Kịch bản của cuộc đua tới danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới) đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đối với các tifosi, hẳn sẽ không ít người cảm thấy chạnh lòng khi nhìn tiền đạo nội duy nhất của họ, người sắp bước sang ngưỡng tuổi 39 vẫn bền bỉ góp nhặt những bàn thắng để cạnh tranh với các chân sút ngoại cự phách mang quốc tịch Argentina.
Từ Fiorentina...
Mùa giải thành công nhất của Luca Toni trên phương diện cá nhân đã cách đây… 9 năm. Với 31 bàn thắng ghi được cho Fiorentina, anh giành danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu ở mùa giải 2005 – 2006, một kỉ lục mà ngay đến cả huyền thoại lừng lẫy Gabriel Batistuta của La Viola cũng chưa từng chạm tay và cũng chẳng một tên tuổi nào làm được điều tương tự kể từ mùa giải 1958 - 1959.
![]() |
| Mùa giải thành công nhất của Luca Toni trên phương diện cá nhân đã cách đây…9 năm. Với 31 bàn thắng ghi được cho Fiorentina, anh giành danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu ở mùa giải 2005 – 2006. |
Ngày đó, cả đất nước hình chiếc ủng lên cơn sốt vì anh chàng Toni: đẹp trai, cao to vạm vỡ,song song với khả năng săn bàn tuyệt hảo. Ngoài thời gian dành cho bóng đá, Luca Toni cũng thường xuyên xuất hiện trên TV, là khách mời của các tạp chí, đài phát thanh, tiếp bước những Roberto Baggio, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Alessandro Nesta trở thành người tình trong mộng của các cô gái Italia.
Và như để đáp lại điều này, anh tiếp tục thể hiện phong độ cực kì ấn tượng tại World Cup 2006 với 2 bàn thắng, đồng thời là tiền đạo duy nhất của Italia có mặt trong đội hình tiêu biểu. Đó là vòng chung kết thế giới đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tiền đạo xứ Emilia-Romagna này được tham dự. Mùa giải tiếp theo, dù cho bị những chấn thương đeo đuổi nhưng Luca Toni cũng ghi tới 16 bàn tại Serie A để giúp Fiorentina giành vé dự UEFA Cup.
... đến Bayern...
Năm ngày sau sinh nhật lần thứ 30, anh tiến lên một nấc thang mới trong sự nghiệp khi đồng ý chuyển sang gã khổng lồ nước Đức, Bayern Munich với bản hớp đồng 4 năm có trị giá 11 triệu Euro để cùng với Frank Ribery (mới đến từ Marseille) và Klose (cũng mới chuyển đến từ Werder Bremen) tạo nên bộ ba tấn công mới cho Hùm xám.
Dù năm đó Bayern bị loại bởi Zenit Saint Petersburg ở bán kết UEFA Cup nhưng xét trên phương diện cá nhân thì mùa giải 2007 – 2008 vẫn vô cùng rực rỡ với tiền đạo đến từ xứ sở Mỳ ống. Anh ghi 2 bàn ở chung kết cúp quốc gia Đức tiếp Borussia Dortmund trong trận thắng 2-1. Toni kết thúc mùa giải với danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga với 24 bàn.
Tổng cộng, anh kết thúc mùa giải với 39 bàn thắng và 12 đường chuyền thành bàn qua 46 trận. Cũng giống như khi ở Fiorentina, mùa giải tiếp theo dù bị chấn thương song cựu tiền đạo Palermo cũng kịp ghi 14 bàn trong 25 trận.
... hồi hương...
Mùa hè năm 2009, Mario Gomez gia nhập FC Bayern Munich theo một bản hợp đồng kỉ lục của Bundesliga với giá trị 30 triệu Euro từ Stuttgart. Đúng như những lo ngại, chấn thương và tuổi tác đã khiến Toni dần phải làm quen với băng ghế dự bị nhiều hơn đá chính.
Vào kì chuyển nhượng mùa Đông, Toni quyết định hồi hương để khoác áo đội bóng thủ đô AS Roma theo một bản hợp đồng cho mượn. "Tôi chuyển tới đây để chiến đấu cho một suất tới Nam Phi!" - Luca Toni nói, nhưng rồi điều đó đã không thể trở thành sự thật khi trong danh sách sơ bộ, Marcello Lippi quyết định đặt niềm tin vào những tiền đạo trẻ hơn như Gilardino, Pazzini, hay Quagliarella...
![]() |
Thất vọng và chán nản, Luca Toni, 33 tuổi cập bến thành phố cảng Genoa như một điểm đến cuối cùng cho sự nghiệp của mình. Ấy vậy mà trong tham vọng tái thiết Juventus của Antonio Conte một năm sau đó, anh lại được ghi tên vào danh sách chuyển nhượng bởi HLV này muốn sở hữu một tiền đạo cao to không chiến trong vòng cấm, sau khi đã có trong tay một dàn tiền vệ cực mạnh với Pirlo, Maschisio và Vidal.
Thực ra Juve cũng là đội bóng mà Toni hâm mộ từ thuở nhỏ, vậy nhưng một lần nữa, màn trình diễn của tiền đạo cao tới 1m96 này vẫn chưa đủ thuyết phục BHL của Bà đầm già. "CLB Juventus xác nhận việc Luca Toni chính thức rời đội bóng. Tiền đạo này đã hoàn tất cuộc chuyển nhượng tới Al Nasr ở UAE" - thông báo ngắn gọn nhưng rõ ràng, Toni sang Trung Đông, nơi HLV Walter Zenga đang dang rộng cánh tay chào đón anh.
Cái tên Luca Toni tưởng chừng đến đây sẽ bị xóa nhòa trong kí ức các tifosi thì bất ngờ một chuỗi các biến cố xảy ra khiến anh quay trở lại quê hương chơi bóng chỉ một năm sau đó với khao khát và đam mê còn mãnh liệt hơn xưa.
Mùng 1/6/2012, Luca Toni và cô bạn gái xinh đẹp Marta Cecchetto những tưởng được đón đứa con đầu lòng chào đời trong niềm hân hoan thì bất hạnh ập tới, bé trai này đã chết non trước khi Cecchetto chuyển dạ. “Hôm nay đáng lý là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi nhưng nó lại trở thành ngày khủng khiếp nhất" - anh cay đắng nói - "Con trai của tôi đã qua đời mà chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời...".
Nhưng rồi tất cả cũng qua đi, cựu tiền đạo Bayern cùng Marta ( bây giờ là vợ anh) đã cùng nắm tay nhau vượt qua bão táp để bước tiếp và làm lại từ đầu...
Kì chuyển nhượng mùa hè năm đó, CLB cũ của anh tại Italia là Fiorentina quyết định thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện cùng HLV Vicenzo Montella, hơn 15 cầu thủ đã cập bến thành Florence, nhưng mảnh ghép còn thiếu nằm ở vị trí cao nhất trên hàng công. Jovetic hay Adem Ljajic thật sự tài năng nhưng chỉ thích hợp ở vị trí đá lùi, trong khi Berbatov những tưởng đã chuyển tới đây thì vào phút cuối lại trở mặt "lật kèo".
Đã sắp tới hạn chót của thị trường chuyển nhượng mùa hè, Montella như ngồi trên đống lửa thì bất chợt một sáng kiến của Delle Vella đã đem tới một thay đổi, không chỉ cho La Viola mà còn cho cả Calcio nữa. Fio ngỏ ý muốn tái hợp tác với Luca Toni, và Toni được sự ủng hộ của Marta, cũng như muốn quên đi những kí ức buồn ở mảnh đất Dubai đã chấp nhận kí hợp đồng một năm với đội bóng cũ. Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa trong đó, ngọn lửa tình yêu với trái bóng tròn của anh vẫn còn bừng cháy dữ dội lắm.
Trở lại thành phố xinh đẹp Firenze, nơi biết bao các cổ động viên vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho đứa con cưng một thời của họ. Luca Toni nói rằng anh mắc nợ Fiorentina, đội đã tạo nên sự nghiệp và tên tuổi cho anh. Đúng là thế, Toni hoàn toàn vô danh trước khi anh biến thành một cỗ máy săn bàn khủng khiếp dưới tay HLV Prandelli tại Fiorentina.
Và vẫn Toni, trong số áo 30 quen thuộc đó, một lần nữa tỏa sáng trong sự phấn khích đến điên cuồng cuả các Fiorentini. Ngày 17/9/2012, anh đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trước Catania ngay trên sân Artemio Franchi, chỉ 5 phút sau khi vào thay Adem Ljajic. Một bàn thắng theo đúng phong cách của ông, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, đệm bóng nhẹ nhàng từ đường kiến tạo của Jovetic.
"Đây là ngôi nhà của tôi, tôi vui mừng vì đã trở lại nơi gây dựng nên danh tiếng của mình" - anh tâm sự trên Gazzetta dello Sport và sau 27 trận đấu ở mùa giải 2012-2013, Toni đã có 8 lần được ăn mừng bàn thắng theo cách quen thuộc nhất, lấy bàn tay đặt ghé bên tai mình, như để lắng nghe rõ hơn tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài. Duy chỉ có một lần, nhà vô địch World Cup không làm thế, đó là bàn thắng duy nhất hạ gục đội bóng cũ Palermo ở vòng đấu áp chót, trong cơn mưa tầm tã ở sân Artemio Franchi, giúp các cầu thủ Palermo và số ít người hâm mộ họ trên các khán đài che giấu những giọt nước mắt cay đắng...
... Verona, đoạn cuối con đường...
