Luis Suarez: Gã nhà quê đá bóng

22:49 Chủ nhật 31/03/2013

Những ai có theo dõi giải Ngoại hạng Anh gần đây, đặc biệt là xem đội bóng vùng Merseyside Liverpool thi đấu, hẳn cũng đều đã nhận thấy sự trưởng thành trông thấy của tiền đạo chủ lực Luis Suarez. Anh đang từ một "tên mọi rợ" thành một siêu sao bóng đá thực thụ. Nhưng dù có đổi thay cách mấy, đâu đó trong Suarez vẫn còn bản tính hoang dã và "nhà quê" không thể chối cãi.

Luis Suarez ngày nay đã không còn là một Luis Suarez của những năm trước. Anh đã không còn là "tên mọi rợ Ajax" thường xuyên ăn vạ, thích chơi xấu và không "đáng mặt đàn ông" như trước nữa.

Suarez ngày nay là một cầu thủ toàn diện, không chỉ tự tạo cơ hội cho mình mà còn cho cả đồng đội. Không lạ khi thành tích ghi bàn của anh đang ngày một tăng trưởng chậm lại, nhưng thành tích kiến tạo thì đang càng lúc càng tăng nhanh.

Nhìn vào sự máu lửa, những bước chạy không biết mệt mỏi và những đường bóng tinh tế của Suarez, ít ai có thể chê trách được gì nữa. So với những Gareth Bale hay Ashley Young (những cầu thủ được hưởng cái gọi là "British Premium", sự ưu tiên dành cho cầu thủ bản địa), dạo gần đây tần số ăn vạ của họ so với Suarez đúng là một trời một vực. Chính Suarez cũng thừa nhận rằng sự quan tâm của cô vợ Sofia và những lời khuyên tận tình của đội trưởng Steven Gerrard đã giúp anh rất nhiều trong việc phát triển bản thân.

Tính ra, Bale hay Young còn ăn vạ nhiều hơn cả Suarez - Ảnh: Getty

Nhưng dù có "văn minh hiện đại" đến đâu đi nữa, thì trong Suarez vẫn luôn còn sót lại một phần bản tính "hoang dã" của một "gã cao bồi" Nam Mỹ (el Pistolero). Các fan Liverpool hẳn đã quen với hình ảnh anh quát vào mặt các đồng đội của mình một cách giận dữ khi anh ở trong một vị trí "ngon ăn" mà họ lại không chuyền. Nhưng rõ ràng đây không phải là một biểu hiện của "bệnh sao" hay coi thường đồng đội, bởi họ luôn thông cảm với Suarez và anh vẫn được các đồng đội yêu mến, có lẽ chỉ sau đội trưởng Steven Gerrard, các "quý ông" Daniel Agger và Lucas Leiva hay "gã điên" Pepe Reina.

Như Red Trevor, bình luận viên của trang The Offside đã từng nói về hành động kể trên của Suarez rằng: "Nếu một ngày nào đó Suarez có đến Barcelona hay Real Madrid thì cậu ta cũng sẽ không ngừng chạy chỗ, không ngừng đi bóng, không ngừng dứt điểm và không ngừng quát vào mặt những Messi, Iniesta, Ronaldo hay Ozil nếu họ không chuyền cho mình. Đó như là một phần của "máu" hoang dã trong mình cậu ta rồi, không trách và tránh được."

Đó cũng là một phần bản tính "nhà quê" của Suarez, khi ngoài chuyện banh bóng thì ngoài đời, anh là một "chú bé" đích thực. Suarez đã từng phát biểu trên trang web chính thức của Liverpool rằng anh hiểu biết rất ít về các lĩnh vực ngoài bóng đá, đặc biệt là chuyện tiền bạc và chăm, dạy con (dù rất yêu bé Delfina). Thường thì những chuyện đó anh để "chị" vợ Sofia đảm đang lo tất, còn mình thì tập trung đá bóng.

Mọi sắp xếp cho Suarez thường được Sofia lo lắng chu toàn, nên có tin đồn cho rằng trong chiến dịch giữ Suarez lại Liverpool, HLV Brendan Rodgers đã huy động lực lượng WAGs của Liverpool vào cuộc để thuyết phục vợ anh.
 
Ngoài chuyện banh bóng, Suarez hiểu biết không nhiều về chuyện đời, anh thường để vợ "lo tất" - Ảnh: Tumblr
 
Nhưng dù cho "nhà quê" là thế, nông nổi là thế, Suarez vẫn là một cầu thủ tuyệt vời. Thứ bóng đá gần như "đường phố", mộc mạc mà tinh tế của anh đã và đang khẳng định được chỗ đứng ở giải Ngoại hạng, dù cho toàn đội Liverpool nhiều lúc khiến Suarez phải thất vọng. Cộng với sự hỗ trợ và yêu thương của BLĐ, các CĐV và đồng đội ở Merseyside, hy vọng rằng Suarez sẽ hiểu ra rằng chẳng có đội bóng thứ hai nào trên hành tinh này sẵn sàng hy sinh và "sống chết" vì anh như Liverpool.

HLV Marco Van Basten từng khẳng định rằng Suarez là một cầu thủ rất khá, nhưng cả ông, các đồng đội và CĐV Ajax đều không trọng anh bằng các "quý ông" như Klaas Jan-Huntelaar hay Christian Eriksen, phần lớn do bản tính hoang dã, nông nổi và nóng nảy của anh.

Tập thể Barcelona luôn đòi hỏi các cầu thủ của mình phải là những "thiên thần", phải luôn trong sạch và thánh thiện. Trong khi đó, nền văn hoá bóng đá ở Madrid thì lại chỉ lưu giữ những ai được các fan yêu mến. Nhược bằng không, một cầu thủ sẽ khó mà trụ lại được ở hai đội bóng này, mà Suarez, vốn "nhà quê" và kém khoản giao tiếp với đám đông, sẽ phải "cuốn gói" sớm là điều chắc chắn.

Mà nói về mặt chuyên môn, ngoài hai đội bóng kể trên ra, chẳng có mấy đội khác trên bề mặt trái đất này xứng đáng với tài năng của Suarez. Hãy cứ mong là "gã nhà quê" này sẽ nhận ra được điều đó và anh vẫn sẽ tiếp tục ở lại Liverpool mùa sau (dù khả năng này rất thấp) và nhiều mùa tới nữa. Hãy mong rằng anh sẽ giải nghệ ở Anfield và hãy mong rằng một ngày nào đó anh sẽ nói: "Khi tôi chết đừng mang tôi đến bệnh viện, hãy mang tôi đến Anfield. Dù tôi không sinh ra ở đó nhưng tôi đã đổ máu vì nó và tôi sẽ chết ở đó."
Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục