Cách đây không lâu, Chủ tịch Dani Levy của đội chủ sân White Hart Lane đã tái khẳng định, sẽ chỉ để Modric ra đi nếu nhận đủ 45 triệu euro. Sở dĩ người nắm cương vị cao nhất của “Spurs” hét cái giá ngất ngưởng như vậy là bởi gã nhà giàu PSG nhảy vào tranh giành Modric với Real Madrid.
Nhưng giờ đây, việc bất ngờ có được Lucas Moura cũng đồng nghĩa PSG không còn quá thiết tha theo đuổi ngôi sao người Croatia. Nói cách khác, Tottenham giờ chỉ còn Real Madrid là đối tác thực sự trong thương vụ này. Chẳng thế mà mới đây, Chủ tịch Dani Levy đã hạ giá bán Modric xuống “chỉ” còn 38 triệu euro. Mặc dù vậy, phía Real Madrid vẫn không chấp nhận trả quá 30 triệu cho tuyển thủ Croatia.
Trên thực tế, đội bóng Hoàng gia TBN có lý do để mà... nằm im chờ đợi Tottenham tiếp tục “down” giá Modric. Bởi không nói tới việc PSG gần như đã ngãng ra trong thương vụ này, bản thân Modric từ lâu cũng đã “tình trong như đã mặt ngoài còn e” với Los Blancos. Bằng chứng là ngôi sao người Croatia từng “nổi loạn” để đòi tới Bernabeu và hiện tại vẫn chưa trở lại tập cùng đội 1. Bên cạnh đó, thời gian mở cửa của phiên chợ Hè này vẫn còn khá nhiều (đến hết ngày 31/08), đồng nghĩa Real Madrid chẳng việc gì phải vội.
Hơn nữa, như lời khẳng định của HLV Jose Mourinho thì dù có hay không có Modric, đội hình hiện tại của Los Blancos coi như đã hoàn thiện và sẵn sàng cho mùa giải mới. Việc giữ lại Kaka cho đến thời điểm này cũng cho thấy, “Người đặc biệt” cũng đã tính đến phương án không mua được Modric. Đến nước này, xem ra Chủ tịch Levy không còn dám “chảnh” nữa rồi.
![]() |
Nhưng giờ đây, việc bất ngờ có được Lucas Moura cũng đồng nghĩa PSG không còn quá thiết tha theo đuổi ngôi sao người Croatia. Nói cách khác, Tottenham giờ chỉ còn Real Madrid là đối tác thực sự trong thương vụ này. Chẳng thế mà mới đây, Chủ tịch Dani Levy đã hạ giá bán Modric xuống “chỉ” còn 38 triệu euro. Mặc dù vậy, phía Real Madrid vẫn không chấp nhận trả quá 30 triệu cho tuyển thủ Croatia.
Trên thực tế, đội bóng Hoàng gia TBN có lý do để mà... nằm im chờ đợi Tottenham tiếp tục “down” giá Modric. Bởi không nói tới việc PSG gần như đã ngãng ra trong thương vụ này, bản thân Modric từ lâu cũng đã “tình trong như đã mặt ngoài còn e” với Los Blancos. Bằng chứng là ngôi sao người Croatia từng “nổi loạn” để đòi tới Bernabeu và hiện tại vẫn chưa trở lại tập cùng đội 1. Bên cạnh đó, thời gian mở cửa của phiên chợ Hè này vẫn còn khá nhiều (đến hết ngày 31/08), đồng nghĩa Real Madrid chẳng việc gì phải vội.
Hơn nữa, như lời khẳng định của HLV Jose Mourinho thì dù có hay không có Modric, đội hình hiện tại của Los Blancos coi như đã hoàn thiện và sẵn sàng cho mùa giải mới. Việc giữ lại Kaka cho đến thời điểm này cũng cho thấy, “Người đặc biệt” cũng đã tính đến phương án không mua được Modric. Đến nước này, xem ra Chủ tịch Levy không còn dám “chảnh” nữa rồi.
Trung Kiên |
00:00 30/11/-0001















