẫn trước Man City 2-0 chỉ sau 12 phút đồng hồ… Điều đó có nghĩa, chỉ có tâm lý chủ quan mới khiến Bayern hụt chân ở thời điểm này?

Gần như là như vậy. Với Pep Guardiola, Bayern vẫn là một cỗ máy chiến thắng. Mùa trước, Bayern từng thua 0-2 trước Arsenal tại Allianz Arena sau khi thắng 3-1 ở Emirates. Nhiều người tin rằng đó là cơ sở cho Pháo thủ hy vọng, nhưng ngược lại, “Hùm xám” hiểu rõ hiểm họa của sự chủ quan và khó để điều đó lặp lại một lần nữa.

So với Arsenal, Man City có nhiều cơ hội hơn khi Barcelona bất ngờ rơi vào khủng hoảng ở La Liga. Sau khi đánh bại Man City, Barca đã thua 2/3 trận gần nhất ở La Liga, trước những cái tên bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Việc Messi, Neymar, Fabregas đồng loạt sa sút mở ra triển vọng ngược dòng lớn cho Man City. Nên nhớ ở trận lượt đi, The Citizens đã chơi rất tốt trước khi phải nhận “hình phạt kép”, mất người và dính phạt đền. Tuy vậy, các cầu thủ của Man City phải thích ứng với việc thiếu Manuel Pellegini trên băng ghế chỉ đạo trước khi nghĩ đến những chuyện xa xôi hơn.

Trận đấu còn lại, giữa Atletico Madrid và Milan là cặp đấu khó đoán nhất. Atletico, giống như nhiều hiện tượng trước đây, đang có dấu hiệu chững lại vì một đội hình thiếu chiều sâu. Khi khoảng cách chỉ là 1 bàn mong manh, mọi chuyện đều có thể xảy ra, đặc biệt khi Milan sở hữu kho kinh nghiệm phong phú hơn hẳn Atletico.
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục