![]() |
| Khedira (áo trắng) liên tục bị hành hạ bởi chấn thương |
Sami Khedira có tài. Bằng không, Real Madrid đâu có chỗ cho anh trong những mùa giải gần đây. Thống kê chỉ ra, tiền vệ người Đức chơi không dưới 40 trận tính đến trước mùa 2013-14 trong màu áo đội chủ sân Bernabeu. Nhưng trớ trêu thay, chữ tài của Khedira lại gắn với cơn ác mộng không cầu thủ nào mong muốn là chấn thương.
Suốt 15 tháng qua, cơ thể Khedira liên tục bị tàn phá vì chấn thương. Mùa 2014-15, tiền vệ 27 tuổi mới trở lại sau thời gian dài phải xa sân cỏ vì vận rủi. Nhưng khi còn chưa thể hiện được nhiều, tên của anh lại xuất hiện trong bệnh viện. Theo Marca, cựu tiền vệ Stuttgart phải xa sân cỏ 3 tuần sau khi dính chấn thương trong trận gặp Atletico Madrid.
Với Khedira, tấn bi kịch của anh bắt đầu vào tháng 11 năm 2013, khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Trước đó, Khedira chơi không dưới 40 trận từ ngày cập bến Real Madrid vào năm 2010. Từ đó, Khedira lạc lối trong màn đêm chấn thương và dường như chưa tìm được ánh sáng cuối đường hầm.
Còn nhớ sau khi Khedira hồi phục chấn thương đầu gối hè năm ngoái để tham dự World Cup 2014 cùng tuyển Đức, anh đã thi đấu rất hay từ đầu tới cuối giải. Song, bản thân lại dính chấn thương trong trận chung kết gặp Argentina. Và dù tuyển Đức giành chức vô địch, nhưng Khedira ở một khía cạnh nào đó chưa được tận hưởng cảm giác chiến đấu trong trận tranh ngôi vô địch đến tận phút chót, điều không cầu thủ nào muốn làm được.
Với Khedira, chấn thương lúc này là họa vì ở Real Madrid không có định nghĩa của hai chữ "kiên nhẫn", đặc biệt trong bối cảnh hàng tiền vệ đội bóng giờ đã chật chội. Thời gian là thứ chống lại Khedira. Anh cần được ra sân để thể hiện mình xứng đáng có chỗ đứng tại đây. Nhưng đời không đẹp như người ta mộng.
Nhắc về Khedira, người hâm mộ chỉ thấy tiếc và cảm thông...















