![]() |
| Không thể loại trừ khả năng Uruguay (phải) sẽ theo chân Tây Ban Nha về nước sau vòng bảng |
Diễn biến của bảng D đã không còn hấp dẫn, sau khi ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị loại sớm do thua cả 2 trận đầu. Giờ đây, điều đáng quan tâm duy nhất ở bảng này chỉ là Honduras có thể cầm hòa được đội đầu bảng Nhật để chiếm suất còn lại vào tứ kết hay không? Khả năng này xem ra khá cao vì Nhật có lẽ sẽ đá cầm chừng nhằm giữ chân và dưỡng sức cho các trụ cột sau khi họ đã chắc chắn vượt qua vòng bảng. Thế nhưng, ngay cả khi thất bại, Honduras cũng chưa chắc bị loại vì Tây Ban Nha sẽ cố gắng hết sức ở trận gặp Morocco để không phải rời London 2012 mà chẳng kiếm được điểm nào.
Belarus đang chiếm ưu thế
Ở bảng C, cục diện cũng nhàm chán không kém. Về lý thuyết, Brazil đã chắc chắn có mặt ở tứ kết nhưng chưa cầm chắc ngôi đầu sau 2 trận toàn thắng. Vì thế, Brazil không được phép thua New Zealand ở trận cuối. Tất nhiên là trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng rõ ràng là qua sự thể hiện của các đội ở 2 lượt trận đầu, tin vào việc New Zealand đá bại Brazil xem ra chẳng khác nào hy vọng Tây Ban Nha còn có thể vượt qua vòng bảng! Do đó, trận đấu đáng chú ý của bảng này sẽ là cuộc so giày giữa Belarus với Ai Cập. Đang có ưu thế về điểm số, Belarus có phần nhỉnh hơn trong cuộc đua giành vị trí thứ 2 vì họ chỉ cần hòa.
Còn ở bảng B, Mexico và Hàn Quốc đang có lợi thế trong cuộc đua giành hai ngôi đầu với 4 điểm. Tuy nhiên, cả hai đều có thể bị loại nếu Mexico thua Thụy Sĩ và Hàn Quốc thua Gabon đều với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Dù vậy, nguy cơ ấy có lẽ chỉ tồn tại trên lý thuyết vì cả Mexico lẫn Hàn Quốc đều đã cho thấy họ mạnh hơn hẳn Gabon và Thụy Sĩ. Vì thế, bất ngờ ở bảng này, nếu có thể xảy ra, nhiều khả năng chỉ là sự kiện Mexico hoặc Hàn Quốc bị cầm chân ở trận cuối, khiến họ phải nhận vị trí thứ 2.
Uruguay tự làm khó mình
Thế nhưng, thứ hạng chung cuộc như vậy thật sự chưa biết là phúc hay là họa đối với Mexico hoặc Hàn Quốc. Bởi theo lịch thi đấu của vòng tứ kết đã được bốc thăm từ trước, đội nhì bảng B sẽ gặp đội nhất bảng A. Cho tới nay, ngôi đầu bảng A đang là Vương quốc Anh - đối thủ mà không đội nào muốn gặp ngay ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, ngôi đầu chung cuộc nhiều khả năng sẽ thuộc về Senegal, đội đang bằng điểm với Vương quốc Anh. Bởi ở trận cuối, đại diện châu Phi có đủ khả năng để đá bại UAE.
Trong khi ấy, Vương quốc Anh sẽ khó kiếm được 3 điểm khi đối mặt với Uruguay. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện nay của Uruguay càng bi kịch hơn vì đại diện Nam Mỹ đang trong tình thế buộc phải thắng mới cầm chắc được suất dự vòng tứ kết. Nhiệm vụ này rõ ràng không đơn giản. Một phần là do Vương quốc Anh khá mạnh nhờ có những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Ryan Giggs, cùng những cầu thủ trẻ giàu tài năng như Scott Sinclair và Daniel Sturridge. Mặt khác, Uruguay cần lưu ý tới tiếng còi của trọng tài có công tâm hay không. Đó là chưa kể dù sở hữu các ngôi sao lừng danh thế giới như Luis Suarez và Edinson Cavani nhưng Uruguay đang thể hiện một lối đá đậm chất cá nhân, chưa cho thấy sự gắn kết cần có giữa các cầu thủ. Nếu không có biện pháp cải thiện điều này, Uruguay sẽ trở thành ứng viên vô địch thứ 2 phải chia tay Olympic 2012 ngay sau vòng bảng. Ứng viên đầu tiên tất nhiên là Tây Ban Nha.
Lịch thi đấu
Thứ Tư, 1/8/2012
20g30:
Brazil - New Zealand (C)
Ai Cập - Belarus (C)
23g00:
Nhật - Honduras (D)
Tây Ban Nha - Morocco (D)
Hàn Quốc - Gabon (B
Mexico - Thụy Sĩ (B)
Thứ Năm, 2/8/2012
01g45:
Senegal - UAE (A)
Vương quốc Anh - Uruguay (A)















