Đội chủ sân Anfield đang và sẽ có một núi công việc cần phải giải quyết. Đầu tiên là vị trí huấn luyện viên trưởng, sau đó là tìm phương án tốt nhất cho các trụ cột siêu sao Mohamed Salah, đội phó Trent Alexander-Arnold và đội trưởng Virgil van Dijk, những người đều đang bước vào 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng.
Tuy nhiên, còn một cái tên khác ít nhận được sự chú ý hơn từ công chúng, đó là Ibrahima Konate, người chỉ còn 2 năm hợp đồng với Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside. Một số nguồn tin nói rằng, cựu cầu thủ RB Leipzig đã sẵn sàng đàm phán gia hạn, nhưng chưa có bất kỳ điều gì xảy ra.
Nếu như không giải quyết rốt ráo ngay từ bây giờ, ban lãnh đạo Liverpool sẽ lại phải đối mặt với vấn đề tương tự như trường hợp của 3 trụ cột phía trên vào mùa hè năm sau, đó là chấp nhận bán rẻ hoặc mất trắng nếu như hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Konate rất hay phải nghỉ thi đấu do chấn thương.
Tuy nhiên, nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Có thể các vị giám đốc điều hành và giám đốc bóng đá mới của đội chủ sân Anfield muốn nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán, tuy nhiên có hai vấn đề mà họ đang quan tâm nhưng chưa thể tìm được câu trả lời để đưa ra phương án tốt nhất cho Konate.
Đầu tiên là sự không chắc chắn về kế hoạch của người huấn luyện viên trưởng mới. Nếu như Jurgen Klopp tiếp tục ở lại thì nó lại là câu chuyện khác. Đằng này, sự ra đi của ông đang tạo nên quá nhiều đầu việc cho câu lạc bộ. Liệu rằng Arne Slot có chắc chắn ngồi vào chiếc ghế nóng? Và nếu điều đó xảy ra thì vị chiến lược gia người Hà Lan muốn nhân sự như thế nào?
Chính bản thân người đại diện của tuyển thủ Pháp cũng không muốn nói bất kỳ chuyện gì về tương lai của thân chủ nếu như danh tính và chiến lược của người thuyền trưởng mới chưa được xác định. Ở tuổi 24, Konate chắc chắn muốn giành các danh hiệu, nhưng liệu tham vọng của Slot sẽ là như thế nào.

Konate có lẽ sẽ không bao giờ vươn tới được đẳng cấp của Virgil van Dijk.
Vấn đề thứ hai mà giám đốc Richard Hughes quan tâm là tiền sử chấn thương của cựu sao Leipzig. Kể từ khi chuyển tới Anfield vào mùa hè năm 2021, Ibrahima Konate đã bỏ lỡ 23 trận cho Lữ đoàn đỏ do chấn thương, một thống kê cực kỳ đáng quan ngại, đặc biệt khi anh mới chỉ 24 tuổi.
Trong mùa giải này, tuyển thủ Pháp mới có 17 lần đá chính tại Premier League, cùng với tổng số phút thi đấu là 1,571. Vậy làm thế nào để Liverpool có thể xây dựng hàng thủ xoay quanh anh? Để so sánh, Virgil van Dijk đã có 2,998 phút thi đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này sau 34 lần ra sân.
Hai vấn đề nêu trên có thể đưa tới giải pháp cho những ông chủ ở sân Anfield, đó là bán trung vệ 24 tuổi này. Chắc chắn họ sẽ không muốn để Konate bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng, nhưng họ cũng không chắc sẽ gia hạn với anh, nên lựa chọn khả dĩ nhất là đẩy đi.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam