Tại Santiago Bernabeu cách đây 1 tuần, Real Madrid của Carlo Ancelotti đả bại Bayern Munich bằng chiến thắng tối thiểu nhờ đấu pháp chiến thuật phòng ngự phản công hiệu quả. Nhưng màn trình diễn đó phần nào làm thất vọng những khán giả yêu mến bóng đá tấn công tổng lực, đặc biệt khi Real sở hữu bộ ba hủy diệt 'BBC' .
Thông thường, các tờ báo thường được chuyển đến đại bản doanh Real Madrid vào mỗi sáng. Nhờ vậy, những gì báo chí nói, thậm chí cả đối thủ khiêu khích họ ra sao, các cầu thủ nắm rõ hết. Họ biết người Đức như 'chế giễu' mình là kẻ yếu bóng vía vì không dám chơi đôi công dù được chơi trên sân nhà.
Phản bác lại điều này, ngôi sao Gareth Bale mới đây tuyên chiến với Bayern khi có những lời lẽ như muốn hơn thua với đối thủ. "Tôi thích thứ bóng đá tấn công hơn co cụm phòng ngự, dù Real đã áp dụng chiến thuật này rất tốt khi đá với Bayern Munich ở trận lượt đi", Gareth Bale nói với báo Marca.
Theo đó, cầu thủ này cũng không ngần ngại chỉ rõ quan điểm 'Real sẽ cố gắng chơi thứ bóng đá tốt nhất', đồng thời một lần nữa khẳng định quan điểm "đội bóng không phải típ chỉ biết ngồi lì ở sân nhà và đổ bê tông phòng ngự". Bale có nhấn mạnh: "Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng hãy chờ xem'.
Tới đây, nhiều người sẽ cười nhạo ngôi sao của Real Madrid. Ai cũng biết sẽ là 'tự sát' nếu chơi đôi công với Bayern của Pep. Vậy ra, trong từng câu chữ nói trên chẳng qua chỉ là những lời xét trên tính lý thuyết, bởi ai cũng có thể tuyên bố Real dư khả năng chơi theo kiểu đôi công với Bayern.
Vậy ra, lời của Bale cũng là nói dối. Nhưng thiết nghĩ nếu Real mang bộ mặt khác vào trận gặp Bayern, người ta lúc này liệu có cười chê cựu tiền vệ Tottenham nữa không, bởi anh đã tuyên bố từ trước rồi còn gì. Đáng nói, Ancelotti rất lão làng trong phong cách huấn luyện. Theo đó, ông hoàn toàn có thể tạo ra tính bất ngờ.
Thế mới thấy, phát biểu của Bale như một 'lời nói dối chân thật'. Nó có thể đúng, và có thể sai, có thể dối. Nhưng thực hư thế nào, chỉ có sau tiếng còi khai cuộc của ông trọng tài Pedro Proença mới biết.
![]() |
Thông thường, các tờ báo thường được chuyển đến đại bản doanh Real Madrid vào mỗi sáng. Nhờ vậy, những gì báo chí nói, thậm chí cả đối thủ khiêu khích họ ra sao, các cầu thủ nắm rõ hết. Họ biết người Đức như 'chế giễu' mình là kẻ yếu bóng vía vì không dám chơi đôi công dù được chơi trên sân nhà.
Phản bác lại điều này, ngôi sao Gareth Bale mới đây tuyên chiến với Bayern khi có những lời lẽ như muốn hơn thua với đối thủ. "Tôi thích thứ bóng đá tấn công hơn co cụm phòng ngự, dù Real đã áp dụng chiến thuật này rất tốt khi đá với Bayern Munich ở trận lượt đi", Gareth Bale nói với báo Marca.
![]() |
Theo đó, cầu thủ này cũng không ngần ngại chỉ rõ quan điểm 'Real sẽ cố gắng chơi thứ bóng đá tốt nhất', đồng thời một lần nữa khẳng định quan điểm "đội bóng không phải típ chỉ biết ngồi lì ở sân nhà và đổ bê tông phòng ngự". Bale có nhấn mạnh: "Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng hãy chờ xem'.
Tới đây, nhiều người sẽ cười nhạo ngôi sao của Real Madrid. Ai cũng biết sẽ là 'tự sát' nếu chơi đôi công với Bayern của Pep. Vậy ra, trong từng câu chữ nói trên chẳng qua chỉ là những lời xét trên tính lý thuyết, bởi ai cũng có thể tuyên bố Real dư khả năng chơi theo kiểu đôi công với Bayern.
![]() |
Vậy ra, lời của Bale cũng là nói dối. Nhưng thiết nghĩ nếu Real mang bộ mặt khác vào trận gặp Bayern, người ta lúc này liệu có cười chê cựu tiền vệ Tottenham nữa không, bởi anh đã tuyên bố từ trước rồi còn gì. Đáng nói, Ancelotti rất lão làng trong phong cách huấn luyện. Theo đó, ông hoàn toàn có thể tạo ra tính bất ngờ.
Thế mới thấy, phát biểu của Bale như một 'lời nói dối chân thật'. Nó có thể đúng, và có thể sai, có thể dối. Nhưng thực hư thế nào, chỉ có sau tiếng còi khai cuộc của ông trọng tài Pedro Proença mới biết.
Thiên Yết |
00:00 30/11/-0001

















