Nhìn vào những hành động của các cầu thủ Ghana, nhiều người nhận định họ đến World Cup năm nay phần lớn là vì tiền thưởng.
Minh chứng là trường hợp của Kevin Prince Boateng và Sulley Muntari vừa vị đuổi về nước vì vô kỷ lục, trước đó có thông tin cho rằng họ không tập luyện vì chưa nhận được tiền thưởng từ liên đoàn bóng đá Ghana.
Như kế hoạch, khoản tiền thưởng của các cầu thủ Ghana sẽ được trao khi World Cup kết thúc, nhưng vì bị yêu cầu phải trả sớm từ các cầu thủ, liên đoàn bóng đá Ghana buộc phải điều động cả chiếc phi cơ để mang tiền sang Brazil.
Tại đại bản doảnh của đội tuyển Ghana, mỗi cầu thủ được chia 100.000 USD. Và họ giữ số tiền đó bằng cách nhét đầy vào túi, thậm chí gói trong quần áo.
Phản cảm hơn, John Boye, cầu thủ đã có pha phản lưới nhà trong trận thua Bồ Đào Nha đã cầm bọc tiền trị giá 100.000 USD lên và hôn vào nó một cách đầy thỏa mãn. Điều này không khiến nhiều người suy nghĩ xấu về tinh thần thi đấu của các cầu thủ bóng đá hiện đại, chí ít là tại Ghana.
Minh chứng là trường hợp của Kevin Prince Boateng và Sulley Muntari vừa vị đuổi về nước vì vô kỷ lục, trước đó có thông tin cho rằng họ không tập luyện vì chưa nhận được tiền thưởng từ liên đoàn bóng đá Ghana.
![]() |
| John Boye hôn tiền một cách phản cảm. Ảnh: Internet. |
Như kế hoạch, khoản tiền thưởng của các cầu thủ Ghana sẽ được trao khi World Cup kết thúc, nhưng vì bị yêu cầu phải trả sớm từ các cầu thủ, liên đoàn bóng đá Ghana buộc phải điều động cả chiếc phi cơ để mang tiền sang Brazil.
Tại đại bản doảnh của đội tuyển Ghana, mỗi cầu thủ được chia 100.000 USD. Và họ giữ số tiền đó bằng cách nhét đầy vào túi, thậm chí gói trong quần áo.
Phản cảm hơn, John Boye, cầu thủ đã có pha phản lưới nhà trong trận thua Bồ Đào Nha đã cầm bọc tiền trị giá 100.000 USD lên và hôn vào nó một cách đầy thỏa mãn. Điều này không khiến nhiều người suy nghĩ xấu về tinh thần thi đấu của các cầu thủ bóng đá hiện đại, chí ít là tại Ghana.
K.H |
00:00 30/11/-0001















