Không sở hữu chiều cao ấn tượng đối với 1 VĐV bóng chuyền, nhưng với thân hình nhỏ gọn (chỉ cao 1m73), cô gái đang đầu quân cho Thông tin Lienvietpostbank đang là quân bài quan trọng trong đội hình của HLV Nguyễn Mạnh Hùng thi đấu tại VTV Cup 2014.
Đến với bóng chuyền từ năm 15 tuổi trong một lần ứng tuyển tại đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh thông tin (tiền thân của Thông tin Lienvietpostbank), sau 9 năm ăn tập trong màu áo lính, Linh Chi mới có cơ hội bước ra thi đấu ở một sân chơi lớn như VTV Cup. Không phải con “nhà nòi”, khi toàn bộ các thành viên trong gia đình không ai theo nghiệp thể thao, nhưng với đam mê và sự hậu thuẫn của bố mẹ, cô gái quê Phú Thọ đã quyết định bước vào sự nghiệp bóng chuyền.
![]() |
| Linh Chi (số 10) tự tin qua từng trận đấu |
“9 năm về trước, khi Bộ Tư lệnh thông tin tuyển VĐV tại Việt Trì-Phú Thọ, vì đam mê nên dù đang học lớp 10 tôi đã có mặt từ rất sớm để tham dự buổi tuyển chọn. Chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc và thi đấu bóng chuyền, nhưng với sự nhiệt huyết và cần cù trong tập luyện, tôi đã được các thầy cô trong đội tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc học và tập luyện. Đến bây giờ tôi mới được “sống” thực sự trong một giải thi đấu lớn như VTV Cup”, Linh Chi chia sẻ về việc cô bén duyên với sự nghiệp thể thao.
![]() |
| Linh Chi có khuôn mặt khá ưa nhìn - Ảnh Gia Phong |
Cô gái sinh năm 1994 này đã cho biết thêm việc sống và học tập trong môi trường quân đội đã và đang giúp cô rất nhiều trong sự nghiệp thể thao. Bên cạnh đó, việc thường xuyên được thi đấu bên cạnh những đàn chị như Kim Huệ, Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến và cây chuyền hai Đào Thị Huyền đã giúp cho Linh Chi rất nhiều cơ hội trong việc phát triển nghề.
“Để có được như ngày hôm nay, ngoài sự giúp đỡ của các thầy cô, tôi còn chịu sự ảnh hưởng rất nhiều của các chị trong CLB và đội tuyển. Mỗi tình huống xử lý sai trên sân thi đấu hay tập luyện, các chị và thầy trong đội đã tận tâm chỉ bảo tôi, đúc kết từ những sai lầm. Bn thân tôi nghĩ mình cần phải thay đổi và hoàn thiện hơn. Vậy nên để có được ngày hôm nay, tôi rất biết ơn những người đã bên cạnh tôi trong thời gian qua”, Linh Chi đã chia sẻ.
![]() |
| Và nụ cười tươi tắn của Linh Chi sau mỗi chiến thắng |
Nói về giải đấu VTV Cup 2014 khi lần đầu tiên được trao cơ hội trong đội hình chính, Linh Chi bộc bạch: “Trong trận đầu với Thái Lan, có những thời điểm tôi bị tâm lý, liên tiếp chuyền sai và xử lý kém ở những tình huống không đáng hỏng. Nhưng sau đó, được sự hướng dẫn của BHL và các chị trong đội, dần tôi đã lấy lại được sự tự tin hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bản thân tôi nghĩ mình vẫn phải học hỏi và phấn đấu nhiều hơn mới có thể trở thành một tuyển thủ quốc gia”.
Ngoài một vị trí quan trọng trong đội hình bóng chuyền Việt Nam tại VTV Cup 2014, Linh Chi còn được biết đến với khuôn mặt khả ái, ngoại hình ăn ảnh và nổi bật nhất trong số 6 đội bóng dự giải. Theo đánh giá của người hâm mộ tại Bắc Ninh (nơi diễn ra VTV Cup 2014) và giới truyền thông, cô gái quê Phú Thọ đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Miss Volleyball.
|

















