Lời khẩn cầu: Xin đừng động vào Petr Cech!

11:22 Chủ nhật 03/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - 10 năm, đó là quãng thời gian mà Petr Cech từ một quân bài thay thế cho Carlo Cudicini đã trở thành người gác đền số 1 của Chelsea. Trong thời gian đó, Cech đã chinh chiến ở nhiều mặt trận, trải qua rất nhiều những chấn thương kinh hoàng, gục ngã rồi lại đứng dậy, chính Cech là người đã tạo nên sự vững chắc để Chelsea vươn đến thành công trong suốt 10 năm qua.

Ở châu Âu, có rất nhiều tượng đài thành danh từ trong khung gỗ đã phải hứng chịu những trò đùa của số phận giống như trường hợp Iker Casillas bị Mourinho “nguyền rủa” chẳng hạn. Nhưng với Petr Cech, một hình mẫu về một thủ thành đã từng chết đi sống lại thì chẳng gì có thể cướp đi vị trí vốn dĩ sinh ra là để dành riêng cho thủ môn người CH Czech.

Ở Chelsea không thiếu những cầu thủ chất lượng, cứ mỗi năm lại có hàng loạt những tài năng được mang đi mượn khắp Châu Âu và đến giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, họ lại được gọi về để được lựa chọn vào đội hình chính thức. Đã có rất nhiều sự thay đổi ở các vị trí trong đội hình của Chelsea trong mùa hè này. Những tân binh chất lượng theo lời mời gọi của Mourinho đã gia nhập hàng ngũ của The Blues nhưng chưa bao giờ, vị trí thủ môn vốn đã mặc định từ bấy lâu nay bỗng dưng dậy sóng dữ dội.

Không gì khác là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Thibaut Courtois, một thủ thành trẻ sáng giá nhất châu Âu vào thời điểm này và Petr Cech, một trong những người gác đền có phong độ ổn định và xuất sắc nhất Premier League nhiều năm qua. Nhưng dù cho thủ thành người Bỉ có tài năng đến đâu thì khi trở lại Chelsea, anh không có quyền hất cẳng hay đe dọa đến vị trí “bất khả xâm phạm” của người anh Petr Cech.

Chelsea vẫn đang rất cần kinh nghiệm và bản lĩnh của Petr Cech.

Mourinho đã nói: “Petr đã sẵn sàng để chiến đấu cho vị trí của anh ấy nhưng phải thừa nhận rằng Thibaut là thủ môn trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Họ sẽ cạnh tranh với nhau để tôi có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi luôn muốn CLB lớn mạnh và có đủ khả năng để cạnh tranh cho những danh hiệu, vì thế các cá nhân phải đấu tranh để giành được vị trí của mình. Tôi cũng biết rằng Mark Schwarzer là một thủ môn giỏi và cực kỳ ổn định. Cậu ấy luôn thi đấu hết mình và sẵn sàng để làm lựa chọn số 2 trong khung thành, cậu ấy luôn trình diễn một cách xuất sắc mỗi khi chúng tôi cần cậu ấy.”

Sẽ chẳng có gì đáng bàn ở đây cả nếu như Mourinho không có đoạn phát biểu đầy sóng gió đó. Điều đó có nghĩa là ông sẵn sàng loại bỏ Cech ra khỏi kế hoạch của mình và kéo Mark Schwarzer vào câu chuyện này như một quân cờ để đe dọa tương lai của Cech. Đây quả thực là một điều hết sức vô lí. Schwarzer được Mourinho mang về Chelsea nhằm làm phương án dự bị cho Cech, hơn nữa thủ thành người Úc này đã không còn ở đỉnh cao phong độ khi năm nay đã 41 tuổi, hợp đồng đáng lẽ đã được thanh lí từ khi mùa giải kết thúc. Vậy thì hà cớ gì Mourinho lại tiếp tục gia hạn hợp đồng và đặt Cech vào cuộc cạnh tranh tay 3?

Thật khó hiểu, Mourinho thật khó hiểu! Ông đang làm đảo lộn tất cả và nhất là đang làm điều khủng khiếp nhất giống như ông từng làm với Iker Casillas. Nếu thực sự là như vậy, Mourinho đã đụng vào một trong những tượng đài “bất khả xâm phạm” ở Chelsea. Người phải ra đi khi Thibaut Courtois trở về phải là Mark Schwarzer, một người đã quá luống tuổi và thật mạo hiểm nếu quyết định giữ lại. Ở mùa giải vừa qua, Cech đã làm gì sai? Đã phạm phải lỗi lầm gì khiến Mourinho “đe dọa” như vậy?

32 tuổi, Petr Cech vẫn duy trì một phong độ chói sáng và chẳng có dấu hiệu gì để cho thấy Cech đã già. Mourinho hình như đang lo sợ chấn thương nghiêm trọng ở vai mà Cech mắc phải trong trận đấu với Atletico Madrid ở giai đoạn cuối mùa giải nhưng dường như ông đã quên mất sức sống mãnh liệt của thủ môn người CH Czech này? Cech từng suýt từ giả sự nghiệp cách đây 7 năm sau pha va chạm kinh hồn làm thủ thành này khi đó phải bất tỉnh ngay trên sân.

Hộp sọ bị tổn thương và tưởng chừng như sẽ chẳng có một thủ môn nào trên thế giới có thể đứng trong khung gỗ với một họp sọ bị nứt nhưng Cech chính là người đầu tiên trở về từ cõi chết. Từ thời khắc thập tử nhất sinh đó, Cech đã quay trở lại với chiếc mũ bảo hộ, không chỉ vậy, Cech còn tiếp tục cho thấy mình còn phản xạ nhanh hơn, bắt bóng tốt hơn lúc chưa bị chấn thương. Rõ ràng, Cech là một con người có nghị lực phi thường, một sức sống dai dẳng và phi thường.

Nhờ có anh, Chelsea mới gặt hái được những thành công như ngày hôm nay. Vậy mà mới chỉ trải qua một chấn thương ở vai, Mourinho đã nhợn người và nghi ngờ thì quả thật, ông vẫn chưa hiểu hết con người của Cech. Cạnh tranh công bằng là điều tất yếu sẽ diễn ra nhưng nếu đụng đến tượng đài vẫn còn ở đỉnh cao phong độ như Cech thì cho dù là Mourinho thì đó sẽ là một việc làm ngớ ngẩn không thể tha thứ.

Chelsea vẫn đang rất cần kinh nghiệm và bản lĩnh của Petr Cech. Thế nên, xin Mourinho đừng nghĩ tới chuyện đẩy Cech rời khỏi ngôi nhà Chelsea. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chelsea đã mất quá nhiều những trụ cột, đừng biến Stamford Bridge chìm trong những giọt nước mắt chia ly khi đôi bên đều không ai muốn. Làm ơn, Mourinho!

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục