![]() |
| Luka Modric (áo trắng) |
Luka Modric mới trở lại sau 4 tháng chấn thương. Ở trận gặp Schalke rạng sáng nay, tiền vệ người Croatia được tung vào sân trong 30 phút cuối hiệp 2. Sau trận đấu, cựu sao Tottenham nhấn mạnh "sẽ là bất khả thi nếu đặt niềm tin vào 1 cầu thủ có thể sửa chữa tất cả những điểm khuyết của Real Madrid".
Modric nói như vậy vì trong thời gian qua thì Real Madrid thi đấu rất chệch choạc. Theo đó, người ta tin lý do nằm ở bài toán nhân sự khi tiền vệ này không thể ra sân. Song, Modric lại có quan điểm khác.
Anh nói: "Kỳ vọng vào 1 cầu thủ để sửa chữa mọi thứ là điều không thể. Đội bóng cần chơi thứ bóng đá theo tinh thần tập thể. Trước đến giờ, Real Madrid luôn thi đấu như vậy. Chúng tôi đã giành vé đi tiếp và tôi nghĩ những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đội bóng trong những trận đấu tiếp theo".
Chia sẻ về lần tái xuất sau chấn thương, Luka Modric bộc bạch: "Tôi đã trải qua những giây phút khó khăn. Song, bản thân đã vượt qua chấn thương và giờ đây rất hài lòng. Tôi thật sự vô cùng hứng thú giống như cảm giác lần đầu tiên được thi đấu".
Ở trận đấu trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid thi đấu không ấn tượng khi để thua Schalke với tỷ số 3-4. Nhận định về màn trình diễn của đội bóng, Modric cho biết: "Giành vé vào tứ kết là điều rất quan trọng. Chúng tôi đã chơi không tốt. Hy vọng Real Madrid sẽ mạnh mẽ hơn sau trận đấu này".















