Luka Modric cập bến Real, còn chờ gì nữa Kaka?

14:13 Thứ năm 23/08/2012

Việc trang chủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid “lỡ” công bố hồ sơ của Modric được xem là một động thái rõ ràng nhất thương vụ này đã thành công. Việc tiền vệ tài năng Modric “vượt ngục” thành công qua Real Madrid được xem là dấu chấm hết cho sự hiện diện của Kaka ở sân Bernabeu. Người ta tự hỏi Kaka còn chờ gì nữa để không sớm thanh lý hợp đồng, tìm cho mình một nơi mới xứng đáng hơn, phù hợp hơn với phong cách thi đấu của anh?

Người ta vẫn thường nói “có mới nới cũ” khi nhắc đến hoàn cảnh cái mới được trọng dụng, cái cũ bị xem thường. Trường hợp của Kaka cũng thế, tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá thế giới có lẽ đã là “đồ cũ” trong đội bóng Hoàng gia Real Madrid. Tôi nói điều này có lẽ sẽ làm cho rất nhiều fan hâm mộ của Kaka có cảm giác bị xúc phạm, bị tổn thương nhưng xét về ngữ nghĩa thì lại rất đúng.

Từ ngày rời AC Milan để đầu quân cho Kền kền trắng thì đó là khoảng thời gian mà anh cười thì ít mà buồn thì nhiều. Rồi áp lực thành tích, áp lực phong độ thi đấu, những chấn thương liên tục hành hạ, sự bủa vây của giới truyền thông đã biến anh thành một người khác. Kaka đã không còn giữ được hình ảnh tự tin quen thuộc nữa, anh tự lùi xa dần sau những ánh hào quang mà đội bóng màu trắng giành được. Và cuối cùng sau tất cả những cam kết, sự kiên trì bám trụ để chứng minh bản thân, thì anh sẽ phải lựa chọn bến đỗ mới cho mình, nơi anh sẽ lấy lại những gì đã mất?!

Kaka ơi, hãy rời bỏ Real Madrid đi! Ảnh: Internet.

Tôi yêu bóng đá và đương nhiên tôi yêu Kaka bằng tất cả tình cảm của mình, một tình yêu dành cho cầu thủ có tài năng đã được minh chứng và một đời sống cá nhân gần như hoàn hảo. Ngày xưa, mỗi khi xem AC Milan đá tôi gần như dành trọn ánh mắt cho Kaka, một tiền vệ mẫu mực với đẳng cấp được thể hiện ở mỗi pha chạm bóng. Những thành công rực rỡ trong màu áo AC Milan đã được Kaka đến tột đỉnh của vinh quang với rất nhiều danh hiệu tập thể lẫn cá nhân. Đó cũng là lý do khiến cho Real Madrid thèm muốn và họ đã thành công khi mua đứt anh bằng sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của danh tiếng, của truyền thống lâu đời.

Tôi cũng như những fan hâm mộ của Kaka đã từng rất buồn vì thiên thần đã không còn khoác áo AC Milan. Song bóng đá hiện đại là vậy, chúng tôi chấp nhận và chúng tôi vẫn theo chân anh về bến đỗ mới. Chúng tôi đặt niềm tin, đặt hi vọng anh sẽ tiếp tục chứng minh được sức ảnh hường, tài năng thiên bẩm của mình ở đội bóng mà ai cũng là sao lớn như Real Madrid. Song thực tế đã không như thế, càng hy vọng thì càng thất vọng, thời gian khoác áo Real Madrid đã trở thành nốt trầm trong sự nghiệp quốc tế của anh. Giờ đây, một quyết định ra đi là cần thiết, phù hợp và vì anh vẫn còn là “cục nam châm” có sức hút rất lớn với nhiều đại gia ở Premier League, Series A, Bundes Liga…

Trong số những cái tên đáng chú ý muốn có được chữ ký của Kaka là AC Milan, Man United, Liverpool… Những đội bóng này, mà đặc biệt là AC Milan vốn không có gì xa lạ, họ đều là những đội bóng lớn, có bề dày truyền thống và anh sẽ được đá chính nhiều hơn là điều chắc chắn. Nếu như việc AC Milan không chấp nhận tiếp tục có lẽ không là vấn đề vì cả Man United lẫn Liverpool đang cho thấy họ rất cần một tiền vệ đẳng cấp như Kaka. Kết quả vòng đấu đầu tiên ở giải ngoại hạng Anh thì màu đỏ của hai đội này thật ủ rũ khi để thua một cách bất ngờ. Hai đội bóng có thành tích nhất và nhì nước Anh cho thấy sự yếu kém vì thiếu một tiền vệ đủ khả năng cầm trịch khu vực giữa sân, một mắt xích quan trọng đối với lối đá leo biên bó vào trung lộ.

Kaka ơi, hãy rời bỏ Real Madrid đi anh, đừng tiếc nuối hay chờ đợi điều gì ở đó nữa, nơi đó đã không còn cần anh thì anh hãy ra đi như một người đàn ông. Anh vẫn còn giá trị, vẫn còn đất dụng võ và cơ hội để lấy lại hình ảnh của mình. Chúng tôi hâm mộ anh, tin tưởng anh sẽ có quyết định hợp lý cho tương lai của mình.

Mong anh sớm trở lại như ngày xưa...

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục