Lòng trung thành: Thứ xa xỉ trong bóng đá hiện đại

10:14 Thứ năm 02/05/2013

Bóng đá cũng như cuộc sống của con người đang dần biển đổi và dần trở nên hiện đại hơn. Quả đúng là như vậy, cần rất nhiều những yếu tố để biến một cầu thủ trở thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới như: tài năng thiên phú, sự khổ luyện phấn đấu, chăm chỉ học hỏi cùng với 1 chút may mắn ... Nhưng trung thành có phải là một yếu tố cần thiết để tạo nên một ngôi sao thực sự?

Lịch sử bóng đá thế giới đã từng chứng kiến rất nhiều những tượng đài bóng đá - những người mà cả sự nghiệp chỉ mặc 1 màu áo hoặc phần lớn dành sự nghiệp thi đấu cho 1 CLB. Có thể kể đến Franco Baresi và Paolo Maldini - bộ đôi hậu vệ huyền thoại của AC Milan đã có hơn 18 năm cống hiến cho CLB; Ryan Giggs và Paul Scholes - cặp tiền vệ hiện vẫn đang cống hiến cho Manchester United hay Javier Zanetti của Inter Milan. Tất cả họ dù đã là những lão tướng ở vào độ tuổi tứ tuần nhưng khát khao cống hiến sức lực của mình cho CLB vẫn luôn được minh chứng rõ nét trong từng bước chạy, từng đường chuyền. Họ là biểu tượng của CLB, là linh hồn của đội bóng và là những người không thể thay thế, những người có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ với  nhiệm vụ dìu dắt truyền đạt kinh nghiệm cho những lứa đàn em tiếp bước. Có thể họ không phải là một cầu thủ xuất chúng và chưa bao giờ được nhận được một danh hiệu cá nhân cao quý nào nhưng với những fan hâm mộ thì họ chính là những "Quả bóng vàng" xuất sắc nhất thế giới mà bóng đá đã sản sinh.

Những biểu tượng hiếm hoi còn sót lại trong bóng đá hiện đại (Ảnh: Internet)

Quay lại với thực tế, rất ít những cầu thủ có thể trung thành với đội bóng mà mình đang gắn bó đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Đó là một điều không quá khó để lý giải. Một cầu thủ trẻ có triển vọng được CLB chủ quản đào tạo thành những ngôi sao "măng non". Tất nhiên, với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, anh ta sẽ được các CLB nổi tiếng chèo kéo với mức lương và sự đãi ngộ hậu hĩnh. Làm sao có thể làm ngơ trước những điều kiện tuyệt vời trước mắt và những phát ngôn như kiểu: "Mơ ước lớn nhất của cuộc đời tôi chính là được thi đấu cho CLB này" hay "Tôi muốn được thi đấu ở đẳng cấp cao hơn như cúp C1 và CLB này sẽ giúp tôi thỏa đc tâm nguyện đó". Và thế là anh ta sẵn sàng dứt áo ra đi bất chấp sự ngăn cản của CLB chủ quản và fan hâm mộ.

Tuy nhiên đời không như mơ, có những người đã thành công nhưng cũng không ít kẻ thất bại khi làm quen với cuộc sống trong môi trường mới với biết bao cám dỗ. Không thể hiện được giá trị bản thân, hay vân đen đeo bám, ngồi dự bị liên miên hay bị cô lập, họ lại phải chuyển đến những CLB khác.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến một cầu thủ không được thi đấu thường xuyên: có thể năng lực hạn chế, không phù hợp với chiến thuật, không tạo được mối liên hệ với các vị trí khác hoặc thậm chí bất hòa với các HLV cũng như các thành viên trong đội. Với bất kì một cầu thủ đá bóng nào, niềm hạnh phúc của họ đó là được ra sân thi đấu vào mỗi cuối tuần để có nhiều cơ hội thể hiện bản thân và để trở thành những ngôi sao tên tuổi. Vậy thì họ có chấp nhận mãi đũng quần trên ghế và cam chịu kiếp dự bị không?

Tất nhiên là không, chả có ai không muốn đc tận hưởng cái không khí cuồng nhiệt trên sân thay vì chỉ chạy hùng hục trên sân tập. Và thế là đã có không ít những cầu thủ tuy đang thi đấu cho những CLB lớn nhưng lại không có cơ hội ra sân vì nhiều lý do đã ra đi tìm những bến đỗ mới - những CLB ít danh tiếng hơn nhằm cứu vãn sự nghiệp.

Ngoài ra, có 1 dạng cầu thủ được mọi người gọi với cái biệt danh "lính đánh thuê". Họ sẽ thi đấu cho những CLB trả lương cao, đãi ngộ tốt mà không cần quan tâm đến những vấn đề khác. Họ chỉ quan tâm đến TIỀN, với họ "tình yêu và sự trung thành" chính là một điều xa xỉ cũng giống như rất nhiều người trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Mặc dù vậy, cái gì cũng có 2 mặt và bóng đá không phải là 1 ngoại lệ, vẫn còn đó những biểu tượng - những người sẵn sàng hi sinh lợi ích của bản thân vì CLB, những người mang lại cho chúng ta nét đẹp của bóng đá, nét đẹp của cuộc sống ....

(Bạn đọc: Mr Lê Dũng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục