Marta – điểm tựa vững chắc của Toni
Lần đầu tiên xảy ra khi anh chỉ mới 20 tuổi. Anh đang chơi cho Fiorenzuola ở giải hạng ba. Toni chỉ ghi được 2 bàn thắng trong cả mùa giải. Đó là giây phút tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh. “Cavasin (huấn luyện viên của anh khi đó) chỉ trích tôi mỗi ngày”. Toni phát biểu trên La Gazzetta dello Sport, “và tôi đã xem xét đến việc giải nghệ”. Đó là lí do anh ấy không phải là một người lãng mạn. Anh gặp một cô gái, Marta. Người con gái đã thay đổi cuộc đời và trao cho gã cầu thủ đang chìm trong tuyệt vọng kia – theo lời của Cavasin – một giác quan sống hoàn toàn mới mẻ.
![]() |
| Top cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A tính trong năm 2015. |
Đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ đảm đang, và trường hợp của Toni không phải là ngoại lệ, Marta chính là sức mạnh của anh ấy. Khi đang trông ngóng đứa con đầu tiên chào đời, một trận động đất ở quê nhà Modena đã khiến họ buộc phải chuyển đến Turin để chuẩn bị cho việc sinh nở. Đau đớn thay, họ đã mất đứa trẻ. “Hãy trả lời tôi, Đâu là chiếc máy tốt nhất, bác sỹ?” Anh ấy liên tục hỏi, “ Hãy nói cho tôi biết”. Các bác sỹ không thể trả lời anh. Họ nhìn chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của họ khi tôi trên đường pitch. Họ nói rằng: “ Chúng tôi đang thử một chiếc máy khác. Có thể cái máy này không hoạt động. Nhưng không, đó là trái tim của Mattia – tên đứa con trai đầu lòng của chúng tôi".
Toni đã xăm tên con trai lên một cánh tay mình. Điều mà Marta dạy tôi trong những ngày ấy là vô giá. Tôi thực sự hiểu người phụ nữ ở bên tôi mạnh mẽ đến nhường nào. “Em sẽ lo liệu mọi thứ”. Cô ấy nói, “Chúng ta cần phải tiến lên phía trước”, và 3 tháng sau cô ấy mang thai lần nữa. Toni lúc ấy đang chơi bóng ở Dubai cho Al Nasr, địa điểm nghỉ hưu cho các ngôi sao đã qua thời đỉnh cao. Người đàn ông 35 tuổi đã nghĩ đến việc bỏ tất cả ở lại phía sau. Nhưng Marta nói với tôi rằng cô ấy không thể chịu được việc tôi ở nhà cả ngày. “Hãy tiến lên”, cô ấy nói. “Hãy tiếp tục chơi bóng”.
Siena đưa ra một lời đề nghị tuy nhiên điều đó đã không thể trở thành hiện thực khi họ rớt xuống Serie B vào năm 2012. Điều đó đồng nghĩa với việc Toni sẽ ở cạnh bên vợ anh, Marta. May mắn thay, Dimitar Berbatov từ chối Fiorentina trong những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Điện thoại của Toni rung lên. Đó là của Andrea Della Valle, ông chủ cũ của anh, ông gọi để hỏi xem liệu Toni có vui lòng khoác lên mình màu áo tím một lần nữa sau 5 năm kể từ khi anh rời câu lạc bộ để tới với Bayern Munich.
Toni đã ghi được 8 bàn thắng nhưng rõ ràng là Fiorentina có những lựa chọn khác cho vị trí của anh trong mùa giải tới. Giuseppe Rossi được đưa về từ Villarreal và đã hoàn toàn trở lại sau chấn thương đầu gối. Cũng giống như ở Bayern, sự xuất hiện của Mario Gomez, báo hiệu cho sự chấm dứt cho cuộc phiêu lưu của anh tại Artemio Franchi. Toni không có tương lai tại Fio. “Tôi thường nhớ đến anh ấy, như chuyện đùa vậy". Huấn luyện viên Andrea Mandorlini nói rằng:“ họ sẽ đề nghị Toni một vị trí trong ban huấn luyện của đội U16. Anh ấy vẫn cảm thấy buồn cười vì điều đó”.
Hai lần Toni trừng phạt Milan đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của anh trong trận đấu mở màn mùa giải năm ngoái. “ Hai bàn thắng đó dành cho Marta và con gái tôi – Bianca” Toni nói. “Tôi sẽ không ghi bàn thử 3 bởi tôi không biết nên dành nó cho ai. Nếu tôi có thể lập hattrick trong tương lai, thì đó là lúc tôi biết rằng Bianca sẽ có em trai - Leonardo".
