Tiền vệ người Anh Ruben Loftus-Cheek phải hứng chịu một chấn thương vùng mặt cực kỳ nghiêm trọng trong trận đấu giữa AC Milan và Parma. Sự cố khiến ngôi sao của Rossoneri phải lên bàn mổ khẩn cấp, đồng thời đe dọa trực tiếp đến cơ hội tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Anh.
Trong trận đấu mới nhất tại Serie A, sân cỏ Italy chứng kiến một hình ảnh ám ảnh. Trong một tình huống tranh chấp trên không ở đầu trận, Ruben Loftus-Cheek nỗ lực nhảy lên đánh đầu nhưng không may va chạm cực mạnh với thủ thành Edoardo Corvi bên phía Parma.
Thủ môn này trong nỗ lực đấm bóng giải nguy đã va thẳng vào vùng hàm của tiền vệ người Anh. Cú va chạm mạnh đến mức Loftus-Cheek phải rời sân bằng cáng ngay lập tức. Theo thông tin từ Sky Italy, dù không mất ý thức nhưng cựu sao Chelsea đã bị gãy răng và dính chấn thương xương ổ răng. Đây là loại chấn thương nghiêm trọng, đòi hỏi phải phẫu thuật để tái tạo cấu trúc xương hàm.
Chấn thương là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của AC Milan trong bối cảnh họ đang nỗ lực bám đuổi Inter Milan trên bảng xếp hạng Serie A. Kể từ khi gia nhập đội bóng sọc đỏ-đen, Loftus-Cheek đã trở thành một quân bài không thể thay thế trong sơ đồ của HLV Massimiliano Allegri.
Chính phong độ ấn tượng đã giúp Loftus-Cheek được HLV Thomas Tuchel triệu tập trở lại đội tuyển Anh vào tháng 9 sau 6 năm vắng bóng. Anh từng góp mặt trong danh sách dự bị ở trận thắng 5-0 trước Latvia tại vòng loại World Cup.
Tuy nhiên, với việc phải nghỉ thi đấu nhiều tháng tới, giấc mơ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè này tại Bắc Mỹ coi như đã chấm hết với tiền vệ 30 tuổi.
Trước khi thảm kịch này xảy ra, AC Milan đã tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ về việc gia hạn hợp đồng với Loftus-Cheek. Đội bóng đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp và đóng góp của anh cho lối chơi chung.
Tuy nhiên, sau chấn thương kinh hoàng này, ban lãnh đạo Rossoneri và HLV Allegri đã quyết định tạm hoãn các cuộc thương thảo chính thức cho đến cuối mùa giải.
Câu lạc bộ cần đánh giá lại kỹ lưỡng tình trạng thể lực cũng như khả năng hồi phục của cầu thủ này trước khi cam kết một bản hợp đồng dài hạn mới. Đây là một quyết định thực tế nhưng đầy nghiệt ngã đối với cá nhân Loftus-Cheek.
Hiện tại, Milan đang xếp thứ hai tại Serie A nhưng đã kém đội đầu bảng Inter tới 10 điểm. Việc mất đi Loftus-Cheek trong phần còn lại của mùa giải sẽ là bài toán hóc búa cho HLV Allegri.
Nếu độc giả quan tâm đến SVĐ nổi tiếng San Siro, có thể tham khảo bài viết San Siro - Lời từ biệt một huyền thoại: Tại sao Milan và Inter phải đập bỏ "thánh đường"?.














