Lời thách thức từ Napoli

13:40 Thứ hai 16/09/2013

Lần cuối cùng Napoli vô địch Serie A đã qua rất lâu rồi, từ mùa giải 1989 - 1990, cách đây cũng gần 25 năm. Trong suốt 25 năm ấy, thành phố cảng xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải vẫn luôn ấp ủ giấc mơ lên ngôi, nhưng viễn cảnh tươi đẹp ấy vẫn chưa bao giờ diễn ra trên đất nước hình chiếc ủng. Có đôi lúc, câu chuyện Scudetto cũng có nhắc đến Napoli với bộ ba Cavani - Lavezzi - Hamsik, thậm chí năm ngoái, dù thiếu vắng Lavezzi, Napoli vẫn không ngừng theo đuổi chức vô địch, chỉ chịu dừng chân, xếp dưới Juventus sau khi đã vượt qua tất thảy mọi ông lớn ở Serie A. Năm nay, họ lại là kẻ sớm nhất thách thức Scudetto khi đang chễm chễ trên ngôi vị đầu bảng Serie A sau 3 vòng đấu.

Mới ngày nào chủ tịch De Laurentiis còn trẻ con đến mức vùng vằng bỏ về giữa chừng trong buổi lễ bốc thăm phân lịch đấu Serie A vì ông cho rằng LĐBĐ Italia đã đối xử quá bất công với đội bóng đến từ Naples. Khi đó ông còn ám chỉ rằng: “Tôi biết ở Italia có những đội bóng con ruột và đội bóng con ghẻ. Chúng tôi không bao giờ được đối xử công bằng.” Ông còn nói thêm rằng sẽ cân nhắc về việc để Napoli chơi cho giải đấu khác. Sự thực là phản ứng của ông trùm ngành sản xuất phim có phần hơi cực đoan,trẻ con và viển vông, nhưng những năm trước đó Napoli thực sự bị coi nhẹ. Giờ đây, cái ý tưởng điên rồ đưa Napoli tham dự giải đấu khác đã tan vào mây khói, Napoli của Laurentiis vẫn đang ở Serie A, không những ở lại mà thậm chí còn đang thống trị bảng xếp hạng. Napoli cũng không là thân phận “con ghẻ” như ngài chủ tịch ám chỉ nữa, giờ đây, tifosi đang say trong cơn cuồng phong mang tên Partenopei, hàng ngàn người đang nhìn Napoli của Laurentiis với ánh mắt trìu mến và kính nể.

Phong độ ấn tượng của các tân binh, giúp Napoli dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A. Ảnh: Internet.

Ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, thành phố cảng đã trở thành một tâm điểm của mùa giải khi có những cuộc mua sắm khiến nhiều kẻ phải thèm thuồng. Cái cách mà Laurentiis đáp ứng mọi mong muốn mua sắm của Benitez chẳng khác gì một Monaco hay PSG, khiến các đội bóng khác cũng phải ghen tị. Benitez muốn củng cố hàng thủ, Laurentiis lập tức chi tiền đem về cho ông, người học trò cũ Pepe Reina. Benitez không có Lavezzi và Cavani, không sao hết, chỉ vài ngày sau, Higuain đã có mặt trên sân Stadio San Paolo trong sự săn đón vô vọng của Arsenal. Đáng ghen tị hơn nữa là những bản hợp đồng của Napoli năm nay lại có màn chào sân, hòa nhập nhanh đáng kinh ngạc.

Mùa giải thứ 3 liên tiếp, Napoli có màn khởi đầu không thể tưng bừng hơn. Chiến thắng trước Bologna đã khẳng định Napoli đang duy trì một phong độ cực tốt, họ không còn là phận ngựa ô nữa mà đang dần đi đến con đường tạo dựng một thương hiệu. Chưa bao giờ người dân Napoli lại sống trong niềm tin mãnh liệt như vậy vào đội bóng quê hương mình. Một không khí khác hẳn những mùa bóng trước, tự tin hơn và mạnh mẽ hơn hẳn. Callejon đã làm nức lòng người hâm mộ khi đêm qua anh đã có bàn thắng thứ 3 cho CLB mới, còn Higuain đã thực sự làm người ta cảm thấy mỗi đồng bỏ ra đều đáng đồng tiền bát gạo.

Benitez đang thực sự nghiêm túc trong tham vọng đoạt Scudetto với đội hình “siêu Napoli” và Hamsik đang làm rất tốt nhiệm vụ của một nguồn cảm hứng. Rồi đây, không chỉ có Serie A phải nhìn khác đi về Napoli mà ngay cả những đối thủ tại Champions League cũng phải dè chừng với những chàng trai ấy. Nằm cùng bảng đấu với Napoli năm nay có Arsenal và Dortmund, nhưng chẳng có gì phải quá lo lắng cả, ít nhất họ đã cầm hòa Arsenal cách đây không lâu trong khuôn khổ Emirates Cup, ít nhất họ cũng có niềm tin hơn và ít nhất họ cũng có thể tin vào Benitez, người đã quá quen với những cuộc đối đầu với Wenger tại Premier League.

Napoli giờ đây đang có tất cả, có một Laurentiis nhiều tiền và sẵn sàng chi tiền, có một Benitez dày dặn kinh nghiệm và có trong tay rất nhiều cầu thủ tốt, và trên hết, họ có niềm khát khao mãnh liệt vào một tương lai, về một sự đổi thay, về một trang lịch sử mới. Napoli đang đưa ra lời thách thức với mọi đối thủ!

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục