Lỗ hổng an ninh tại London 2012: Sân Wembley... mất khóa

10:25 Thứ ba 31/07/2012

Olympic London 2012 mới chỉ bắt đầu, nhưng đã sớm lộ ra nhiều lỗ hổng an ninh. Vụ đoàn diễu hành của Ấn Độ bỗng dưng “tòi” ra thêm một người còn đang gây tranh cãi, thì giờ “lòi” thêm vụ bộ chìa khóa ở sân Wembley không cánh mà bay.

Madhura bỗng dưng chen vào đoàn Ấn Độ tại lễ khai mạc

Tờ Daily Mail đưa tin, cảnh sát London hiện lùng tìm bộ chìa khóa kể trên còn ráo riết hơn cả các VĐV săn HCV tại kỳ Thế vận hội. Được biết bộ chìa khóa ở sân Wembley bị mất trong quá trình những bước chuẩn bị cuối cùng cho Olympic 2012 diễn ra. Theo nguồn tin của Daily Mail, ban đầu cảnh sát London, BTC Olympic 2012 (LOCOG) và công ty an ninh tư nhân G4S (đối tác được LOCOG thuê đảm trách công tác an ninh tại kỳ Thế vận hội này) đổ lỗi lẫn nhau về vụ mất khóa. Nhưng đến hôm qua thì cảnh sát London đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Bộ chìa khóa laser công nghệ cao này không thể “đánh” lại như chìa khóa nhà, chìa khóa xe thông thường. Chi phí thay mới hệ thống khóa ở sân Wembley ước tính tốn khoảng 40.000 bảng. Chừng nào mà khóa cũ chưa tìm lại được, khóa mới chưa kịp thay thì chừng ấy sân Wembley coi như “thả cửa”.

Trong khi đó, phía đoàn thể thao Ấn Độ yêu cầu LOCOG phải đưa ra lời giải thích về vụ đoàn diễu hành của họ trong lễ khai mạc Olympic 2012 bỗng dưng xuất hiện một vị khách không mời. Cô gái bí ẩn mặc quần xanh, áo đỏ “từ trên trời rơi xuống” đi đầu đoàn thể thao Ấn Độ tối 27/7 vừa được xác định là Madhura Nagendra, du học sinh Ấn Độ tại Anh. Bố của Madhura phân bua đã có sự hiểu lầm khi con gái ông cứ tưởng là được LOCOG phân công dẫn đoàn thể thao Ấn Độ trong lễ khai mạc.

Đến đây, người ta có lý do để lo ngại: nếu như bộ chìa khóa sân Wembley rơi vào tay kẻ xấu hoặc giả vị khách không mời của đoàn thể thao Ấn Độ có âm mưu đen tối thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Điệp Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục