Lối chơi của Pháp: “Đụng hàng” Tiqui-taca

09:44 Thứ bảy 23/06/2012

Điểm dễ thấy của ĐT Pháp ở EURO 2012 và cả nửa chặng đường tái thiết của Laurent Blanc trước đó là họ chịu khó ban-chuyền-bật-nhả, mà như Iniesta nói, anh thấy đâu đó bóng dáng của ĐT Pháp là... Barcelona.

Câu chuyện xin được bắt đầu vào tháng 11/2010, nhân trận giao hữu với ĐT Anh trên sân Wembley, tức sau 4 tháng HLV Laurent Blanc lên nắm quyền đội tuyển Pháp. Ở trận thắng giao hữu Anh 2-1 ấy, có thời điểm Les Bleus của Blanc thực hiện lối đá bật nhả kéo dài những 3 phút mà không để cho người Anh chạm được vào bóng.

Lối chơi của Pháp: “Đụng hàng” Tiqui-taca

Cả hành trình tái thiết sau đó, dù là những thành công hay thất bại và với bất cứ thử nghiệm nào về con người, đội tuyển Pháp đều không xa khỏi cái “giao điểm” lối chơi là Tiqui-Taca.

Nhận định này trở nên đúng đắn hơn, nếu biết rằng Blanc thể hiện ra mặt sự ngưỡng mộ dành cho Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. Blanc cứ như “ăn phải bùa”, khi cứ ở sân chơi nào có Barcelona, ông đều coi đội bóng này là ƯCV số 1, trong khi tại chính EURO 2012 này, Blanc cũng đã khẳng định Tây Ban Nha là đội bóng mạnh nhất.

Lối chơi của Pháp: “Đụng hàng” Tiqui-taca

Rồi cũng xin được nhắc lại rằng, trong vụ việc “Phân biệt màu da” (hay còn gọi Quota màu da) diễn ra vào đầu năm 2011, chính đoạn ghi âm phanh phui của tờ Mediapart có đoạn: “Tây Ban Nha mạnh vì không có cầu thủ da đen nào”. Trong trích đoạn tâm sự của Blanc này với một cộng sự thì Blanc cũng không giấu cả những toan tính xây dựng nền bóng đá trẻ cho Pháp theo đúng mẫu hình của Tây Ban Nha.

Trở lại với EURO 2012, từ trận ra quân hòa Anh cho đến chiến thắng 2-0 trước Ukraine, Pháp đều cho thấy họ chẳng khác gì “hàng nhái” của Barcelona (và Tây Ban Nha), mà chính thống kê của tờ L’Equipe sau 2 trận vòng bảng cũng cho thấy, Pháp là đội chuyền và sút nhiều thứ 2 sau “Những chú Bò tót”.

“Với Laurent Blanc, ĐT Pháp gợi cho tôi nhớ về Barca, nhất là ở phong cách tấn công. Rõ ràng, nhờ có nhiều cầu thủ có kỹ thuật, họ đang học cách kiểm soát bóng, và có sự ảnh hưởng rất lớn từ bóng đá Tây Ban Nha”, Iniesta nhận xét dựa trên tất cả những thực tế đang tồn tại ở đội tuyển Pháp, đồng thời khẳng định đây là cuộc chiến của 2 mẫu hình bóng đá tương đồng, và Tây Ban Nha cần phải thực sự mạnh mẽ thì họ mới có thể chiến thắng.

Ngoài ra, một sự khác biệt có thể quyết định đến trận đấu, là chính khả năng phòng thủ yếu kém của Pháp trong cách triển khai lối chơi giống với Tây Ban Nha. Nói cách khác, người Pháp đang nỗ lực học hỏi, nhưng họ vẫn chưa có được một “Tiqui-taca” nguyên mẫu.

Vẫn thua hàng “xịn”

Một trong những điểm yếu kém của ĐT Pháp được “bóc mẽ” là họ đứng thứ 15 trong tổng số 16 đội tham dự về khoảng cách chạy trên sân. Cụ thể, theo thống kê của Castrol EDGE, các tuyển thủ Les Bleus mới chỉ di chuyển 326 km trên sân sau 3 trận vòng bảng, tức kém đội chạy nhiều nhất, CH Czech, 18 km. Ngoài ra, số đường chuyền thành công của “Gà trống Gaulois” cũng chỉ bằng 2/3 so với Tây Ban Nha.

Đăng Tú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục