Đừng nên đọc báo!
Có lẽ độ “phồng” của báo chí Việt Nam thì không còn gì để bàn cãi. Với thắng lợi giòn dã trước U19 Myanmar tối qua, U19 Việt Nam chắc chắn sẽ được ca ngợi bằng những mỹ từ bay bổng nhất, tuyệt vời nhất. U19 Việt Nam còn quá trẻ và việc tự mãn là điều rất có thể xảy ra nếu như các em đọc được những lời ca tụng như được bay trên mây từ cánh báo giới. Vì thế, trước khi trận chung kết diễn ra, để tránh tâm lí tự phụ, tự mãn và chủ quan, các em nên hạn chế tiếp xúc với mạng xã hội đặc biệt là với những bài báo!
Giữ một tâm lí ổn định và luôn luôn nghe theo sự chỉ đạo của BHL chính là điều mà các em cần phải thực hiện ngay lúc này. Hãy quên chiến thắng này đi và trở về trạng thái cân bằng ngay bây giờ. Những câu từ ngợi ca mang tính chất “tự sướng” kia sẽ góp phần làm hại các em và do vậy, U19 Việt Nam phải tự cách li mình với truyền thông, với thế giới bên ngoài để giữ một cái đầu lạnh và một trạng thái tâm lí thật tỉnh táo!
Hãy chiến đấu vì khán giả
U19 Việt Nam đã và đang gây nên những hiệu ứng chưa từng có trong đời sống bóng đá Việt Nam, đặc biệt, lứa cầu thủ của HAGL – Arsenal JMG đang trở thành thần tượng của hàng triệu trái tim yêu bóng đá nước nhà. Những trận đấu có U19 Việt Nam đều chật kín khán giả, mọi nẻo đường ở đất nước hình chữ S này giống như một ngày hội thực sự, mọi ánh mắt, mọi trái tim đều dõi theo và cùng đập chung một nhịp đập tring từng pha bóng của U19 Việt Nam,
Các em có lẽ đã quá hiểu rằng, mình quan trọng như thế nào trong lòng NHM. Vì thế nên hãy dốc hết sức để chơi một trận ra trò trước U19 Nhật Bản và điều quan trọng hơn là hãy thi đấu vì khán giả. U19 Việt Nam đã 2 lần làm cho NHM trải qua cảm giác nuối tiếc ở thời khắc mà chiến thắng chỉ còn cách thầy trò HLV Guillaume Graechen trong gang tấc nhưng lần này, các em không được để cho điều đó lặp lại một lần nữa, ít ra là về mặt tinh thần và lối chơi. Hãy đền đáp mọi sự tin yêu của NHM dành cho mình bằng sự nỗ lực và cố gắng hết mình các em nhé!
Bản lĩnh lên, kiên cường lên!
Lần gặp lại này chắc hẳn sẽ rất khác so với lần trước đó ở vòng bảng, vì với tính chất của một trận đấu chung kết, chắc chắn cả 2 phải chơi với tất cả sức mạnh mà mình đang có. Nếu như U19 Nhật Bản có mạnh hơn chúng ta bao nhiêu thì các em càng phải cố gắng và kiên cường bấy nhiêu. Phải thật kiên cường để chống đỡ những pha hãm thành của những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ tốt của U19 Nhật Bản và phải thật bản lĩnh để vượt qua những thử thách khó khăn trong việc tiếp cận mảnh lưới đối phương.
Không khó nhưng cũng không dễ chút nào, vì đơn giản là bản thân các em tự hiểu mình cần phải làm gì và làm như thế nào, cái quan trọng là các em có biết đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân và vượt qua nó hay không mà thôi. NHM tin rằng, dù cho các em có lỡ thua 1 lần nữa trước đối thủ mạnh như U19 Nhật Bản nhưng vẫn giữ được ý chí kiên cường và thể hiện sự trưởng thành của mình thì chắc chắn, thất bại ấy thì cũng đáng được coi là một chiến thắng, một chiến thắng tuyệt vời trong mắt của người hâm mộ nước nhà!
Lời nhắn dành riêng cho Công Phượng
Phượng, em thật sự là một cầu thủ tài năng và xuất sắc nhưng điểm trừ lớn nhất của em đó chính là lối đá rườm rà và quá cá nhân. Em cần phải nhớ rằng mình đang đeo trên tay băng đội trưởng của cả một tập thể đang mang trên vai rất nhiều sự kỳ vọng, sự kỳ vọng của một dân tộc. Dù cho em có được so sánh với bất kỳ ai thì em vẫn đang mang trách nhiệm của một người đội trưởng, một người phải biết nghĩ đến đồng đội, đến lợi ích chung của tập thể.
Em đi bóng rất hay, rất kỹ thuật nhưng khi có cơ hội hãy chuyền cho người khác để cơ hội ghi bàn trở nên sáng sủa hơn. Lối chơi quá nhân sẽ giết chết cả một tập thể. Vậy nên, trong giờ phút quan trọng sắp sửa phải trải qua, em hãy nhìn lại tất cả và làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Một “Messi của Việt Nam” không những chỉ biết tự mình tỏa sáng mà còn phải có tinh thần đồng đội. Hãy tự khắc phục nhược điểm của chính mình, nếu làm được, nó sẽ làm em cảm thấy thoải mái hơn nhiều đấy!
Giờ thì hãy cố lên nào U19 Việt Nam, hãy làm tất cả để cho NHM thấy rằng, các em đủ sức để làm thay đổi nền bóng đá này, đủ sức để mọi người nhìn các em bằng đôi mắt khác, đôi mắt của niềm tin, đôi mắt của sự hy vọng!
(Bạn đọc: Nhân Bình)
Có lẽ độ “phồng” của báo chí Việt Nam thì không còn gì để bàn cãi. Với thắng lợi giòn dã trước U19 Myanmar tối qua, U19 Việt Nam chắc chắn sẽ được ca ngợi bằng những mỹ từ bay bổng nhất, tuyệt vời nhất. U19 Việt Nam còn quá trẻ và việc tự mãn là điều rất có thể xảy ra nếu như các em đọc được những lời ca tụng như được bay trên mây từ cánh báo giới. Vì thế, trước khi trận chung kết diễn ra, để tránh tâm lí tự phụ, tự mãn và chủ quan, các em nên hạn chế tiếp xúc với mạng xã hội đặc biệt là với những bài báo!
| |
| Các cầu thủ U19 Việt Nam phải luôn giữ đôi chân mình trên mặt đất. Ảnh: Internet |
Giữ một tâm lí ổn định và luôn luôn nghe theo sự chỉ đạo của BHL chính là điều mà các em cần phải thực hiện ngay lúc này. Hãy quên chiến thắng này đi và trở về trạng thái cân bằng ngay bây giờ. Những câu từ ngợi ca mang tính chất “tự sướng” kia sẽ góp phần làm hại các em và do vậy, U19 Việt Nam phải tự cách li mình với truyền thông, với thế giới bên ngoài để giữ một cái đầu lạnh và một trạng thái tâm lí thật tỉnh táo!
Hãy chiến đấu vì khán giả
U19 Việt Nam đã và đang gây nên những hiệu ứng chưa từng có trong đời sống bóng đá Việt Nam, đặc biệt, lứa cầu thủ của HAGL – Arsenal JMG đang trở thành thần tượng của hàng triệu trái tim yêu bóng đá nước nhà. Những trận đấu có U19 Việt Nam đều chật kín khán giả, mọi nẻo đường ở đất nước hình chữ S này giống như một ngày hội thực sự, mọi ánh mắt, mọi trái tim đều dõi theo và cùng đập chung một nhịp đập tring từng pha bóng của U19 Việt Nam,
Các em có lẽ đã quá hiểu rằng, mình quan trọng như thế nào trong lòng NHM. Vì thế nên hãy dốc hết sức để chơi một trận ra trò trước U19 Nhật Bản và điều quan trọng hơn là hãy thi đấu vì khán giả. U19 Việt Nam đã 2 lần làm cho NHM trải qua cảm giác nuối tiếc ở thời khắc mà chiến thắng chỉ còn cách thầy trò HLV Guillaume Graechen trong gang tấc nhưng lần này, các em không được để cho điều đó lặp lại một lần nữa, ít ra là về mặt tinh thần và lối chơi. Hãy đền đáp mọi sự tin yêu của NHM dành cho mình bằng sự nỗ lực và cố gắng hết mình các em nhé!
Bản lĩnh lên, kiên cường lên!
Lần gặp lại này chắc hẳn sẽ rất khác so với lần trước đó ở vòng bảng, vì với tính chất của một trận đấu chung kết, chắc chắn cả 2 phải chơi với tất cả sức mạnh mà mình đang có. Nếu như U19 Nhật Bản có mạnh hơn chúng ta bao nhiêu thì các em càng phải cố gắng và kiên cường bấy nhiêu. Phải thật kiên cường để chống đỡ những pha hãm thành của những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ tốt của U19 Nhật Bản và phải thật bản lĩnh để vượt qua những thử thách khó khăn trong việc tiếp cận mảnh lưới đối phương.
![]() |
| U19 Việt Nam cần phải thi đấu hết sức tập trung ở trận chung kết trước đối thủ U19 Nhật Bản đầy bản lĩnh. Ảnh: Internet |
Không khó nhưng cũng không dễ chút nào, vì đơn giản là bản thân các em tự hiểu mình cần phải làm gì và làm như thế nào, cái quan trọng là các em có biết đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân và vượt qua nó hay không mà thôi. NHM tin rằng, dù cho các em có lỡ thua 1 lần nữa trước đối thủ mạnh như U19 Nhật Bản nhưng vẫn giữ được ý chí kiên cường và thể hiện sự trưởng thành của mình thì chắc chắn, thất bại ấy thì cũng đáng được coi là một chiến thắng, một chiến thắng tuyệt vời trong mắt của người hâm mộ nước nhà!
Lời nhắn dành riêng cho Công Phượng
Phượng, em thật sự là một cầu thủ tài năng và xuất sắc nhưng điểm trừ lớn nhất của em đó chính là lối đá rườm rà và quá cá nhân. Em cần phải nhớ rằng mình đang đeo trên tay băng đội trưởng của cả một tập thể đang mang trên vai rất nhiều sự kỳ vọng, sự kỳ vọng của một dân tộc. Dù cho em có được so sánh với bất kỳ ai thì em vẫn đang mang trách nhiệm của một người đội trưởng, một người phải biết nghĩ đến đồng đội, đến lợi ích chung của tập thể.
Em đi bóng rất hay, rất kỹ thuật nhưng khi có cơ hội hãy chuyền cho người khác để cơ hội ghi bàn trở nên sáng sủa hơn. Lối chơi quá nhân sẽ giết chết cả một tập thể. Vậy nên, trong giờ phút quan trọng sắp sửa phải trải qua, em hãy nhìn lại tất cả và làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Một “Messi của Việt Nam” không những chỉ biết tự mình tỏa sáng mà còn phải có tinh thần đồng đội. Hãy tự khắc phục nhược điểm của chính mình, nếu làm được, nó sẽ làm em cảm thấy thoải mái hơn nhiều đấy!
Giờ thì hãy cố lên nào U19 Việt Nam, hãy làm tất cả để cho NHM thấy rằng, các em đủ sức để làm thay đổi nền bóng đá này, đủ sức để mọi người nhìn các em bằng đôi mắt khác, đôi mắt của niềm tin, đôi mắt của sự hy vọng!
(Bạn đọc: Nhân Bình)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