Một lần nữa, Mario Gomez lại vô tình trở thành nguyên nhân khách quan khiến Luca Toni ra đi. Lần này, điểm đến của anh là thành phố thơ mộng Verona, nơi bắt nguồn câu chuyện tình lãng mạn của Romeo và Juliet, cho đội bóng cùng tên mới lên hạng.
![]() |
20 bàn sau 33 trận ở mùa giải trước, khi đã 37 tuổi, tiền đạo kì cựu này còn suýt chút nữa đã giành Capocannoniere nếu như Ciro Immobile không liên tục bùng nổ ở những vòng đấu cuối cùng.
Mùa giải năm nay dường như là một kịch bản lặp lại như mùa trước. Tiền đạo sinh năm 1977 đó vẫn tiếp tục thăng hoa, tiếp tục truyền lửa cho đồng đội với bầu nhiệt huyết dường như vô tận. Anh không còn lanh lẹ như thời đỉnh cao 2006 nhưng vẫn còn chạy tốt, giống như cái chất "Modena" sôi sục trong người anh (thành phố cổ được mệnh danh là "thủ đô động cơ" do có các nhà máy sản xuất xe hơi thể thao Ferrari, De Tomaso, Lamborghini, Pagani và Maserati).
Toni nếu là một chiếc xe thì chắc hẳn được trang bị loại động cơ tốt nhất. Và hai bàn thắng mà lão tướng Luca Toni vào lưới Napoli rạng sáng nay không chỉ khiến cho vị trí thứ 3 của Napoli bị đe dọa nghiêm trọng sau vòng đấu này mà quan trọng hơn, còn thắp sáng lại hy vọng tham dự Cúp Châu âu của Verona.
Luca Toni, một phong cách rất riêng...
21 năm thi đấu chuyên nghiệp với 15 câu lạc bộ khác nhau, hẳn nhiên Luca Toni có thể được xem là một "kẻ du mục" đích thực. Một kẻ đem đến tất cả mọi nơi mình đặt chân đến một kiểu thi đấu rất riêng, rất lạ nhưng cũng rất chuyên nghiệp.
Khán giả có thể cười ồ lên vì những pha xử lý lóng ngóng, những pha lập công được một số người xem là may mắn nhưng đánh giá khách quan không thể phủ nhận bản năng săn bàn tuyệt vời với cách tì đè, chọn vị trí dứt diểm trong vòng cấm, cũng như không chiến vô cùng hiệu quả của anh.
Cú đúp vào lưới Napoli là một minh chứng cụ thể nhất. Một pha tranh chấp dựa trên thể hình cao to (1m96 ) loại bỏ 3 hậu vệ đối phương sau đó khôn khéo lách qua nốt thủ thành Andujar; tiếp đó một tình huống di chuyển đúng lúc đúng chỗ, đệm lòng dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0. Đơn giản, nhưng mấy ai làm được như Luca Toni. Hơn 300 bàn thắng trong sự nghiệp của tiền đạo này phần nhiều được tạo ra bằng những cách tương tự như vậy.
Anh thật sự nổi danh khi đã 27 tuổi, nhưng sự nghiệp cứ vậy kéo dài với biết bao nốt thăng trầm, có khi rực sáng, có khi cứ lặng lẽ như không ai biết đến và như trôi vào quên lãng. Nhưng vẫn miệt mài như vậy, cái Toni cần là cảm giác được thi đấu thực sự, được cống hiến cho CLB mình đang khoác áo một cách tận tình nhất.
Trong bối cảnh Serie A ngày càng thiếu vắng những tiền đạo nội chất lượng (Berardi, Destro, Zaza vẫn cần thêm thời gian để khẳng định) thì các tifosi cũng chỉ còn biết thở dài trong tiếc nuối lẫn hoài niệm và trông chờ vào những gì mà Luca Toni, Francesco Totti hay Di Natela làm được để gánh vác đội bóng của riếng họ.
Rồi cuối cùng sẽ phải tới một ngày, Luca Toni treo giày và tuyên bố ngắn gọn "Tôi dừng lại tại đây!". Dẫu vậy chắc chắn rằng tình cảm của người hâm mộ dành cho anh là không đổi, những khát vọng tỏa sáng cũng không đổi, và những ký ức tươi đẹp từng có với nhau cũng còn sống mãi.
- Vài nét về Luca Toni
+Sinh ngày 26/05/1977 tại Pavullo nel Frignano, Modena, Italia
+CLB đã thi đấu: Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Bayern, Roma, Genoa, Juventus, Al Nasr, Verona
+Thành tích:
*Vua phá lưới Serie B: 2004
*Chiếc giày vàng châu Âu: 2005-06
*Vua phá lưới Serie A: 2006
*Đội hình tiêu biểu World Cup 2006
*Vua phá lưới Bundesliga: 2008
*Vua phá lưới Cúp UEFA: 2008
* Luca Toni đã ghi tổng cộng hơn 300 bàn thắng trong suốt sự nghiệp của mình
(Bạn đọc: Đỗ Minh Nghĩa)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

















