Với quyết tâm trở lại ngai vàng bóng đá Anh, Man City đã đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng và đưa về 4 bản hợp đồng chất lượng (Negredo, Navas, Fernandinho và Jovetic). Tuy nhiên, do sở hữu quá nhiều tài năng trong đội hình, Man City đã đẩy 1 số ngôi sao đi tới quyết định ra đi.
Người đầu tiên phải chia tay Etihad vào mùa Hè tới nhiều khả năng sẽ là Micah Richards. Theo SportMail, hậu vệ 25 tuổi này đã từ chối kí bản hợp đồng mới với Man City dù đã được đề nghị 5 năm hợp đồng.
![]() |
Trong 2 mùa giải gần đây, Micah Richards gần như không có cơ hội ra sân bởi ca chấn thương kéo dài. Hợp đồng hiện tại giữa Richards và sân Etihad vẫn còn thời hạn tới hết mùa giải năm sau. Tuy nhiên, với quyết định trên của Richards, Man City gần như chắc chắn sẽ bán cầu thủ này vào mùa Hè tới thay vì mất trắng vào mùa Hè năm 2015.
Ở Premier League mùa này, Micah Richars mới chỉ có vỏn vẹn 2 lần ra sân dưới triều đại Manuel Pellegrini. Đó là nguyên nhân khiến hậu vệ 25 tuổi này không muốn kí bản hợp đồng mới với sân Etihad. Ở tuổi 25, rõ ràng Richards đang tính tới chuyện cứu vãn sự nghiệp và xa hơn là trở lại màu áo ĐT Anh.
Trong phiên chợ Đông vừa qua, Richards đã nhận được lời mời từ phía Liverpool. Đây là bến đỗ tiềm năng với cầu thủ này bởi hiện tại, HLV Brendan Rodgers cũng đang tìm kiếm 1 hậu vệ phải thay thế Glen Johnson trong tương lai.
Bán Richards là quyết định không khó với Man City. Chỉ có điều, thương vụ này sẽ khiến The Citizens ngày càng trở thành một đội bóng “ngoại quốc” ở Premier League. Nên nhớ, vào thời điểm này, HLV Pellegrini chỉ còn vỏn vẹn 6 cầu thủ nội (quốc tịch Anh) trong đội hình. Trong số đó, chỉ có Joe Hart có suất trong đội hình chính.














