Luis Suarez: Hoa dại chốn thiên đường…

13:33 Thứ năm 31/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Người ta nói gì, nghĩ gì mặc kệ, anh trong tôi là một phần đẹp đẽ của bóng đá thế giới. Một con người kiên cường, mạnh mẽ, một cầu thủ tài năng và hoang dại.

Là đóa hoa dại…

Anh là ngôi sao sáng của bóng đá thế giới song lại là cầu thủ bê bối, xấu tính của Ngoại hạng Anh. Dù bị chỉ trích bởi những hành động phi thể thao, xấu xí nhưng với bản thân tôi, anh vẫn rất đẹp. Anh mang vẻ đẹp của loài hoa dại, mạnh mẽ, kiêng cường và đầy sức sống.

Tài năng và phong độ ổn định nhưng Suarez lại thiếu khả năng kiềm chế bản thân. Ảnh: Internet

Anh lớn lên giữa khung cảnh mênh mông, tài tạ của một xóm nghèo ở vùng ngoại ô Montevideo, được nuôi dạy bởi gió cát, bụi bặm đường phố. Cuộc sống thảm hại, nghèo kiết xác, được một mình mẹ chăm sóc, hằng ngày đá bóng với đôi chân trần trụi trên những con đường hoang tàn nhưng anh đã chiến đấu để vươn lên trong cuộc sống. Cũng giống bông hoa dại, sinh ra trong gió bụi và sống mạnh mẽ trên những miền đất khô cằn, sỏi đá.

Vẻ đẹp của hoa dại là dù bị vùi dập bởi nắng mưa của của đất trời thì vẫn tồn tại kiên cường, rạng rỡ, vẫn vươn lên đầy sức sống. Thuở bé, bị nhấn chìm trong nghèo khó, trở thành cầu thủ tài năng thì bị người đời khinh bỉ, chê bai, căm ghét bởi hình ảnh ăn vạ, phi thể thao của người chơi bóng. Nhưng sau những hành vi đáng trách, anh vẫn mang tầm vóc của một siêu sao xuất chúng. Đó là tài năng bóng đá, là khát vọng chiến thắng, là sức sống bền bỉ, là niềm đam mê cháy bỏng trong những chặng đường gian khổ của anh. Một vẻ đẹp trong tâm hồn in hằn những nỗi đau.

…Tồn tại chốn thiên đường.

Đến với châu Âu là đến với thiên đường của bóng đá. Không giống như việc chơi bóng đường phố, ở đây có những luật lệ khắc nghiệt và là môi trường cạnh tranh gay gắt. Thi đấu giữa những tài năng lớn của bóng đá thế giới, bằng tài năng và lối chơi đa dạng, thông minh, có phần hoang dại của bóng đá đường phố, Suarez đã khẳng định được tên tuổi và vị trí của mình. Nói là thiên đường nhưng không đẹp như cái tên của nó, luôn có những toan tính, những con mắt dòm ngó, những lời gièm pha ác ý hay những khuôn khổ bắt buộc, dù vậy người đàn ông đó vẫn chơi bóng với bản năng của một đứa trẻ phải sinh tồn trong khó khăn, phải chiến thắng, khát khao chiến thắng và chiến thắng bằng mọi cách. Nơi thế giới mới, bên cạnh những đóa hoa đẹp rạng ngời, anh vẫn là đóa hoa dại nhưng cũng đầy kiêu hãnh.

Đặt chân đến La Liga, liệu Luis Suarez có tỏa sáng rực rỡ như khi còn khoác áo Liverpool? Ảnh: Internet

Mới đây anh cập bến Nou Camp, một thiên đường khác. Nơi đây có những cầu thủ khác xa anh, họ là những con người tài hoa, nghệ sĩ, được đào tạo trong môi trường tốt đẹp và thi đấu đồng đội, có tinh thần kỉ luật cao. Khi đến đây, có những nghi ngờ liệu rằng phong cách thi đấu của anh có phù hợp với lối chơi của Barcelona? Bên cạnh một Lionel Messi tài năng, không thể đụng tới, một Iniesta đầy chất nghệ sĩ hay một Neymar không hề kém cạnh, anh cần biết cách hòa nhập và hi sinh cái tôi cá nhân. Môi trường ở Barca không dễ thi đấu đặc biệt là với một cầu thủ được đào tạo từ đường phố, hoang dã như anh. Nhưng với tài năng, khao khát, nhiệt huyết, anh sẽ làm được những điều vĩ đại ở đấy. Biết đâu rằng cái khác biệt, hoang dã của anh so với phần còn lại sẽ đem đến lối chơi mới mé và những thành công cho đội bóng sứ Catalan.

Đóa hoa dại dù ở trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng sẽ tồn tại. Anh rồi sẽ trở thành một bông hoa dại nở rộ giữa thiên đường Nou Camp. Có người sẽ ghét với sự trần trụi của hoa dại nhưng cũng sẽ có người yêu, trân trọng vẻ đẹp kiên cường, đầy sức sống của nó. Và sẽ có người khinh bỉ, căm ghét, coi anh là kẻ lập dị song vẫn có ai đó cảm thông với tuổi thơ đầy khiếm khuyết của anh. Sao cũng được, anh vẫn là bông hoa dại đẹp đẽ chốn thiên đường.

(Bạn đọc: Leo Min Na)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục