![]() |
Rạng sáng nay trong vòng vây của 7 hậu vệ và thủ môn đội khách, Nani đã dũng mãnh xé toạc mành lưới của Maribor nâng tỷ số lên 2-0 và góp phần quan trọng vào chiến thắng chung cuộc 3-1 của đội nhà. Ngoài ra vào cuối trận, tiền vệ sinh năm 1986 còn có một pha kiến tạo cho Slimani ghi bàn ấn định tỷ số. Chiến thắng này cùng với việc Chelsea hủy diệt Schalke ngay trên sân khách đã đưa Sporting Lisbon lên vị trí thứ 2 của bảng đấu và tràn trề hy vọng lọt vào vòng Knock-out.
Còn nhớ trong trận ra mắt Sporting Lisbon hồi đầu mùa, Nani đã phải nhận một thẻ vàng và sút hỏng một quả penalty để rồi nhận phải sự chỉ trích từ dư luận. Thế nhưng dần dần tiền vệ 28 tuổi này đã ghi dấu ấn bằng phong độ trên sân cỏ khi đã ghi được 2 bàn thắng tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Ấn tượng hơn tại Champions League, Nani đã có tới 4 bàn thắng và nó trải đều trong 4 trận đấu của Sporting Lisbon. Chỉ duy nhất một trận cầu thủ này tịt ngòi chính là trận gặp Chelsea ở lượt đấu thứ 2.
Bàn thắng vào lưới Maribor cho thấy nhiều phẩm chất vẫn còn nguyên vẹn ở cựu cầu thủ Manchester United chính là tốc độ, khả năng đột phá và một chút ích kỉ. Nhưng cũng chính vì điều đó nó cũng từng làm hại anh thời còn ở Manchester United bởi với vị trí là một tiền vệ cánh lẽ ra Nani nên đơn giản hơn chứ không cần phải rườm rà đến vậy.
Từng được xem là C.Ronaldo phiên bản 2 bởi ở hai cầu thủ đồng hương này có rất nhiều nét tương đồng. Nani gia nhập MU từ mùa giải 2005-2006 và lập tức được trọng dụng, tuy nhiên việc thi đấu quá giống C.Ronaldo nhưng kém hiệu quả hơn nhiều đã khiến Nani ngày càng bị lu mờ bởi siêu sao đồng hương.
Chỉ đến khi đương kim Quả bóng Vàng 2013 rời khỏi Old Trafford vào mùa hè 2009, Nani mới bắt đầu tìm lại được sự tự tin và thể hiện được mình trên sân cỏ. Mùa giải 2010-2011 chính là mùa giải sáng nhất của Nani ở Manchester khi tiền vệ này ghi được tới 9 bàn thắng và hàng loạt màn trình diễn đỉnh cao giống hệt C.Ronaldo trước đó. Tuy nhiên nó cũng nhanh chóng trôi đi sau khi Nani dính chấn thương kinh hoàng vào tháng 3/2011.
Sau khi trở lại, tiền vệ sinh năm 1986 này lại thể hiện sự rườm rà vốn có và một sức ì khá lớn, không ngạc nhiên khi Nani dần đánh mất chỗ đứng của mình và chỉ thường xuyên mòn mỏi làm bạn với băng ghế dự bị. Những lần hiếm hoi được tung vào sân, Nani cũng không thể hiện được khát vọng của mình khi liên tục có những pha rê dắt rất tối và làm chậm đường lên bóng của đồng đội. Dù những Ashley Young hay Valencia cũng thi đấu khá tệ nhưng Nani vẫn không chiếm được suất đá chính đủ hiểu cầu thủ này đã trượt dốc thê thảm như thế nào trong giai đoạn 2012 đến hết mùa giải 2014.
Giờ đây, Manchester United đã là quá khứ, Nani đang dần tìm lại niềm vui, cảm giác với trái bóng ngay tại mái nhà xưa, nơi từng đưa cầu thủ này đến với bóng đá đỉnh cao. Tuổi 28 vẫn là chưa quá muộn nếu Nani có đầy đủ khát khao để chiến đấu tìm lại mình. Hy vọng Nani sẽ tiếp tục duy trì được những phút thăng hoa như thế này để giúp Lisbon tiến xa và cũng để giúp chính Nani xóa đi những ngày tháng u buồn trong sự nghiệp ở xứ Sương mù.















