Là một kẻ vô hại trong màu áo CLB nhưng ở ĐTQG, Podolski lại chứng minh ở tuổi 29, mình vẫn chưa phải là kẻ vô dụng với Mannschaft. Trong trận giao hữu đêm qua giữa ĐTQG Đức và Australia ở Kaiserslautern, Lukas Podolski đã sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng gỡ hòa 2 – 2 cứu thoát người Đức một trận thua trông thấy ngay trên sân nhà của họ.
![]() |
| Lukas Podolski vẫn còn hữu dụng với Mannschaft. Ảnh: Internet |
Trong danh sách triệu tập lần này của Joachim Loew, Podolski chính là 1 trong 3 cầu thủ có tuổi đời cao nhất bên cạnh Bastian Schweinsteiger và thủ thành dự bị Roman Weidenfeller. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là “chàng hoàng tử nước Đức” sẽ tròn 30 tuổi nhưng trong công cuộc trẻ hóa đội tuyển, Loew vẫn không quên anh dù phong độ ở CLB là vô cùng tồi tệ.
Mùa hè năm 2004, khi ấy Podolski mới là một chàng trai 18 tuổi đã lần đầu tiên được khoác chiếc áo đấu của ĐTQG Đức. Tính cho đến nay anh đã trải qua hơn 1 thập kỷ thi đấu cho Mannschaft, đã cùng ĐT đoạt chức vô địch thế giới trên đất Brazil nhưng những đóng góp của Poldi đã ít đi rất nhiều so với một vài năm về trước.
Vai trò của Podolski ở World Cup 2006, 2010 và Euro 2008 đối với Mannschaft là vô cùng quan trọng dù là dưới thời của Jurgen Klinsmann hay Joachim Loew nhưng kể từ Euro 2012, sự ảnh hưởng của cựu tiền đạo Bayern Munich lên lối chơi của đội tuyển Đức đã bắt đầu suy giảm.
Nếu như ở tất cả những giải đấu lớn trước, Poldi đều được ra sân đá chính ở đội hình xuất phát, luôn giữ một vai trò thiết yếu trên hàng công của nhà ĐKVĐ thế giới thì ở Euro 2012 sau 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng gặp Bồ Đào Nha và Hà Lan được chơi trọn vẹn 90 phút, Podolski bắt đầu làm quen dần với băng ghế dự bị và quyền lực dần được chuyển giao cho Andre Schurrle và Marco Reus.
Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng EURO 2012, dù ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu với Đan Mạch nhưng đến phút 64 khi Loew nhận thấy Poldi không còn hiệu quả, tỉ số đang là 1 – 1 nên cần một giải pháp mới cho cánh trái. Schurlle được lựa chọn và kể từ đó Poldi luôn bị thay ra giữa chừng khi trận đấu chưa kết thúc. Trận tứ kết EURO 2012, Podolski không được ra sân. Trận bán kết với Italia, anh chơi 46 phút và người thế chỗ là Marco Reus.
Vào nửa cuối năm 2013, cựu tiền đạo của Koln dính chấn thương phải nghỉ một thời gian dài và phong độ suy giảm nghiêm trọng. Anh đến Brazil cùng Mannschaft tham dự World Cup, dù vẫn được nâng cao chiếc Cup vàng ở vị thế một nhà vô địch nhưng bản thân Poldi chỉ được thi đấu 8 phút khi Đức đã dẫn Bồ Đào Nha với tỉ số 4 – 0 và 46 phút trong trận Đức gặp Mỹ ở vòng bảng.
Sau khi kết thúc vòng bảng, Đức tiến một mạch đến chung kết và vô địch nhưng Podolski không được ra sân thêm một phút nào nữa!
Như vậy, những đóng góp của Poldi cho Mannschaft gần như là con số 0 tròn trĩnh ở World Cup. Anh trở lại Arsenal bắt đầu mùa giải mới nhưng chẳng được Arsene Wenger đoái hoài sử dụng, Poldi về dưới trướng Mancini đá 10 trận ở Serie A: không kiến tạo, không bàn thắng!
Sắp tới đây, nhiều khả năng với phong độ tệ hại trong thời gian qua, các sếp lớn của Inter cũng “trả anh về nơi sản xuất” và nhận ra rằng họ đã lựa chọn một bản hợp đồng sai lầm với một cầu thủ thích chụp ảnh selfie hơn là tập trung vào chơi bóng. Có thể nói Podolski là cầu thủ nổi bật nhất trên các mạng xã hội cũng không sai khi anh có thể chụp ảnh ở mọi lúc mọi nơi và chia sẻ đủ thứ trạng thái của mình.
Poldi bây giờ chỉ đóng vai trò dự bị ở đội tuyển Đức. HLV Joachim Loew và ngay cả chính Podolski cũng hiểu rằng số 10 chỉ còn là một phương án dự phòng ở đội tuyển khi tài năng ở vị trí sở trường của anh đang mọc lên như nấm. Poldi không thể giã từ sự nghiệp quốc tế khi chưa đầy 30 tuổi còn Loew cảm thấy anh vẫn còn hữu dụng mỗi khi lên tuyển nên cuộc hôn nhân này vẫn chưa thể chấm dứt.
Dù sao thì Poldi vẫn còn cơ hội chơi bóng và nâng cao thêm bảng thành tích ấn tượng của mình cùng Mannschaft. Với bàn thắng gỡ hòa 2 – 2 đêm qua cho ĐT Đức, anh đã có 48 bàn thắng trong 121 lần ra sân cho ĐTQG. Podolski được xem là một tượng đài của bóng đá Đức khi đã vươn lên xếp thứ 3 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất đội tuyển mọi thời đại. Đáng chú ý hơn là anh đã bỏ lại 2 huyển thoại Rudi Voeller và Jurgen Klinsmann – 2 chân sút khét tiếng một thời của bóng đá nước này.
Một khi cơ hội còn mở ra thì hãy tận dụng hết những khả năng mình đang có. Có thể Poldi là một kẻ vô dụng ở các CLB lớn mình từng khoác áo nhưng với Manschaft thì khác bởi có khi đó là cái duyên mà không phải cầu thủ nào cũng có được.