Hồi sinh ở tuổi xế chiều
Trận đấu với Milan chưa phải là lần tỏa sáng cuối cùng cùa cầu thủ được coi là lão tướng này. Toni cứu rỗi mùa giải cho thành Verona. Anh trở thành cây ghi bàn hàng đầu chỉ sau chân sút của Torino là Ciro Immobile. Chỉ có một lần duy nhất trong sự nghiệp của mình tại Serie A Toni có được thành tích tốt hơn 20 bàn/mùa. Đó là năm đội tuyển Italia chinh phục World Cup, Toni có 31 bàn thắng ở Seria và giành luôn Chiếc Giày Vàng Châu Âu. Đó là lí do mà Cesare Prandelli đưa anh tới Brazil.
![]() |
| Chỉ số thống kê của Luca Toni |
Rất ít người có suy nghĩ rằng Toni có thể lặp lại kỳ tích ở mùa giải năm nay. Anh đã già hơn 1 tuổi. Romulo và Juan Manuel Iturbe đã rời CLB để tới Juventus và Roma. Họ lần lượt đóng góp 12 và 7 đường kiến tạo cho Luca Toni ở mùa giải năm ngoái. Không có được sự hỗ trợ hiệu quả từ đồng đội, Toni trải qua chuỗi 6 trận không ghi được 1 bàn thắng nào. Điều đó giống như một mùa đông dài đằng đẵng với anh. Anh thoát ra khỏi chuỗi trận đáng thất vọng đó với 5 bàn thắng và trở lại cuộc đua giành “Capocannoniere – danh hiệu vua phá lưới của Seria A”. Bàn thắng cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh là sự tưởng thưởng tuyệt vời cho nỗ lực đó.
Bàn thắng đến với anh tại Friuli. Cổ động viên của Udinese giương tấm bảng với dòng chữ ‘Toto 200’. Antonio Di Natale, người hùng của họ, người sinh cùng năm với Toni, 1977, đã đạt được cột mốc đáng nhớ tại Serie A hai tuần trước đó và anh đã làm ngẩn ngơ cổ động viên đội nhà sau nửa giờ. Tony chạy đến khán đài nơi anh được trao chiếc áo đánh dấu bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp của mình. “Đó là một ngày hoàn hảo” Toni mỉm cười. Anh coi con số 300 là mục tiêu của bản thân khi gia nhập Hellas Verona. Bây giờ anh đã thực hiện được, tuy nhiên, không có nghĩa Toni sẽ để đôi chân mình ngơi nghỉ.
Cùng với Mohamed Salah và Felipe Anderson, Toni là một trong những cầu thủ thi đấu vào phom nhất ở Italia trong mùa xuân. 9 bàn thắng sau 8 lần ra sân gần nhất đã nói lên tất cả. Anh đã ghi được 10 bàn thắng trong năm 2015. Chỉ có Carlos Tevez [13] ghi bàn trong nhiều trận hơn [12] trong khuôn khổ Serie A. Cú đúp vào lưới Cesena hôm thứ 7 là bàn thắng thứ 15 của mùa này và là bàn thứ 35 kể từ khi anh hiện diện tại Gialloblu. Sau khi bỏ lại Preben Elkjaer, người hùng trong Scudetto năm 1985 của câu lạc bộ, Toni đã đuổi kịp Ciccio Mascetti để trở thành cây săn bàn tốt nhất của Verona tại Serie A.
“Anh ấy là một nhà vô địch”, HLV Mandorlini của Verona nói. “Tôi hi vọng anh ấy sẽ ở đây thêm vài năm nữa". Thật đáng tiếc nếu như anh ấy dừng lại Toni từng suy nghĩ sẽ theo đuổi sự nghiệp cầm quân khi anh ấy gia nhập Verona. “Tôi sẽ tham gia vào một khóa học chuyên nghiệp và tìm hiểu xem nó có thực sự phù hợp với tôi hay không”, Toni nói. Dù vậy, điều đó đã không xảy ra vì nhiều lý do khách quan.
Lúc này, cựu sao Bayern đã chơi 63 trận cho Verona. Anh thừa nhận giải đấu đã trở nên dễ dàng hơn đôi chút. “ Khi tôi bắt đầu chơi tại Serie A năm 2000, khi đó bạn cần phải rất kỹ thuật. Ngày nay các trận đấu mang đậm tính thể lực. Chất lượng của Serie A đang đi xuống. Nhiều ngôi sao đã rời khỏi đây và chúng tôi không thể làm gì hơn”, Toni chia sẻ.
Có lẽ lí do đó đủ để thuyết phục Toni tiếp tục thi đấu. Khi được hỏi vào năm 2006 rằng anh thực sự muốn thi đấu đến khi nào, anh nhanh chóng đáp: “ Lúc này tôi không thể chậm hơn được nữa đúng không? Vậy tôi nghĩ tôi có thể chơi mãi mãi.” Và chúng ta cũng có thể hình dung ra câu trả lời của anh ấy bây giờ. Đó vẫn là “MÃI MÃI”.
(Bạn đọc: Songoku)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















