Louis Van Gaal, khôn ngoan hay phá hoại?

14:08 Thứ năm 20/08/2015

Louis Van Gaal thuyền trưởng được biết đến sau hơn 1 năm ở Nhà hát của giấc mơ là gì, sự nể nang, ngưỡng mộ? E rằng ông vẫn đang đi tìm hoặc hồi tưởng từ quá khứ. Chỉ thấy ở đó một mớ những rối rắm, bất bình lẫn hoài nghi...

1. M.U bước vào mùa giải mới - và là năm thứ hai dưới triều đại của Louis Van Gaal, mà không được giới chuyên môn xếp vào hàng ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất, bất kể chiến lược gia người Hà Lan chuẩn bị với khí thế cao ngất.

Louis Van Gaal nghiêm khắc đến tàn nhẫn. Ảnh: Internet.

Lực lượng là một phần, yếu tố khác nằm ở sự băn khoăn về bài vở chiến lược của cựu HLV sắc cam, điều mà người ta không thể thấy một cách rõ ràng qua năm đầu tiên ông xắn tay vào gầy dựng Quỷ đỏ thời hậu Sir Alex.

Ngay cả khi đoàn quân của Van Gaal toàn thắng cả 2 trận (trước Tottenham và Aston Villa) và làm được điều tương tự, ở rất gần vé vòng bảng Champions League sau khi đánh bại Club Brugge 3-1 ở lượt đi, tươi sáng hơn rất nhiều so với khởi đầu hồi năm ngoái, thì còn quá sớm để khẳng định điều gì.

Đó là một chiến thắng nhờ đối phương đá phản và sau đó là 3 điểm trước Aston Villa mà Van Gaal chưa thể hài lòng, đặc biệt với đội trưởng Wayne Rooney, hay tác giả bàn duy nhất, Adnan Januzaj cũng bị phê bình vì để mất bóng một cách vô duyên...

2. Từ chuyện "hậu trường" được tiết lộ, rằng Pedro từ chối gia nhập M.U vì... Van Gaal (qua cách đối xứ tệ với thủ môn Victor Valdes) làm bật ra không ít điều. Người ta tự hỏi, sự nghiêm khắc đến tàn nhẫn của "tuylip thép" là khôn ngoan hay ông chỉ khiến cho không khí ở Old Trafford thêm ngột ngạt, căng thẳng?

Valdes đã thốt lên rằng: "Sự tôn trọng nơi đâu?" sau sự ra tay của ông thầy người Hà Lan và giờ đây muốn giải thoát khỏi Van Gaal cũng không được cho phép. Cùng đó là câu chuyện của De Gea, vì lòng hướng đến Real, cũng đã bị chiến lược gia 64 tuổi loại ra khỏi đội hình...

De Gea, Valdes, 2 thủ môn tài ba đang... ngồi không vì dám chống đối Van Gaal. Ảnh: Internet.

Với Van Gaal, hễ ai bất tuân lệnh đều bị trừng phạt thích đáng. Là Falcao, là Fellaini bởi chiếc thẻ đỏ ngốc nghếch... Ngay cả Van Persie là trò cưng cũng phải lên tiếng trách móc ông thầy của mình...

Đừng quên, Sir Alex cũng nổi tiếng về cái sự nghiêm, nhưng trong cái sợ của cầu thủ vẫn có cái sự "nể" lẫn quý mến, và đặc biệt là sự gần gũi.

Ở Van Gaal có vế đầu, nhưng ông lại không đủ để lắng nghe, tạo sự thân thiện với quân của mình...

3. Van Gaal ở Old Trafford còn được biết đến như thế nào? Là cả đội hình phải lao vào sân tập luyện tức thì ngay khi vừa xuống máy bay, từ Chicago (Mỹ) trở về. Ông cho rằng, 8 tiếng "bay" trên trời chính là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Các cầu thủ lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng không dám ho he, đành làm theo lệnh với sự ấm ức. Năm ngoái, khi đến Mỹ, thay vì đi xe bus về khách sạn, ông còn xua quân đi bộ theo đường biển để giải phóng đôi chân! Ấy vậy, M.U bắt đầu mùa giải thế nào thì mọi người đều đã rõ, 10 trận chỉ vỏn vẹn 13 điểm!

Pedro từ chối M.U cũng vì "ngán" nhà cầm quân này. Ảnh: Internet.

Van Gaal muốn tạo sự gắn kết bằng cách yêu cầu các cầu thủ phải ăn trưa cùng nhau ở cantin của CLB, nhưng giữa ông với họ vẫn là một khoảng cách đáng kể.

Còn nói đến việc "đi chợ", ngoài phi vụ thất bại điển hình Di Maria, rồi Falcao,... năm nay dù được đánh giá khá hơn thì lúc này, Van Gaal cùng M.U vẫn chưa thể mang về một trung vệ và một chân sút như trông mong, sau khi bị Pedro khước từ (chọn Chelsea) và Sergio Ramos "chơi khăm".

Cứ cho là cựu danh thủ Stoichkov vì uất vụ bị Van Gaal bán hồi ở Barca mà chửi rủa, chê trách ông thầy cũ đang "phá nát" M.U, nhưng bảo chỉ ra cái "được" mang lại của nhà cầm quân này để thổi bay chỉ trích ấy quả là không dễ...

Lâm Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục