Thời điểm từ năm 2010 đến 2012 cái tên Neymar nổi danh khắp thế giới và đương nhiên là cả Brazil. Có thể châu Âu chẳng ai biết đến cái tên Lucas Moura, nhưng tại Brazil cầu thủ này được biết đến thứ 2 về độ phủ sóng chỉ sau Neymar.
Khi ấy trong màu áo CLB Sao Paulo, Lucas Moura đã thể hiện phẩm chất tuyệt vời của một cầu thủ mang trong mình dòng máu Samba. Moura chỉ cao 1m73, ngang bằng huyền thoại người Bắc Ireland George Best. Đó là lý do tại sao khi MU hỏi mua Moura, báo chí Anh đã gọi Moura là “Best mới”.
![]() |
| Lucas Moura đang rất khó khăn để thể hiện mình trong màu áo PSG. Ảnh: Internet |
Giống với Neymar, “phương tiện” kiếm cơm của Moura chính là đôi chân ma thuật của anh, cầu thủ sinh năm 1992 sở hữu kĩ thuật cá nhân điêu luyện, đi bóng tốc độ và rất lắt léo, anh tràn đầy bản lĩnh sự tự tin khi đối mặt trước hậu vệ đối phương, việc đi bóng qua một rừng cầu thủ không phải là chuyện gì quá lạ lẫm với các CĐV thường xuyên theo dõi Moura thi đấu. Ngày ấy biết bao lần Moura khiến hậu vệ đối phương ôn hận, bởi việc ngăn chặn những bước chạy của anh là một điều cực kì nan giải.
Lucas Moura mang những phẩm chất làm nên tên tuổi của mình đến với kinh đô ánh sáng Paris, nơi anh được xem là tương lai của đội bóng. Nhưng điểm khác nhau giữa Sao Paulo và PSG thật sự là một khoảng rộng mênh mông. Trời Âu không có nhiều đất diễn cho sự rê dắt rờm rà, lạm dụng quá nhiều về kĩ thuật như ở các đội bóng quê hương của Moura, ở đó người ta xem trọng tính kĩ luật trong lối chơi, nơi tập thể làm nên sức mạnh.
Dù Moura chơi không đến nỗi nào nhưng sự khác biệt về chiến thuật, khiến anh nhất thời không thể thích nghi và đành lạc lõng giữa ánh sáng chói loá của tiền và cả những sắc màu vui nhộn giữa lòng Paris hoa lệ.
Moura được gọi lên ĐTQG Brazil khi mới 19 tuổi. Nơi anh có 31 lần ra sân, nhưng từ rất lâu rồi người ta không còn thấy anh khoác lên mình chiếc áo vàng xanh ra sân thi đấu, ngay cả World Cup 2014 khi Selecao không có quá nhiều nhân sự chất lượng cao, thì Moura cũng phải ở nhà xem tivi.
Hiện nay dù có 2 chức vô địch Ligue 1 cùng PSG nhưng thật sự mà nói đóng góp của anh cho đội bóng chủ quản không thực sự quá nổi bật. Song, dù thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị nhưng Moura luôn có cuộc sống đúng chừng mực, tập luyện và làm việc cật lực. Khi làm sai cầu thủ sẽ bị phạt, nhưng Moura không sai mà vẫn rơi vào hoàn cảnh “sống mòn” thì thật sự là một nỗi đau.
Trong bóng đá ngoài tài năng thì may mắn cũng là yếu tố cực kì quan trọng, và thử thách luôn theo chân các cầu thủ hằng ngày. Thời trẻ tuổi chắc chắn rằng Moura đã phải vượt qua hàng trăm ngàn tài năng trẻ để được “thu nạp” và tập luyện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, anh mất hàng chục năm nữa để vươn mình thành một tài năng lớn. Vậy nên không có lý do gì Moura phải bỏ cuộc chỉ vì dự bị quá nhiều. Thời gian rồi sẽ dạy cho anh biết cách cảm nhận làm thế nào để xuyên thủng hàng phòng ngự vốn rất chặt chẽ ở châu Âu.
Khách quan mà nói cái tên Lucas Moura vẫn là một ngôi sao sáng ở Parc des Princes, anh chưa thể phát huy khả năng của mình có lẽ vì chưa gặp thời. Tốc độ khủng khiếp, lối chơi bùng nổ, sẵn sàng solo qua 4, 5 cầu thủ đối phương... Tất cả những phẩm chất tốt đẹp của Moura vẫn còn được anh giữ nguyên vẹn từ Brazil cho đến Pháp, duy nhất chỉ có một điều khác biệt, đó là nụ cười trên môi chàng lãng tử cô đơn này đã phai nhạt đi ít nhiều.















