Louis Van Gaal: Triết lí là triết lí nào?

10:44 Thứ bảy 17/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chiến lược gia người Hà Lan đã sử dụng 6 sơ đồ chiến thuật và 31 cầu thủ trong thời gian chưa đến 8 tháng làm việc ở Old Trafford. Sự ổn định là thứ xa xỉ đối với Man United ở thời điểm này, và giờ nhiều người vẫn tự hỏi, chính xác thì triết lí của Van Gaal là gì vậy?

Van Gaal tin vào những triết lí. Gọi ông là triết gia của bóng đá cũng chả sai. "Điều quan trọng nhất đối với tôi là triết lí", ông đã nói câu đó không dưới một lần. Thứ mà ông nói nhiều thứ hai là "cải thiện". Gần như tuần nào trả lời phỏng vấn, ông cũng nói "we have to improve" tức là chúng tôi phải cải thiện. Tại sao phải cải thiện? Vì đó là triết lí của ông.

Van Gaal vẫn đang loay hoay với chính các cầu thủ MU, và họ thì vẫn chưa hiểu được triết lí của ông thầy mình, hay nói đúng hơn, họ chưa thể nhận ra triết lí của Van Gaal.

Nhưng đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Van Gaal tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng của Man United, Old Trafford vẫn như một công trường. Gọi nó là hỗn loạn thì không đúng, nhưng MU lúc này vẫn ngổn ngang. Và chưa ai nhận ra được triết lí của Van Gaal.

Trái ngược hoàn toàn với lúc ông ở tuyển Hà Lan. Khi ấy, sơ đồ mặc định của Hà Lan là 4-3-3, và khi Van Gaal không có đủ con người để đá 4-3-3, ông lập tức chuyển về 3-5-2 và cố định nó suốt World Cup 2014. Trong suốt thời gian làm việc với Cơn lốc màu da cam, ông chỉ sử dụng 2 sơ đồ đó, và triết lí của ông là rất rõ ràng: Tấn công và lối chơi đẹp mắt. Nhưng giờ thì ông lại mắc kẹt trong chính triết lí của mình. Ông vẫn đang loay hoay với chính các cầu thủ MU, và họ thì vẫn chưa hiểu được triết lí của ông thầy mình, hay nói đúng hơn, họ chưa thể nhận ra triết lí của Van Gaal.

Ông nổi tiếng là người phát hiện ra các tài năng trẻ. Nhưng cho đến thời điểm này, Blackett và McNair chưa bao giờ hoặc có thể sẽ không bao giờ đạt được đẳng cấp như Vidic hay Ferdinand, Wilson năng nổ nhưng vô hại. Trong khi đó, Adnan Januzaj, người được xem là Giggs mới của MU, bị đày ải trên ghế dự bị, còn Welbeck thì bị bán sang Arsenal.

Ông muốn các cầu thủ chơi tốc độ, ban bật. Nhưng MU hiện tại lại là một trong số những đội bóng chơi bóng dài nhiều nhất Premier League. Rất ít khi người ta thấy được MU sử dụng những pha phối hợp để kết liễu đối phương. Hãy tưởng tượng, nếu dưới thời Moyes, MU mà chơi như vậy thì sẽ nhận lại được những gì? Đó là những lời chỉ trích, những tiếng la ó. Một đội bóng lớn như MU không lẽ lại phải dùng những đường chuyền dài như vậy?

Van Gaal là người theo chủ nghĩa tấn công , nhưng MU hiện tại chỉ có số bàn thằng nhiều hơn Westham. Họ chỉ ghi 1,62 bàn một trận. Đội hình trị giá 270 triệu bảng ấy không có nổi một cú sút trúng đích nào trong trận gặp Southampton. Đó là một sự sỉ nhục rất lớn đối với đội bóng sở hữu những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới.

Trong khi đó, hàng hậu vệ của MU chưa bao giờ đem lại sự yên tâm. Đúng, họ chỉ thủng lưới 21 bàn, tức là 1 bàn 1 trận. Nhưng hơn một nửa trong số đó đến từ sự xuất sắc của De Gea. Nếu không có anh, không biết MU sẽ trôi dạt về phía nào của bảng xếp hạng.

Người ta chờ đợi vào một hình ảnh MU ổn định, mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến giờ MU là đội sử dụng nhiều cầu thủ nhất Premier League, 31 người. Chấn thương là một phần, nhưng nó cũng phản ánh một sự thật rằng, Van Gaal vẫn chưa biết đâu mới là những nhân tố chủ lực của đội bóng. Một điều đáng nói nữa là ông bố trí cầu thủ một cách, có thể gọi là loạn xạ. Di Maria, một cầu thủ chơi cánh thuần túy, được đẩy lên đá tiền đạo và đã thất bại thảm hại. Blackett, một trung vệ, được thay cho Shaw để đá... hậu vệ cánh.

Ông thay đổi sơ đồ chiến thuật của MU qua.. từng trận. 6 sơ đồ đã được sử dụng. 4-1-2-1-2 là sơ đồ đem lại hiệu quả cao nhất, nhưng đã hơn 3 tháng nay, nó bị cho vào tủ kính. Trái ngược, 3-5-2 dù đã thất bại thê thảm hồi đầu mùa, nay được Van Gaal đem ra sử dụng liên tục. Dù báo chí đã kêu gào rát cổ họng rằng, MU không có người phù hợp cho sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng Van Gaal vẫn nhất quyết sử dụng nó và hệ quả, MU chỉ thắng được 1 trận trong 5 trận gần nhất và bị đá văng khỏi vị trí thứ 3. Ông giữ khư khư niềm tin vào sơ đồ 3-5-2 và nhiều người đã phải cố gắng không nói hai chữ "bảo thủ" khi nói về ông.

Van Gaal nói rằng ông thích sự ổn định nhưng tất cả mọi thứ ở Old Trafford lúc này vẫn là mớ bòng bong. Ông thích các cầu thủ đa năng, nhưng chỉ Rooney là cầu thủ duy nhất đáp ứng được điều đó. Van Gaal ép các cầu thủ phải đá các vị trí trái sở trưởng vì ông yêu cầu các cầu thủ của ông phải đá được nhiều vị trí.
Đó là triết lí của ông hay là một sự gượng ép thái quá?

Có lẽ vế thứ hai sẽ đúng hơn. Vì Southampton, Stoke, Palace, Swansea, Man City đã cho thấy triết lí của các ông thầy của mình quá rõ ràng. Còn MU thì không. Ở Ngoại hạng Anh lúc này, Van Gaal là người nói hai chữ triết lí nhiều nhất. Có một người thậm chí không bao giờ nói mình muốn các cầu thủ của mình chơi như thế nào nhưng dấu ấn của ông lên lối chơi của đội bóng là quá rõ ràng, chả cần phải nói ra thì ai cũng biết. Jose Mourinho, huấn luyện của Chelsea, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League…

(Bạn đọc: Vương Tiến Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục