Nhưng giống như cuộc sống vận động không ngừng, mọi thứ đều đến lúc phải cũ đi và cần thay đổi, đã đến lúc Arsenal nên học cách sống một-cuộc-sống-không-Wenger nếu muốn giành được những thành công thiết thực trên sân cỏ.
Thành công là một khái niệm khá mơ hồ đối với Arsenal trong nhiều năm qua. Nếu thành công là thứ được đong đếm bằng các danh hiệu thì Arsenal đã lâu rồi chẳng có được thành công tuy có lúc tưởng chừng họ đã cầm nắm được nó trong tay nhưng rồi cuối cùng vụt mất một cách đáng tiếc. Còn nếu hiểu thành công trong bóng đá là tạo ra được những trận cầu hấp dẫn và những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người hâm mộ thì Arsenal đã làm rất tốt điều này, nhưng liệu điều đó có thuyết phục được đa số các gooner, những người mòn mỏi đợi một lần được nhìn thấy đội bóng của mình lên ngôi giống như Man Unt, Man City hay Chelsea trong gần thập kỉ qua? Bóng đá ngày nay không còn đơn thuần chỉ là một trò chơi biểu diễn và một đội bóng kiểu Arsenal, một HLV kiểu Arsene Wenger quả đúng như lời nhận xét có phần tàn nhẫn của Mourinho là “biểu tượng của sự thất bại”.
Những thất bại của Arsenal ở mùa này, đặc biệt là ở các trận cầu đinh mang quá nhiều dấu ấn của Arsene Wenger. Bước vào cuộc đối đầu sinh tử ai cũng có toan tính riêng để giành được kết quả tốt nhất nhưng dường như “Giáo sư” chỉ quan tâm đến phương diện giải trí và làm sao để các học trò của mình phát huy hết những năng lực chơi bóng. Cách nhập cuộc đầy “hồn nhiên” ấy dường như là điểm yếu “chết người” của Arsenal. Chelsea đánh phủ đầu, Man City tấn công trực diện và Liverpool cũng dồn ép liên tục ngay từ khi tiếng còi khai cuộc và kết quả thì ai cũng biết: Arsenal thua nhanh và thua đau. Ba trận thua ấy giúp những đối thủ lớn nhất của họ dễ dàng “bỏ túi” 3 điểm còn họ mất đi 9 điểm quý giá.
Không chỉ sai lầm trong cách nhập cuộc, Arsene Wenger còn tỏ ra chậm đưa ra các điều chỉnh chiến thuật kịp thời và rút kinh nghiệm cho các trận sau. Thật khó để chấp nhận việc Arsenal thua hết đội này đến đội khác với cùng một kịch bản tương tự. Phải chăng “Giáo sư” quá bảo thủ và quá tự tin vào lựa chọn của mình? Một mẫu người như Wenger rất khó để thay đổi hay làm mới quan điểm của mình. Và nói như cựu hậu vệ của Liverpool Jamie Carragher thì “nếu Wenger không chịu thay đổi, Arsenal phải thay Wenger”.
Và nếu nhìn vào đội hình của Arsenal hiện tại có thể thấy trình độ của họ không thua kém gì nhiều so với những người đồng nghiệp ở Chelsea, Man City hay Liverpool, thậm chí ở một vài vị trí còn xuất sắc hơn. Vậy thì vì sao Arsenal lại thua một cách nặng nề và bạc nhược như vậy? Phải chăng điểm yếu của Arsenal nằm ở …HLV Arsene Wenger? Những sai lầm, thiếu sót của ông về cách vận hành chiến thuật (thiếu linh hoạt cho từng đối thủ khác nhau), về sử dụng nhân sự (bỏ quên khả năng đánh chặn tuyệt vời của Flamini) và không có cách để giữ cái đầu lạnh cho các học trò đã làm hại Arsenal không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần ở mùa này, mà cũng không chỉ riêng ở mùa này mà điều đó đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm nay.
Thế nên đã đến lúc Arsenal cần đổi thay để tìm lại sức mạnh và vị thế trước đây, hãy thay thế Arsene Wenger bằng một chiến lược gia khác giàu khát khao chinh phục hơn và giàu ý tưởng hơn, nhất là trong bối cảnh hợp đồng giữa Pháo thủ với vị HLV người Pháp sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này trong khi hợp đồng mới vẫn chưa được kí kết. Tất nhiên việc tìm người kế vị sẽ phải thật kĩ lưỡng, tránh đi vào vết xe đổ của Man Unt. Thay đổi không đồng nghĩa với việc đánh mất tất cả, mạnh dạn lên Arsenal!
(Bạn đọc: Thiên Thanh)
Thành công là một khái niệm khá mơ hồ đối với Arsenal trong nhiều năm qua. Nếu thành công là thứ được đong đếm bằng các danh hiệu thì Arsenal đã lâu rồi chẳng có được thành công tuy có lúc tưởng chừng họ đã cầm nắm được nó trong tay nhưng rồi cuối cùng vụt mất một cách đáng tiếc. Còn nếu hiểu thành công trong bóng đá là tạo ra được những trận cầu hấp dẫn và những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người hâm mộ thì Arsenal đã làm rất tốt điều này, nhưng liệu điều đó có thuyết phục được đa số các gooner, những người mòn mỏi đợi một lần được nhìn thấy đội bóng của mình lên ngôi giống như Man Unt, Man City hay Chelsea trong gần thập kỉ qua? Bóng đá ngày nay không còn đơn thuần chỉ là một trò chơi biểu diễn và một đội bóng kiểu Arsenal, một HLV kiểu Arsene Wenger quả đúng như lời nhận xét có phần tàn nhẫn của Mourinho là “biểu tượng của sự thất bại”.
![]() |
| Pháo thủ cần có những thay đổi nếu không muốn tiếp tục dẫm chân tại chỗ. Ảnh: Internet |
Những thất bại của Arsenal ở mùa này, đặc biệt là ở các trận cầu đinh mang quá nhiều dấu ấn của Arsene Wenger. Bước vào cuộc đối đầu sinh tử ai cũng có toan tính riêng để giành được kết quả tốt nhất nhưng dường như “Giáo sư” chỉ quan tâm đến phương diện giải trí và làm sao để các học trò của mình phát huy hết những năng lực chơi bóng. Cách nhập cuộc đầy “hồn nhiên” ấy dường như là điểm yếu “chết người” của Arsenal. Chelsea đánh phủ đầu, Man City tấn công trực diện và Liverpool cũng dồn ép liên tục ngay từ khi tiếng còi khai cuộc và kết quả thì ai cũng biết: Arsenal thua nhanh và thua đau. Ba trận thua ấy giúp những đối thủ lớn nhất của họ dễ dàng “bỏ túi” 3 điểm còn họ mất đi 9 điểm quý giá.
Không chỉ sai lầm trong cách nhập cuộc, Arsene Wenger còn tỏ ra chậm đưa ra các điều chỉnh chiến thuật kịp thời và rút kinh nghiệm cho các trận sau. Thật khó để chấp nhận việc Arsenal thua hết đội này đến đội khác với cùng một kịch bản tương tự. Phải chăng “Giáo sư” quá bảo thủ và quá tự tin vào lựa chọn của mình? Một mẫu người như Wenger rất khó để thay đổi hay làm mới quan điểm của mình. Và nói như cựu hậu vệ của Liverpool Jamie Carragher thì “nếu Wenger không chịu thay đổi, Arsenal phải thay Wenger”.
Và nếu nhìn vào đội hình của Arsenal hiện tại có thể thấy trình độ của họ không thua kém gì nhiều so với những người đồng nghiệp ở Chelsea, Man City hay Liverpool, thậm chí ở một vài vị trí còn xuất sắc hơn. Vậy thì vì sao Arsenal lại thua một cách nặng nề và bạc nhược như vậy? Phải chăng điểm yếu của Arsenal nằm ở …HLV Arsene Wenger? Những sai lầm, thiếu sót của ông về cách vận hành chiến thuật (thiếu linh hoạt cho từng đối thủ khác nhau), về sử dụng nhân sự (bỏ quên khả năng đánh chặn tuyệt vời của Flamini) và không có cách để giữ cái đầu lạnh cho các học trò đã làm hại Arsenal không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần ở mùa này, mà cũng không chỉ riêng ở mùa này mà điều đó đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm nay.
Thế nên đã đến lúc Arsenal cần đổi thay để tìm lại sức mạnh và vị thế trước đây, hãy thay thế Arsene Wenger bằng một chiến lược gia khác giàu khát khao chinh phục hơn và giàu ý tưởng hơn, nhất là trong bối cảnh hợp đồng giữa Pháo thủ với vị HLV người Pháp sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này trong khi hợp đồng mới vẫn chưa được kí kết. Tất nhiên việc tìm người kế vị sẽ phải thật kĩ lưỡng, tránh đi vào vết xe đổ của Man Unt. Thay đổi không đồng nghĩa với việc đánh mất tất cả, mạnh dạn lên Arsenal!
(Bạn đọc: Thiên Thanh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















